Xã hội
29/12/2015 15:27Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng là từ khóa cư dân mạng "chuộng" thời điểm này. Ca từ đơn giản, gần gũi khiến những bài hát của nam ca sỹ được nhiều người biết đến, thuộc lòng.
Phan Mạnh Quỳnh là ai?
Phan Mạnh Quỳnh tên thật là Phan Mạnh Quỳnh sinh ngày 10/01/1990. Dòng nhạc được nam ca sỹ xứ Nghệ thể hiện là nhạc Việt Nam, Nhạc Trẻ.
Phan Mạnh Quỳnh là tác giả của nhiều bài hit do các ca sĩ trẻ như Ưng Hoàng Phúc, Khởi My, Hồ Quang Hiếu… thể hiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chàng nhạc sĩ trẻ này đã quyết định từ sáng tác lấn sân sang lĩnh vực ca hát và bất ngờ gây sốt với chất giọng lạ, trầm ấm trong các ca khúc như Người yêu cũ, Nước ngoài, Vợ người ta…
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng
Đặc biệt, ca khúc Vợ người ta đã lập kỷ lục 6 triệu lượt nghe chỉ sau 2 tuần (chỉ tính riêng trên một trang nhạc trực tuyến), vượt qua cả Sơn Tùng M-TP, Trung Quân… Album cùng tên của Phan Mạnh Quỳnh cũng đã đạt hơn 1 triệu lượt nghe.
Được biết dự định trong tương lai gần của nam ca sỹ xứ Nghệ là một album online với 10 ca khúc tâm huyết.
Phan Mạnh Quỳnh sáng tác kiếm tiền nuôi gia đình
Ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh từng chia sẻ với báo chí mục tiêu của anh chính là kiếm tiền để bố mẹ không phải làm việc chân tay.
Kể về duyên ca hát anh cho hay ở Nghệ An, bố mẹ anh hát trong nhà thờ nhưng là người nhà quê nên họ không biết gì về nhạc. Về phần mình, mỗi lần tham gia ca đoàn, nam ca sỹ tự học bằng cách nhìn vào sách rồi dần định hình trong đầu từng nốt nhạc. Sau đó, cố gắng mua hoặc mượn những cuốn chép nhạc Làn Sóng Xanh để tự nhịp theo. "Tôi tập sáng tác từ năm lớp 9, tôi viết sai rất nhiều. Đến năm lớp 12, tôi chính thức có ca khúc đầu tay là Nơi ấy con tìm về sau này do Hồ Quang Hiếu hát", nam ca sỹ chia sẻ.
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: là người Nghệ An
Năm 2009, nam ca sỹ đăng ký vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM song song đó là hệ Cao đẳng - trường Đại học Công nghiệp TP HCM, khoa quản trị kinh doanh. Nói về con đường học tập của mình anh kể: "Dù đậu cả hai nhưng do bố mẹ chưa thật sự hiểu theo con đường nghệ thuật cụ thể sẽ đi về đâu nên tôi quyết định theo học ngành kinh tế. Nói ngoài miệng là vậy nhưng thật sự chỉ để phụ huynh hài lòng, còn trong đầu vẫn có “âm mưu” đến một lúc nào đó sẽ tìm cơ hội. Nhưng sự thật trong 2 năm từ ngày một mình từ Nghệ An lên thành phố, tôi chưa từng biết đến cơ hội là gì ngoài những lần trình diễn ở trường. Có lần, tôi được một người anh nhắn nhủ: “Mày cố gắng, sau này chắc chắn sẽ thành nhạc sĩ lớn”. Lúc đó mọi thứ còn quá mơ hồ nhưng câu nói đó khiến tôi rất xúc động và nhớ đến tận hôm nay".
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: không qua trường nghệ thuật
Nam ca sỹ kiếm tiền từ những buổi hát phòng trà. Anh kể từng cùng vài anh em thành lập nhóm rồi rủ nhau đi hát phòng trà. Hát 5 ngày liên tiếp, cả nhóm được 150.000 đồng chỉ đủ dẫn nhau đi ăn kem. Đó cũng là lần cuối cùng họ diễn ở đó. Nhưng cũng nhờ vậy đã giúp chàng trai xứ Nghệ hiểu được khó khăn của nghề.
