Lý Nguyễn Chung ra đầu thú là một sự kiện nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận xung quanh việc xử án oan cho ông Chấn. Khá nhiều câu...

Lý Nguyễn Chung ra đầu thú là một sự kiện nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận xung quanh việc xử án oan cho ông Chấn. Khá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhất là những nguyên nhân và lý do khiến cho Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

Việc Lý Nguyễn Chung ra đầu thú từng bị gia đình ngăn cản

Vào 13h30 chiều ngày 6/3/2015, TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn), hung thủ thực sự trong vụ án giết chị Nguyễn Thị Hoan cướp tài sản. 

Trước đó, trong phiên tòa hôm đó, khi được HĐXX xét hỏi, Lý Nguyễn Chung khai nhận, sau khi gây án thật sự Lý Nguyễn Chung muốn ra đầu thú ngay nhưng bị anh trai (đã chết) ngăn cản nên y đã tiếp tục trốn vào Đắk Lăk. Trong thời gian lẩn trốn y đã kết hôn và sinh sống tại Đắk Lăk. 

Lý Nguyễn Chung ra đầu thú

Gia đình từng ngăn cản Lý Nguyễn Chung ra đầu thú

Sau đó, khi ông Nguyễn Thanh Chấn bị cơ quan công an bắt giữ nên Lý Nguyễn Chung đã tiếp tục lẩn trốn. Theo ông Chúc (bố Chung) trong thời gian ở nhà, khi thấy có người chịu án thay con trai mình nên đã im lặng và không khuyên con ra đầu thú. 

Tiếp đó, vào tháng 7/2013, nghe tin điều tra lại vụ án, Chung đã sang Trung Quốc làm ăn để kiếm tiền nuôi vợ con. Do sợ hãi, hoảng loạn nên Lý Nguyễn Chung không ra đầu thú.

Tuy nhiên, sau đó, do nghĩ tới tương lai của gia đình và các con nên Lý Nguyễn Chung ra đầu thú tại cơ quan công an về hành vi phạm tội của mình. Cũng trong lời khai của bị cáo này, việc bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là do nảy sinh lòng tham bất chợt khi nhìn thấy hộp đựng tiền của cửa hàng chị Hoan khi tới nhà chị này mua đồ. 

Lý Nguyễn Chung ra đầu thú sau 10 năm lần trốn

Lẩn trốn sau khi gây ra thảm án giết người, khiến người khác phải ngồi tù oan, sau hơn 10 năm ấy Lý Nguyễn Chung mới ra đầu thú. Điều đáng nói là thời gian ấy, Chung được coi là một công dân tốt, một người chồng, người cha mẫu mực.

PGS.TS  Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, chuyên gia tư vấn các vấn đề xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã có những lý giải về diễn biến tâm lý của Lý Nguyễn Chung.

Lý Nguyễn Chung phạm tội khi đang ở tuổi vị thành niên, mới 14 tuổi 8 tháng. Theo ông Bình, có lẽ vào thời điểm ấy, do khao khát tiền bạc nên thấy có cơ hội là Chung ra tay giết người.

'Cần phải nhìn nhận là Lý Nguyễn Chung mang theo con dao, tức là có ý đồ sẵn, chủ trương thủ ác, chứ không phải nhìn thấy tiền mới nảy sinh ý định giết người. Bà mẹ kế cũng mọi người xung quanh vẫn nói Chung hiền lành và miêu tả về tính cách của Chung vào giai đoạn đó cũng rất nhợt nhạt bởi đã hơn 10 năm rồi. Nhưng chắc chắn anh chàng ấy không phải ngoan một cách đần thối ra đâu. Chung cũng ham chơi bời, cũng thích thời thượng, hiểu biết rồi dẫn đến có nhu cầu tiền bạc rồi phạm tội', PGS.TS Trịnh Hòa Bình phân tích.

lý nguyễn chung ra đầu thúLý Nguyễn Chung ra đầu thú sau 10 năm lẩn trốn

Nhìn nhận lại thái độ của Lý Nguyễn Chung sau khi gây tội ác, ông Bình cho rằng Chung chẳng có kỹ năng gì của tội phạm bởi sau khi gây án, Chung còn về ngâm quần áo trong chậu nước để máu thôi ra để bà mẹ kế hỏi rằng: “Có phải hôm qua mày làm chuyện đó không?”.

