Xã hội
23/04/2015 13:40Pano 30/4 phản cảm được thay thế ngay trong đêm
Ngay sau khi có những phản ảnh về việc tấm pano chào mừng lễ kỷ niệm 30/4/1975 với thiết kế cẩu thả, kỳ quặc thì ngay trong đêm tấm pano 30/4 này đã được gỡ xuống thay bằng 2 tấm khác.
Theo tin tức từ Vietnamnet.vn, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tháo dỡ và thay thế 2 pano kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 gây phản ứng trong dư luận.
Ông Nguyễn Khắc Lợi cho biết thêm: “2 pano nằm ở 2 tuyến đường Kiều Mai (quận Bắc Từ Liêm) và trên đường Đội Cấn (quận Ba Đình). Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cho người xuống xử lý và thay thế ngay trong đêm 22/4”.
Một trong 2 tấm pano 30/4 được thay thế. Ảnh: NLĐ
Về lý do để lọt 2 tấm pano phản cảm, ông Lợi cho biết khi duyệt bản mẫu kích thước nhỏ trên máy vi tính nhìn khá chuẩn, không vấn đề gì, nhưng khi chuyển về cho các quận phóng to, in ra khổ lớn thì xuất hiện rõ ra những điểm phản cảm.
Trước đó, như Vnexpress.net thông tin, ngày 22/1, trên một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện tấm pano "Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" thể hiện sự cắt ghép cẩu thả với những chi tiết rời rạc, khác biệt, thậm chí kỳ quặc.
Tấm pano 30/4 cũ với thiết kể cẩu thả
Cụ thể, trong tấm pano in hình một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tay phải cầm bó hoa hướng dương, tay trái giơ cao. Trong đó, bàn tay phải của người phụ nữ và bó hoa hướng dương không ăn nhập với nhau; cánh áo tay trái đang giơ lên cao hoàn toàn khác so với hình ảnh của cánh tay phải và thân áo. Kỳ dị hơn, là cánh tay trái này được "mọc" ra từ... cổ của người phụ nữ in trên tấm pano còn bàn tay thì chỉ có... 4 ngón.
Hình ảnh này đã khiến dư luận rất bức xúc, không hiểu rằng một tấm pano bị thiết kể cẩu thả như vậy tại sao lại được cấp phép để dựng lên các con phố tại Hà Nội.
Đọc Báo