Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử trong đêm ngày 6/11. Chỉ vài tiếng ông này rời nhà đi sinh nhật thì được phát hiện đã tử vong ngay tại tòa nhà ông...

Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử trong đêm ngày 6/11. Chỉ vài tiếng ông này rời nhà đi sinh nhật thì được phát hiện đã tử vong ngay tại tòa nhà ông làm việc.

Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử lúc 22h đêm ngày 6/11. Người dân khu vực tòa nhà Thùy Dương Plaza bàng hoàng phát hiện ra thi thể một người đàn ông. Cùng lúc đó có tiếng hô hoán là có người rơi từ tầng 19 xuống đất. Người dân ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử hai

Hiện trường nơi Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử

Công an quận Ngô Quyền ngay lập tức có mặt để phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hải Lưu (SN 1969), TGĐ Cty xây dựng Ánh Dương, đơn vị quản lý khu phức hợp Thùy Dương Plaza, tổ hợp xây dưng lớn nhất Hải Phòng. Ông Lưu cũng đang giữ chức phó tổng giám đốc tòa nhà Thùy Dương Plaza.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Nguyễn Hải Lưu mới chỉ rời nhà đi từ đầu buổi tối. Ông Lưu có hẹn đi ăn liên hoan sinh nhật một người bạn và hẹn đón tại Thùy Dương Plaza. Khi người bạn đến đón thì phát hiện ra ông Lưu đã chết trong tình trạng trên.

Hiện trường đã được phong tỏa đến tận 1h sáng. Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem đến tận sáng.

Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử 6/11

Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử đã hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể

Đến sáng ngày 7/11, các cơ quan chức năng của quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã bàn giao thi thể ông Nguyễn Hải Lưu (SN 1969), TGĐ Cty xây dựng Ánh Dương, đơn vị quản lý khu phức hợp Thùy Dương Plaza, tổ hợp xây dưng lớn nhất Hải Phòng vừa tử vong cho người thân để lo liệu hậu sự.

Theo ghi nhận từ các cơ quan chức năng của quận Ngô Quyền, vào hồi 22 giờ 30 ngày 6/11, những bảo vệ của tòa nhà Thủy Dương Plaza (số 20 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bất ngờ phát hiện ông Nguyễn Hải Lưu nằm bất động trên đường đi giữa tòa nhà cao nhất Hải Phòng với tòa nhà để xe của Trung tâm thương mại Thùy Dương Plaza, tòa nhà cao Hải Phòng trong tình trạng nằm sấp, mặt bị biến dạng, đã tử vong.

Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng của Hải Phòng xác định, ông Nguyễn Hải Lưu đã nhảy từ tầng 19 của tòa nhà xuống đất để quyên sinh. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể ông Nguyễn Hải Lưu được bàn giao cho gia đình để làm các thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Theo lãnh đạo một cơ quan bảo vệ pháp luật của quận Ngô Quyền, rất có thể ông Lưu bị quẫn bách dẫn đến hành vi tự sát.

Tại thời điểm ông Lưu quyên sinh, tòa nhà Thùy Dương Plaza, nơi có hệ thống siêu thị nhộn nhịp bậc nhất Hải Phòng vừa đóng cửa sau một ngày hoạt động nên thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân.

Ông Lưu được cho đã tự sự trên trang cá nhân trước khi quyên sinh

Facebook Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử ba

Facebook ông Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng nhảy từ tầng 19 tự tử

Trên trang fecbook cá nhân của mình, Phó Tổng Giám đốc Thùy Dương Plaza Hải Phòng Nguyễn hải Lưu đã viết “Tặng vợ yêu!” như một lá thư tuyệt mệnh, trong đó có đoạn: “Hãy sống trọn vẹn từng ngày, từng ngày, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc trọn vẹn. Khi ta buồn hay đau khổ, hãy ôm con thật chặt vào lòng mà khóc, khi ấy ta sẽ cảm nhận như được tiếp thêm sức mạnh. Con chúng ta chính là điểm tựa vững chắc nhất cho chúng ta sống và đi tiếp trong cuộc đời. Không có một tình cảm nào cao quý và thiêng liêng như tình mẫu tử. Hãy dành cho con những điều tốt đẹp nhất hơn bất cứ ai khác trong cuộc đời cuả chúng ta. Hãy sống nhân ái với những người xung quanh ta. Cuộc sống cho ta quá nhiều điều tốt đẹp. Khi ta cho đi, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, hãy bỏ qua những giận hờn - ghen tức, những tranh chấp hơn thua, để sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản nhất có thể.”

Một người thân trên facebook của ông Nguyễn Hải Lưu đã dự cảm điều không lành xảy ra với ông Lưu sau khi đọc được những dòng tự sự “Khi đọc những dòng tâm sự của em chị đã linh cảm một điều gì đó không hay, bởi em có facebook nhưng hầu như không bao giờ vào, vậy mà hôm nay lại viết những dòng tâm sự này ...Và rồi 5 tiếng sau trên mạng xã hội đưa tin em mất.. Chị không tin .. Đau lắm em ơi".

  • Tổng giám đốc nội thất Xuân Hòa rơi từ tầng 4 là do tự tử?
  • Tin thời sự xã hội chiều ngày 4/9/2015: Giám đốc treo cổ tự tử tại nhà riêng