Chung cũng thấy việc ấy như là việc ở đâu đấy, vẫn còn dửng dưng, ráo hoảnh, rất vô cảm. Hai bố con Chung còn tức khắc hình thành kế hoạch chạy trốn mà không để Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, sau đó dưới vỏ bọc tử tế, hiền lành (cũng không đến nỗi phải thay tên đổi họ bởi không bị truy nã) đi làm ăn ở chỗ khác.

Được biết, Lý Nguyễn Chung mất mẹ từ sớm, em của Chung cũng mất không lâu sau đó, bản thân Chung sống với bố và mẹ kế, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng Chung không có người nâng giấc, không có một hậu phương đúng nghĩa, không có người chăm chút nhân cách cho nên Chung vô cảm, giản đơn.

Ngay như bố Chung cũng ở với người đàn bà thứ hai theo kiểu không cưới hỏi, già nhân ngãi non vợ chồng. Như vậy, mối quan hệ ở đây rất gá lắp, tạm bợ và bản thân Chung suy nghĩ cũng rất cơ học là chẳng có gì ràng buộc cả, vậy thì... chuồn, việc Lý Nguyễn Chung ra đầu thú chưa từng được nghĩ đến. Ấn tượng của bà con địa phương ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang về Chung nhợt nhạt đến mức họ không biết Lý Nguyễn Chung là ai sau từng ấy thời gian...

Nhưng tội ác của Chung, vì đã gây ra rồi, trong gia đình đã biết chuyện nên vẫn phải kiểm tra lẫn nhau và bắt đầu dẫn đến câu chuyện bị dằn hắt, quả báo.

Người ta vẫn bảo không biết vì sao Chung biết được nhưng kỳ thực Chung vẫn liên lạc với gia đình. Cho nên mới biết thông tin chánh án bị tai nạn, một điều tra viên khác chết vì tai nạn giao thông, anh trai chết trong 1 vụ ẩu đả và Chung ngẫm ra rằng tại vì bán đi 2 cái nhẫn của người bị hại.

Đến lượt mình, có thể Chung thấy có những chuyện không yên. Đấy chính là điều kiện để người ta vận động Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, chứ mà đang 'ngon lành'' thì có vận động Chung cũng không có kết quả, mà không ra thì không có chứng cứ để Chung chịu tội. Ngay cả như việc tuyên hủy 2 bản án đối với ông Nguyễn Thanh Chấn cũng không có nghĩa là ông này vô tội, nếu xử lại mà không có đối tác cũng chẳng làm được gì.

'Cho nên diễn biến tâm lý của Lý Nguyễn Chung rất phức tạp, rất dùng dằng. Chung cũng là kẻ máu lạnh chứ không phải không. Bằng chứng là Chung vẫn ăn ngon, ngủ kỹ và bây giờ chuẩn bị làm bố của 2 đứa trẻ', ông Bình nói.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là gây tội ác khi còn rất trẻ nhưng sau đó Lý Nguyễn Chung lại trở thành người chồng, người cha mẫu mực, chí thú làm ăn. Và đúng vào lúc Chung đang yên ổn, hạnh phúc thi bất ngờ Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

Lý giải điều này, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng: 'Vì rất thiếu vắng, trống trải sự nâng giấc, tình người, giá trị nhân văn nên Chung trở nên xơ cứng, nhưng hắn lại mong manh và thiếu kỹ năng. Khi 'vớ' được cô vợ - con người hiện thân cho rất nhiều thứ tình cảm, Chung dồn hết xúc cảm vào đấy và Chung cũng tiếc rẻ hạnh phúc ấy nên không tự thú sớm, tâm lý quả báo kia càng dằn hắt Chung..

