Phi Nhung hé lộ về cuộc sống khốn khó, từng làm thợ may khi sang Mỹ
Cuộc sống của Phi Nhung từng có khoảng thời gian không dễ dàng và cô đã phải nỗ lực rất nhiều khi mới sang Mỹ.
- Phi Nhung chấp nhận bị chửi để Hồ Văn Cường trở thành con ngoan
- Hồ Văn Cường lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi sau khi bị Phi Nhung tố mắc bệnh ngôi sao
- Ca sĩ Phi Nhung bất ngờ tiết lộ lời dặn dò của nghệ sĩ Chí Tài khi còn sống
- Phi Nhung bật khóc ngay trên sân khấu khi nghe tin Chí Tài qua đời
Phi Nhung ở thời điểm hiện tại được biết đến là một trong những nữ ca sĩ sở hữu mức cat-xê cao ngất ngưởng, có thể 'bao nuôi' đến 23 người con nuôi.
Ít ai biết rằng nữ ca sĩ không chỉ giàu tình thương mà mà còn giàu cả về vật chất như Phi Nhung cũng đã từng trải qua một tuổi thơ vô cùng khốn khó và chật vật
Sinh năm 1972 tại Pleiku (Gia Lai), Phi Nhung không biết mặt cha, thời gian sau mẹ đi bước nữa cô ở với ông bà ngoại. Năm 11 tuổi, mẹ Phi Nhung qua đời, cô phải trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả khi phải lo đủ mọi việc kể cả chăm sóc cho 5 người em và những người thân khác.
Đến năm 1989, cô chuyển đến Mỹ định cư theo diện con lai và sống cùng dì ruột. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Phi Nhung cho hay cuộc sống của cô ở Mỹ không dễ dàng. Cô làm mẹ đơn thân và thời điểm đó cũng làm nghề thợ may để kiếm tiền nuôi con và may mắn gặp được vợ cũ của Bằng Kiều là Trizzie Phương Trinh và nhận được nhiều sự giúp đỡ.
Sở hữu chất giọng trữ tình mê đắm lòng người, Phi Nhung nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu ở dòng nhạc này và gây dựng được cả tiếng tăm ở trong và ngoài nước.
Nhờ đó, cuộc sống của Phi Nhung một bước sang trang, cô được trả cát-xê cả chục nghìn đô, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước nhưng vẫn giữ lối sống giản dị và nhận các con nuôi, chăm lo cho các con trưởng thành.