Phi công hồi hương người Ấn Độ kể về ‘sự yên lặng chết chóc’ ở Vũ Hán
Một sự im lặng đến kỳ lạ bao trùm, không thấy con người đâu cả, Amitabh Singh mô tả thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, tâm dịch virus corona Covid-19, Quartz đưa tin.
- Trung Quốc hủy tiền giấy để ngăn dịch Covid-19
- Cảnh sát truy lùng băng đảng cướp giấy vệ sinh ở Hong Kong
Singh là giám đốc điều hành của Air India. Ông đã lên kế hoạch và lãnh đạo nhiệm vụ hồi hương công dân Ấn Độ khỏi Vũ Hán hôm 31/1 và 1/2. Chuyến bay đầu tiên đã đưa 324 người, chuyến thứ hai đưa 323 người Ấn Độ từ Vũ Hán về nước.
Trong các chuyến bay này, Singh cũng đóng vai trò làm phi công trong phi hành đoàn.
“Chúng tôi mang theo hệ thống hỗ trợ và nhận sự giúp đỡ tối thiểu từ Trung Quốc, vì bản thân họ đang bận rộn chiến đấu với virus chết người”, ông Singh nói.
Singh kể về những thách thức mà phi hành đoàn phải đối mặt và mô tả những phản ứng đầu tiên của những công dân bị mắc kẹt khi họ biết rằng họ sẽ được về nhà.
Theo Singh, Vũ Hán như một thành phố “ma” vì dịch bệnh. “Khi chúng tôi hạ cánh, toàn bộ khu vực yên lặng đến chết người. Đường và các tòa nhà được chiếu sáng tốt, nhưng không có bất kỳ con người nào xung quanh đó cả. Thật kỳ lạ. Máy bay của chúng tôi là máy bay duy nhất đã hạ cánh, tất cả các máy bay ở đó đều đang nằm ở sân bay. Không có bất kỳ chuyển động nào (tại sân bay)”, ông nói.
Khi công dân Ấn Độ được đưa lên máy bay, họ trông sợ hãi, mệt mỏi và lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được tin sắp được trở về nhà, họ thở phào nhẹ nhõm. “Chúng tôi có thể thấy những nụ cười trên khuôn mặt họ. Khi chúng tôi cất cánh, có tiếng vỗ tay phấn khích”, ông kể lại.
Để hồi hương công dân, Ấn Độ đã dùng máy bay Boeing 747 với 423 ghế. Mỗi chuyến có 15 tiếp viên và 5 phi công.
Theo Singh, Air India đã có nhiều chuyến bay sơ tán công dân Ấn Độ trong quá khứ. Tuy nhiên, cuộc di tản Vũ Hán thì khác bởi đó là tâm của một bệnh dịch và cần khám cho những người có thể đã bị nhiễm bệnh.