Cho nên chỉ đến khi người ta nói rằng với tuổi của Chung là vị thành niên lúc phạm tội thì không thể nào ở tù lâu được, nếu Lý Nguyễn Chung ra đầu thú thì án nhẹ hơn, Chung vẫn có thể quay về với cuộc sống ấy, gia đình ấy thành ra Chung đầu thú, chứ không kiên quyết chạy trốn bằng được nữa'.

Công tác vận động Lý Nguyễn Chung ra đầu thú mất hơn 1 tháng

Ngày 9/11/2013, tìm đến thôn Đoàn Kết, PV đến ngay nhà ông Văn Công An, trưởng thôn Đoàn Kết (xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk) để nắm rõ thông tin về cuộc sống của hung thủ Lý Nguyễn Chung (SN 1988). Trao đổi với PV, ông An cho biết, mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng chính ông vẫn đau đáu trước tin Chung từng gây ra trọng án rồi bỏ trốn. Bởi suốt cả chục năm vào thôn Đoàn Kết lập nghiệp, Chung không làm điều gì sai trái hay vi phạm bất kỳ điều gì cả.

Là người trực tiếp phối hợp với cán bộ Viện kiểm nhân dân sát tối cao tham gia phá án, nên toàn bộ diễn biến vụ việc được ông An tường thuật một cách vanh vách, gọn lẹ. Ông An bảo: "Chung đến đây tạm trú 2004, đến năm 2008 thì nhập khẩu vào nhà một người quen. Tâm tính nó như thế nào thì một cán bộ thôn như tôi là người nắm rõ nhất. Do đó, khi cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến điều tra, tôi đã biết trách nhiệm của mình là phối hợp với cán bộ điều tra tìm ra tung tích của Chung và khuyên giải, động viên bên phía gia đình kêu Lý Nguyễn Chung ra đầu thú ".

   lý nguyễn chung ra đầu thú

Ngôi nhà của hai vợ chồng trước khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú

Theo ông An, cưới nhau từ cuối năm 2010, đến năm 2011 vợ chồng Chung mới mua được căn nhà cũ. Tuy chí thú làm ăn nhưng gia cảnh của Chung thuộc dạng nghèo. Bởi hai vợ chồng đến đây lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đơn xin xác nhận hộ nghèo vẫn đang còn chờ được xét. Thấy vợ bầu bì, con nhỏ sống trong căn nhà dột nát nên hồi tháng 6, Chung quyết tâm vay mượn sửa lại căn nhà để có chỗ chui ra chui vào. Lúc nhà sửa xong là cạn tiền, đến hạt gạo trong nhà cũng không còn để ăn.

Chung thường xuyên liên lạc với gia đình nên biết được chuyện mẹ kế bóng gió về thân phận của anh. Linh cảm mách bảo với Chung rằng vụ việc giết người gây ra được che giấu 10 năm đã hoàn toàn bại lộ, không sớm thì muộn thì các cơ quan công an cũng sẽ bắt về quy án. Nghĩ món nợ chưa trả, vợ lại đang bầu bí, sợ mọi người lo lắng nên Chung vội thu xếp quần áo từ biệt vợ với lý do sang Gia Lai chạy xe thuê.

Đến ngày 25/8/2013, khi công an tỉnh Bắc Giang vào làm việc tại gia đình Chung, chị T.T.A.V. (vợ Chung) mới biết chồng mình là nghi phạm của vụ án giết người, cướp của tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Yên Việt, tỉnh Bắc Giang). Nghe như sét đánh bên tai, người vợ đang bụng mang dạ chửa dường như suy sụp hoàn toàn.