Thậm chí, Phan Mạnh Quỳnh còn công khai bán các ca khúc của mình trên mạng. "Tôi từng đăng lên trang tìm việc: “Tôi có một số bài hát và muốn bán cho các ca sĩ”. Có lẽ trên đời không ai lại làm một việc như vậy. Nhưng không ngờ, tôi được một công ty liên hệ muốn mua các ca khúc Vô tâm, Thiên đường mình anh vẽ… (sau được Hồ Quang Hiếu thể hiện thành công) với giá 500.000 đồng/bài. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại từ chối dù đây là số tiền khá lớn. Sau nhờ người chị giới thiệu, tôi đến làm việc cho một phòng thu. Cùng lúc đó, tôi quyết định ngừng việc học ở trường vì không phù hợp. Thử sức với công việc mới, tôi bắt đầu tìm tòi thêm, được thời gian thì tách ra làm ở phòng thu nho nhỏ cho riêng mình. Khi đó, tôi phải xin bố mẹ 20 triệu đồng để đặt cọc nhà cửa cũng như mua thêm các thiết bị rồi tự nâng cấp dần".
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: tạo hình Vợ người ta
Vì không muốn "người ta phải khổ vì bỏ ra số tiền quá lớn để mua một ca khúc" nên anh bán những sản phẩm của mình không quá cao: "Chuyện giá cả với tôi rất đơn giản, chỉ quan trọng ca sĩ đó có thật sự muốn hát bài của mình hay không mà thôi. Nếu được, tôi không ngại “hạ giá” vì tiền bạc với tôi không thành vấn đề dù mình không có nhiều bằng ai. Hơn nữa, tôi không thích mình sướng nhưng người ta phải khổ vì bỏ ra số tiền quá lớn để mua một ca khúc trong khi còn rất nhiều thứ để đầu tư. Tôi từng sống chật vật thiếu trước, hụt sau nên rất hiểu cảm giác này".
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: con đường ca hát khó khăn
Nam ca sỹ từng chia sẻ mình có ước mơ trở thành ca sỹ nhưng gặp nhiều khó khăn: "Cũng vì gánh nặng kinh tế. Thời gian ở quê, tôi ước mơ được đứng trên sân khấu để trình diễn. Nhưng bẵng đi thời gian mải mê với việc sáng tác và thu âm, tôi dần mất cảm hứng cũng như bị tâm lý ngại ngùng. Lúc đó vấn đề nhạc chuông nhạc chờ tạm lắng xuống, Youtube cũng chưa mạnh nên thu nhập có phần chênh vênh. Tôi nhận ra viết nhạc chỉ giúp bản thân đủ sống trong khi bản thân muốn có tiền để bố mẹ không phải làm việc vất vả và đi hát thu nhập tốt hơn".
Những bài hát nào nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh khá nhiều, bên cạnh vai trò sáng tác, anh còn lấn sân sang sân khấu với việc thể hiện ca khúc "Vợ người ta" được nhiều người yêu thích, trở thành cơn sốt trên mạng. Một số ca khúc nổi tiếng của nam ca sỹ do anh sáng tác và thể hiện bao gồm: Vợ người ta, Người yêu cũ, Nước ngoài, Bước qua thế giới, Mất hy vọng, Khi phải quên đi…
Vợ người ta
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: Vợ người ta
Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng Lại một đám mừng ở trong làng Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay
Giờ em đã là vợ người ta Áo trắng cô dâu cầm hoa nhạc tung tóe thanh niên hòa ca Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta Anh biết do anh mà ra Tình yêu ấy nay xa càng xa Buồn thay
Nghĩ nhiều chuyện trong đời Anh thấy lòng càng rối bời Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời Chúng ta lấy nhau chứ em ơi? Đành bảo phó mặc ở duyên trời Nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao vội Một người bước, một người không đợi Thì đành tìm ai...?
Mà giờ em đã là vợ người ta Hãy sống vui hơn ngày qua Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta, Anh bước đi như hồn ma, Ngày hôm ấy như kéo dài ra Buồn thay
Album online Vợ người ta phát hành giữa tháng 9 đạt được hơn một triệu lượt nghe. Riêng ca khúc Vợ người ta lập kỷ lục vượt qua mốc 6 triệu lượt nghe trong 2 tuần chỉ tính riêng trên Zing MP3.
