Phát hiện mới của làng điền kinh Việt Nam Đinh Thị Bích: Ước mơ 10 năm có lẻ và quả ngọt đầu tiên
Chỉ được thêm vào danh sách bổ sung tham dự SEA Games 30 sau khi vô địch giải Điền Kinh Quốc Tế TP HCM (7/2019), nhưng Đinh Thị Bích đã ngay lập tức giành vàng.
Có thể nói, với thành tích đoạt HCV ở nội dung 800 m nữ, VĐV điền kinh Đinh Thị Bích đã tạo nên bất ngờ lớn tại SEA Games năm nay. Thế nhưng nếu nhìn lại hành trình theo đuổi sự nghiệp của cô, chắc chắn nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên.
Quả ngọt đầu tiên
Buổi chiều 9/12 tại Philippines có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của VĐV Đinh Thị Bích khi cô xuất sắc cán đích nội dung 800 m nữ với thành tích 2 phút 07 giây 16, qua đó mang về tấm HCV thứ 79 cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Chia sẻ sau lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games, Đinh Thị Bích cho biết: ''Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải đấu lớn như SEA Games nên rất hồi hộp. Khi bước vào phần thi, chiến thuật ban đầu của tôi chỉ là bám đối thủ. Khi còn 100 m cuối sẽ dồn hết sức để vươn lên.
Tôi rất vui và tự hào vì đây là thành quả sau những ngày tháng luyện tập gian khổ, vui có buồn có. Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho gia đình và ban huấn luyện. Thật sự tôi rất tâm lý khi là người cuối cùng trong đội thi đấu ngày hôm nay.
Vì lần đầu tiên tham dự nên tôi không dám nói trước điều gì, mục tiêu cụ thể của tôi trước khi tham dự SEA Games là tấm HCĐ và hơn thế nữa ở nội dung 800m. Cảm xúc hiện tại lúc này rất khó tả".
Đinh Thị Bích cho biết thêm, đất nước Philippines quả thật rất có duyên khi trong lần đầu tiên tham dự giải học sinh Đông Nam Á 5 năm trước, cô cũng đoạt HCV và lần thứ 2 trở lại cũng đoạt HCV.
''Sau giải đấu này, tôi hi vọng tấm huy chương sẽ là bàn đạp để tôi tiến xa hơn nữa ở các giải đấu trong tương lai'', cô nói.
Mọi thứ đến quá nhanh
Tình cờ gặp Bích trong một lần tác nghiệp trên sân Thiên Trường, lúc ấy, cô đang cùng các VĐV của Nam Định tập luyện cho giải điền kinh quốc tế TP HCM 2019.
Mục tiêu nho nhỏ trong năm 2019 của cô gái sinh năm 1997 khi ấy được cô nói vui là ''lên Nhổn tập trung thôi'' nhưng bất ngờ một cái, Bích được điền tên vào danh sách đi SEA Games.
Chia sẻ về cảm xúc sau khi có mặt trong danh sách tham dự SEA Games, Đinh Thị Bích cho biết: ''Lúc đó, tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc, mọi thứ đến quá nhanh với tôi. Ban đầu mục tiêu của tôi sẽ có suất tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam và không nghĩ mình sẽ lại có tên trong danh sách tham dự lần này".
Dù vậy nhưng VĐV của Nam Định tiết lộ, cô không hề áp lực khi tham gia giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.
"Tôi rất thoải mái khi tập luyện và sẵn sàng thi đấu. Việc lần đầu tiên được tham dự SEA Games 30 chính là niềm tự hào của cả gia đình cũng như cá nhân. Đây là động lực để tôi cố gắng ở tất cả các kỳ SEA Games, hơn thế là các giải đấu khác nữa. Trước tiên tôi cứ đến với SEA Games, tôi sẽ phấn đấu thêm nữa bởi với năng lực thì tôi nghĩ mình còn có thể phát triển hơn nữa", Bích nói.