Ông An cho hay: "Sau nhiều lần đến động viên, thăm hỏi chị V., tôi biết là Chung có gọi điện về nhà bằng các số điện thoại khác nhau. Sau nhiều lần nhờ gia đình thuyết phục, Chung đã chịu nói chuyện điện thoại với tôi. Qua điện thoại, Chung bảo: "Chú ơi cháu lo lắng lắm, cháu sẽ về tự thú. Bởi trước sau gì cháu cũng phải chịu tội trước pháp luật. Nhưng giờ cháu ra đầu thú thì còn 30 triệu tiền nợ, vợ đến ngày sinh lấy gì lo viện phí, cho cháu ít thời gian cháu làm thuê cuốc mướn, lo cho vợ ít đồng, chứ cháu đi rồi ai lo cho cô ấy đây".

Sau hơn một tháng phân tích, vận động và khuyên nhủ gia đình, chị V. đã thuyết phục được Lý Nguyễn Chung ra đầu thú  để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ông An chia sẻ: "Vào khoảng 15h15 ngày 24/10, chị V. báo với tôi là cùng mẹ và chị gái là chị T.T.M.D. sang huyện Krông Năng, nơi có ông anh rể làm xây dựng bên đó để gặp mặt để khuyên Lý Nguyễn Chung ra đầu thú . Ngay sau đó, tôi liền viết ngay lá đơn đầu thú và đưa cho chị V. kèm lời dặn đến nơi thì đọc lại cho Chung nghe rồi ký vào. Diễn biến sau đó tôi không hề biết. Tuy nhiên, đến khoảng 6h30 sáng 25/10, Chung và vợ đã có mặt tại thôn Đoàn Kết để đi đầu thú. Trong lúc chờ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm việc, Chung rút trong túi ra ba triệu đồng tiền đi làm thuê bên Gia Lai dúi vào tay vợ mà chúng tôi nghẹn đắng lòng. Tôi nhớ, thời điểm đó, Chung chỉ nhờ tôi xin cán bộ được ở với vợ con ít ngày trước khi đi".

Khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, vợ phải tạm lánh về nhà mẹ đẻ

Khi PV đến thôn Đoàn Kết, người dân địa phương hay tin đều tặc lưỡi bảo: "Sao các cô đến làm chi mà nhiều thế,  Lý Nguyễn Chung ra đầu thú rồi. Mọi chuyện chờ pháp luật giải quyết, chứ mọi người cứ khuấy động lên làm vợ con nó sống không nổi. Vợ con nó có mệnh hệ gì thì tội nghiệp". Có mặt tại ngôi nhà nhỏ mới sửa chữa lại của vợ chồng Chung, PV thấy ngôi nhà cửa đóng then cài. Hỏi người dân ở gần đó thì biết, người vợ mang thai tháng thứ 9, phải tạm lánh về nhà mẹ đẻ để chờ ngày lâm bồn.

lý nguyễn chung ra đầu thú

Ngày cưới của hai vợ chồng khi Lý Nguyễn Chung
chưa ra đầu thú

Ông An cũng cho biết thêm rằng, từ ngày biết tin chồng mình là nghi phạm giết người, chị V. đã hai lần có ý định quyên sinh. Đau khổ, áp lực và quá cùng cực, chị V. dự định mua thuốc trừ sâu để mình và đứa con gái cùng uống, nhằm giải thoát gánh nặng cho Chung, nhưng may được gia đình và bà con phát hiện và ngăn cản kịp thời.

Chị Vân (34 tuổi), hàng xóm của V. chia sẻ thêm: "Đối với một thai phụ, những chuyện xảy ra vừa qua là một cú sốc tinh thần quá lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Những ngày qua, chị V. nhìn thấy chồng mình xuất hiện trên tivi, nó đã ngất đi vì quá đau đớn. Ngày sinh đã cận kề, chúng tôi chỉ mong đừng có thêm tác động nào đến với em nó, phụ nữ đang mang thai nhạy cảm lắm".