Ngày 26/10, Mỹ cho phép công bố các đoạn băng ghi âm liên quan đến cố Tổng thống John F. Kennedy. Và điều đáng ngạc nhiên là báo chí phương Tây bất ngờ đặt giả thuyết mới cho vụ ám sát ông xảy ra năm 1963
john-f-kennedy
Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Tờ Washington Post đưa tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua quyết định công bố 2.800 tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Hiện tài liệu này được cục Lưu trữ quốc gia Mỹ cất giữ. 

Trong tuyên bố của Nhà Trắng, ông Trump nói: "Hôm nay, tôi yêu cầu dỡ bỏ tấm màn bí mật. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng đề nghị cần tiếp tục sửa đổi một số thông tin nhất định vì an ninh quốc gia, thực thi pháp luật và các mối quan tâm về vấn đề đối ngoại. Tôi không có sự lựa chọn nào cả, nên tôi chấp nhận yêu cầu đó để tránh những thiệt hại đối với an ninh quốc gia của chúng ta".

Các tập dữ liệu chưa được công bố, tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, báo chí phương Tây đồng loạt lật lại vụ ám sát của Tổng thống Kennedy. Đặc biệt, họ lưu ý thủ phạm Harvey Oswald đã có lịch trình đi lại Cuba và Liên Xô cũ hai tháng trước khi tiến hành cuộc tấn công. 

Bình luận về những nỗ lực để tìm ra "dấu vết Nga" trong vụ ám sát tổng thống John Kennedy năm 1963, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng điều đó chỉ có thể là đáng tiếc, Sputnik tường thuật.

"Thành thực mà nói, thậm chí đáng sợ để tưởng tượng rằng ngày hôm nay, thậm chí vấn đề này cũng có thể được trình bày theo cách hoàn toàn khác. Tôi chỉ có thể giải thích câu hỏi của bạn bằng cách như vậy", bà Maria Zakharova nói hôm thứ Năm tại cuộc họp báo, khi được hỏi bà có thể bình luận thế nào về việc công bố tài liệu liên quan đến vụ ám sát Kennedy sắp tới, rằng "có dấu vết Nga" trong vấn đề này.
 
Trước đây Donald Trump đã chỉ thị tiết lộ các tài liệu bí mật, mặc dù luật về việc công bố đã được Tổng thống George Bush (cha) ký từ năm 1992.
 
"Tôi hoàn toàn hiểu được sự chú ý của quốc tế đối với chủ đề này, và, tất nhiên, các nhà sử học và các nhà khoa học chính trị, những người nhiều năm cố gắng tìm ra sự thật… Trong nhiều thập kỷ, các thông tin đã được bảo mật, và nếu như bây giờ ngay cả xung quanh chủ đề này cũng bắt đầu đưa ra một số bóng gió hoang dã trong bối cảnh Nga, điều duy nhất có thể nói là rất lấy làm tiếc vì chuyện ấy. Bởi vì người ta muốn biết thông tin, chứ không phải là thông tin sai lệch. Tôi thực sự bị sốc bởi cách đặt vấn đề này: làm cho chủ đề bị sai lạc đến mức như vậy… tôi thậm chí không thể tưởng tượng rằng điều đó là có thể," bà Maria Zakharova cho biết.
 
Mối quan hệ đi xuống giữa Nga và Mỹ đặc biệt trở nên nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Donald Trump đắc cử. Mỹ đã mở hẳn một cuộc điều tra về việc liệu Nga có can thiệp vào kết quả của cuộc bầu cử này hay không. Đồng thời với đó, bất cứ sự kiện quốc tế nào xảy ra cũng được truyền thông Mỹ "bẻ lái", tìm mọi cách đưa sự liên quan của Nga vào câu chuyện.
 

Tổng thống Kennedy bị ám sát lúc 12h30 ngày 22/11/1963, khi đang trên đường đến Trung tâm thương mại Dallas, bang Texas. Ông bị bắn hai phát, một ở lưng và vết thương thứ hai ở phía bên phải sau đầu, được cho là chí mạng. Kennedy qua đời sau đó một tiếng tại bệnh viện Parkland.

Lee Harvey Oswald, nghi phạm duy nhất của vụ án, bị bắt 45 phút sau khi vụ ám sát xảy ra, nhưng không phải vì lý do ám sát tổng thống, mà bởi hành vi bắn chết Tippit, một cảnh sát giao thông địa phương.

Oswald phủ nhận cáo buộc giết tổng thống và khăng khăng tuyên bố mình bị hãm hại. Hai ngày sau vụ ám sát, nghi phạm này bị Jack Ruby, một chủ hộp đêm ở Dallas, bắn chết trên đường di chuyển từ sở cảnh sát đến nhà tù địa phương.

Sau đó, một ủy ban điều tra đặc biệt do Tổng thống kế nhiệm Lyndon Johnson thành lập, kết luận Oswald là thủ phạm ám sát Tổng thống Kennedy. Tuy nhiên, những điểm mập mờ trong lời khai và cái chết của Oswald khiến dư luận Mỹ lúc đó có nhiều lời đồn đại về sát thủ thực sự và một âm mưu đen tối đằng sau.

 

Donald Trump bất ngờ chê Nga, khen Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (25/10) tuyên bố, Nga đang làm tổn hại đến nỗ lực của Mỹ kiềm chế vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong khi khen ngợi Trung Quốc là hữu ích.