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: Phạm Mạnh Quỳnh
Phan Mạnh Quỳnh là người gốc Nghệ An và không được học qua trường lớp thanh nhạc hay sáng tác bài bản nào, anh từng xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt 2013 tuy nhiên vẫn chưa gây được nhiều chú ý trong nghề, vậy điều gì làm nên "hiện tượng" Phan Mạnh Quỳnh chỉ trong 2 tuần ra mắt Vợ người ta?
Ca từ gần gũi, hài hước là yếu tố giúp bài hát ghi điểm. Âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh không hàn lâm, cao siêu mà ngược lại, đời thường như lời nói hằng ngày. Chủ đề trong những sáng tác của anh rất đa dạng và được nhiều khán giả trẻ quan tâm.

Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: Lời bài hát giản dị
Với Vợ người ta cũng thế, bài hát thể hiện tâm trạng của một chàng trai, bất ngờ nhận được thiệp mời dự đám cưới của bạn gái cũ. Những ca từ trong bài hát không hoa mỹ mà rất chân thực, gần gũi với giới trẻ.
Cách bắt đầu bài hát của Mạnh Quỳnh như kể một câu chuyện: "Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng/ Lại một đám mừng ở trong làng/ Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang...". Những câu hát "Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa..." khiến nhiều người nghe cảm thấy đồng cảm như chính câu chuyện của mình.
Trong làng nhạc Việt, ca từ đơn giản và gần gũi cũng từng tạo nên thành công cho nhiều ca sĩ. Những ca khúc hit nhất thời gian gần đây đều có những câu hát dễ đi vào lòng người, được nhiều người sử dụng như một câu cửa miệng như: Không phải dạng vừa đâu, Tội cho cô gái đó, Làm vợ anh nhé, Không ngủ được, Mình yêu nhau đi...
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: bài hát còn có chất hài hước, châm biếm
Với ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh, bên cạnh sự "bình thường", lời bài hát còn khiến người nghe bật cười bởi chất hài hước, châm biếm trong đó. Ngay bản thân tác giả cũng cảm thấy đó là một ca khúc có chất hài. Anh chia sẻ: "Vốn dĩ khi viết bài này tôi đã thấy rất buồn cười rồi. Bản gốc trước kia còn quái đản hơn bản này nữa. Ban đầu tôi sáng tác chỉ để nghe cho vui. Sau khi một vài đứa em có nghe qua thì bảo bài hát rất lạ và hài hước nên cùng quản lý khuyến khích tôi tung ra".
Người yêu cũ
Version 1:
Cuộc sống đâu lường trước điều gì, Tình yêu có thể đến rồi đi Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa Mình quay lưng về phía người kia Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.
Chorus:
Kể từ ngày đó 2 ta chẳng thấy nhau Em sống ra sao yêu người thế nào Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em rồi hỏi đêm đen làm sao anh quên…
Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa Em có biết không trong anh vẫn rung động Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ.

Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: người cũ
Version 2:
Chuyện cũ nhưng anh thấy thật gần, Ngày ấy chưa cầm tay một lần Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là khi được nhìn em vui…
Những phút giây chạy đi vội vàng Và ngày mình xa nhau cũng đến Rồi từng nhớ nhung làm em muộn phiền nên đã đổi thay…em có người khác?! Ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là.... người yêu cũ
Nước ngoài
Mẹ ơi con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về, nhà ta thế nào, Cha có đỡ đau ốm hơn ko?
Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi để vơi gió rét bên trời.
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng
Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau ca chiều, ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em
Chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình.
Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài oh oh nước ngoài!
Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bớt lo tương lai…
Vì con đi kiếm đồng tiềncho thôi ngày sau bần tiện nên xin mẹ chớ buồn phiền.
Ngày hôm qua ai nhắn gửi cô bên nhà lấy chồng rồi… Người ta nói đợi nên khi biết con thấy chơi vơi…
Tuổi xuân có mấy hồi…Tha phương nổi trôi dòng đời nên con nào dám nặng lời.
Vì khi biết quê ta nghèo, rủ nhau bước đi muôn nẻo……..tìm đất khách mong làm giàu mai sau ngẩng đầu.
Mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại, chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang.
Dù nghe lắm nỗi bi hài….người ta vẫn đi nước ngoài rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ.
