PSG 'vỡ mộng' Champions League vì chính cầu thủ đã từng thi đấu cho họ 10 năm

Thứ hai, 24/08/2020, 05:57 AM

Coman - người đã chơi 10 năm cho PSG từ cấp độ đội thiếu niên đến đội lớn, chính là người đã đánh đầu tung lưới PSG trong trận cầu rạng sáng nay.

Tình huống Coman đánh đầu tung lưới PSG.

Tình huống Coman đánh đầu tung lưới PSG.

Bayern Munich vừa đánh bại PSG với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Champions League với bàn thắng của Coman để mang về phòng truyền thống của CLB chiếc cúp thứ sáu của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

 Sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau cho CĐV 2 đội nhưng theo nhà báo Trương Anh Ngọc, đau đớn nhất cho PSG chính là Coman.

Trong chia sẻ của nhà báo Trương Anh Ngọc trên facebook có đoạn: ”Xét cho cùng, trong một trận chung kết chặt chẽ nhưng khá hấp dẫn, họ là đội biết ghi bàn, còn PSG thì không, dù cơ hội ăn bàn mà đội bóng Pháp tạo ra nhỉnh hơn.

Điều đau đớn của PSG là việc Coman, người đã chơi 10 năm cho PSG từ cấp độ đội thiếu niên đến đội lớn, chính là người đã đánh đầu tung lưới họ sau một đường chuyền như đặt của Kimmich (pha kiến tạo thứ 4 của hậu vệ này trong 3 trận gần nhất, cho thấy anh là một nguồn kiến tạo quan trọng). Họ đã chi ra gần 1 tỉ euro kể từ 2014, năm mà họ để Coman ra đi theo dạng tự do.

Điều đáng tiếc nữa là họ đã giữ cho Bayern gần như im lặng trong suốt hiệp 1, không cho đội bóng Đức chơi theo cách họ muốn, bịt chặt các ngòi nổ hai biên Gnabry và Coman, khiến cho lần đầu tiên kể từ khi bóng lăn trở lại, Bayern không ghi được bàn thắng nào trong hiệp này. Và những cơ hội mà họ tạo ra không hề ít. Neymar đã đối mặt với Neuer, Di Maria đã sút vọt xà khi có cơ hội, Mbappe đã sút vào vị trí của Neuer trong thế không bị ai kèm.

Và chính những pha bóng hỏng ăn ấy đã khiến họ tự bắn vào chân mình, khi ở hiệp 2, cả Mbappe lẫn Marquinhos đều không thắng nổi Neuer. Chính thủ môn xuất sắc ấy là một trong những nhân vật quan trọng để xây nên chiến thắng cho Bayern. Khi những cơ hội của Bayern lần lượt bị hoá giải, khi thời gian trôi nhanh qua và Bayern có thừa sự kiên nhẫn để khiến Neymar nổi khùng (siêu sao Brazil bị theo rất sát, bị phạm lỗi liên tục và hầu như không có khoảng trống), PSG dần dần đánh mất tất cả những gì họ đã có trong trận đấu, sự bình tĩnh, tỉnh táo và cả lòng quyết tâm. Kinh nghiệm vượt trội đã giúp Bayern chiến thắng. PSG chỉ có thể tự trách mình".