Quan hệ trước hôn nhân bị hành hình là hủ tục cũ ở Bắc Trà My Quảng Nam, bởi những hủ tục bắt tế sống người này quá kinh hoàng nên các trinh sát Công an đã vận động nhân dân xóa bỏ...

Quan hệ trước hôn nhân bị hành hình là hủ tục cũ ở Bắc Trà My Quảng Nam, bởi những hủ tục bắt tế sống người này quá kinh hoàng nên các trinh sát Công an đã vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục trên.

Quan hệ trước hôn nhân bị hành hình là hủ tục cũ ở Bắc Trà My Quảng Nam, hủ tục này đã từng cướp đi mạng sống của bao người và nó che khuất cả tình thương máu mủ ruột rà.

Quan hệ trước hôn nhân bị hành hình là hủ tục cũ ở Bắc Trà My Quảng Nam

Vào những năm 1980, Bắc Trà My vốn được biết đến là vùng đất với những ngọn núi cao hun hút, nạn nghèo đói xảy ra triền miên và đặc biệt là nơi nạn tảo hôn và nhiều hủ tục man rợ hoành hành.

Tại đây có một hủ tục man rợ đó là những đôi nam nữ mà có thai khi chưa kết hôn thì người con gái sẽ bị đuổi vào rừng và bỏ đói cho đến chết còn chàng trai phải đem về tế sống.

Vụ án cả dân làng vây đánh chàng trai đến chết, một trong những vụ việc man rợ, hậu quả của hủ tục tế sống khi quan hệ trước hôn nhân tại Bắc Trà My Quảng Nam của những năm về trước đã khiến các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Nam quyết định xóa bỏ hủ tục này.

Quan hệ trước hôn nhân bị hành hình là hủ tục cũ ở Bắc Trà My Quảng Nam, vụ việc gây chấn động dư luận

Những nạn nhân trong vụ việc đó là anh Hồ Ngọc Thanh, sinh năm 1963 và chị Nguyễn Thị Bông, sinh năm 1963, cả 2 cùng ngụ tại thôn 2, xã Trà Ca, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Được biết trong thời gian học tại trường nội trú thị trấn Trà My, Thanh và Bông đã nảy sinh tình cảm. Và sự việc trở nên phức tạp khi cô gái mang thai. Sau đó khi cái bụng đội áo nhú lên, không thể giấu được nữa, Thanh và Bông đã đưa nhau về xin phép gia đình để tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên chuyện tình này lại không được gia đình hai bên đồng ý và sự việc đã lan ra khắp làng và hủ tục lạc hậu lại được áp đặt vào cặp đôi.

Anh Nguyễn Văn Tường, anh họ của chị Bông kể lại sự việc: "Ngày đó cả làng họp lại và chọn ra ngày lành tháng tốt để làm lễ tế. Trong khi đó em họ tôi là Bông bị đuổi khỏi làng và không được mang theo gì".

quan he truoc hon nhan bi hanh hinh la hu tuc cu o bac tra my quang nam

Quan hệ trước hôn nhân bị hành hình là hủ tục cũ ở Bắc Trà My Quảng Nam, nơi hành hình đôi nam nữ

Được biết sau khi bị đuổi đi, chị Bông phải một mình bươn trải giữa đại ngàn heo hút. Chị dựng một căn chòi trong rừng và đào củ mài để ăn. Đang mang thai mà không được cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ nên chị đã bị sảy thai và bản thân cũng suýt mất mạng.

Tuy vậy, dân làng vẫn không buông tha mà cho rằng phải giết cả đôi nên vào đêm rằm tháng 4 năm 1981, họ đã bắt chị Bông về trói cùng Thanh để nghe thầy cúng đọc lý do tế lễ và chờ thời gian hành quyết.

Đau lòng hơn cả là quan niệm mê tín dị đoan này còn che khuất cả tình thương máu mủ ruột rà, bố mẹ hai bên đều thờ ơ thậm chí còn cùng dân làng chửi bới và giải con mình đến ngọn núi giữa làng để hành quyết.

Tại đây thầy cúng đã yêu cầu 5 người đàn ông cầm gậy to đánh vào người chị Bông và anh Thành cho đến chết.

Quan hệ trước hôn nhân bị hành hình là hủ tục cũ ở Bắc Trà My Quảng Nam, nạn nhân được giải cứu

Ông Tường lấy vợ và sinh sống ở làng khác nên không biết việc em mình bị hành hình. Chỉ đến khi có người tốt báo tin anh mới nhanh chóng đi giải cứu em mình.

Khi đến nơi ông Tường thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, ai ai cũng gào thét giận dữ, tay lăm lăm gậy gộc để đánh và nhân cơ hội mọi người không để ý, ông đã chạy tới bế thốc em gái mình bỏ trốn khi cái chết đang cận kề. Cả ông Tường và chị Bông đều phải trui lủi sống để tránh sự truy sát của dân làng.

Còn về phía đám đông hành quyết thì khi thấy chị Bông được giải thoát đã trút sự giận dữ lên người anh Thành và chỉ 15 phút sau nạn nhân đã chết với nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là có một vết đâm bằng cây nhọn xuyên tim.

Dã man hơn đó là dân làng không cho gia đình mang xác anh Thành về chôn cất mà để xác giữa rừng.

Quan hệ trước hôn nhân bị hành hình là hủ tục cũ ở Bắc Trà My Quảng Nam, công an đã vận động người dân xóa bỏ hủ tục

Trước sự việc này, công an tỉnh Quảng Nam đã xuống tận thôn làng để điều tra sự việc cũng như vận động dân làng bỏ hủ tục lạc hậu đó đi. Sau đó những người gây án cũng ra đầu thú.