Và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vững vàng còn ai trắng tay quay về…
Mẹ nghe không tiếng ồn ào…anh em họ gửi lời chào, mẹ chớ nghĩ ngợi bên này chúng con mến thương nhau. Một mai nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời , về trong đôi mắt rạng ngời.
Bước qua thế giới
1.Lại 1 người nữa ra đi, lại 1 người nhắm đôi mi. Đoàn người lặng lẽ suy tư, một vài người ngoái trông xem quan tài cuối nhà thờ.
Ưh đời người chóng qua thay, nhiều chuyện cười nói đâu đây, mà giờ nhắm mắt xuôi tay, nào thể lường trước hôm nay,có ai trách số phận….
Đâu ai đang yên trông mong xa nhân gian nay mai, nhưng khi đã qua hết những ngày để sống, tiếc nuối cũng thế gửi người về với đất, thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi.
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: những bài hát của anh được nhiều người yêu thích
Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc, vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất, người ta khóc còn ta mỉm cười.
2.Rồi ngày nào đó ta đi, và chẳng thể kéo theo chi, bỏ lại đời với đam mê, rồi 1 mình bước quay về bên kia thế giới
Nhìn lại mình bấy lâu nay, làm nhiều điều ngẫm ra ko hay, liệu ngày nhắm mắt xuôi tay, kịp để nói hết với ai rằng xin tha thứ?
Br: Lòng ta thảnh thơi, đi qua kiếp người, chẳng vướng nợ đời.
Đau buồn chi người ơi ngày ta thoát li. Vì từ bụi đất trở về bụi đất…
Mất hy vọng
1.Đêm nay chơi vơi trong bóng tối nghĩ đến ai đang vô tình, đôi ba chai bia bên khói thuốc muốn thoát cơn đau vô hình, nhưng trong men cay anh vẫn thấy dịu dàng ngày nào đôi mắt ấy…
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: Mất hy vọng
Hay trong cơn say anh muốn xóa thực tại là giờ em nơi đấy với ai? Ngày mà đưa bàn tay anh cố giữ lại để rồi em gạt đi và cứ bước dài, là ngày anh hiểu ra: sẽ mãi xa…
ĐK: Anh mong hai ta như lúc trước mà giờ là gì của em đâu? Chỉ còn đọng lại hoài niệm ấy sẽ sớm biến mất ngày sau. Anh day dứt rối bời, ai hiểu thấu những lời rằng chưa khi nao anh nguôi nhớ em?
Mai đây đôi chân ta dẫn lối, liệu mình lại trở về hay thôi? Vì giờ người tìm được ở đó ấm áp đôi tay, khóe môi. Nhưng anh vẫn rung động, yêu thương vẫn trong lòng, nhìn em dần xa rồi mất hy vọng.
Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: lời bài hát gần gũi thân quen
2. Hôm qua đi ngang nơi chốn ấy nhớ đến lúc ta hẹn hò, bao nhiêu bâng khuâng khi ở đấy bỗng chốc như chưa nhạt nhòa. Hóa ra bao lâu nay lý trí cố ngăn con tim anh không nghĩ! Giữ nỗi cô đơn cho đêm thâu và người ở đó có biết đâu…
Ngày mà đưa bàn tay anh cố giữ lại để rồi em gạt đi và cứ bước dài, là ngày anh hiểu ra: sẽ mãi xa…
(oh baby I’m hopeless, I’m hopeless)
"Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh được tìm kiếm nhiều nhất trên google
Theo như thống kê mới nhất của ông "trùm" Google về các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, theo đó "Vợ người ta" là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất.

Phan Mạnh Quỳnh là ai và Phan Mạnh Quỳnh có những bài hát nào nổi tiếng: Vợ người ta là từ khóa được tìm nhiều nhất
Dưới đây là danh sách những từ khóa 'hot' nhất Việt Nam năm 2015, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp:
Vợ Người Ta
Âm Thầm Bên Em
Không Phải Dạng Vừa Đâu
How-Old.net
Fast Furious 7
Khuôn Mặt Đáng Thương
Em Của Quá Khứ
Cười Xuyên Việt
Cô Dâu 8 Tuổi
Chàng Trai Năm Ấy
-
Lyrics lời bài hát Thật bất ngờ của Trúc Nhân