Xã hội
30/03/2017 21:45Quán quân Cosplay Vietnam Cup 2017: Đây sẽ là cuộc thi cuối cùng
Cuộc thi “Cosplay Vietnam Cup 2017” tại sự kiện TOUCH FES vừa diễn ra ở Tp. Hồ Chí Minh trong 2 ngày 25-26/3 vừa qua đã chọn ra nhà vô địch và cũng là đại diện của cộng đồng cosplay Việt Nam tại World Cosplay Summit tại Nhật Bản vào tháng 8 sắp tới.

Hạnh Phương và bạn diễn giành xé sang Nhật thi đấu
Vượt qua các đội cosplay xuất sắc trong nước, Heji Team đến từ Thủ đô Hà Nội với màn trình diễn cực ấn tượng trong “Ōke no Monshō (Nữ hoàng Ai Cập)” đã trở thành quán quân của mùa giải CVNC 2017.
PV: Chúc mừng bạn Phương Hạnh và đội với giải thưởng vừa đạt được. Sau chiến thắng vang dội này bạn cảm thấy như thế nào?
Phương Hạnh: Mình rất hạnh phúc vì bao công sức tâm huyết chuẩn bị cho cuộc thi vừa qua đã được đền đáp. Vui đến mức sáng hôm sau ngủ dậy mình qua ra hỏi mọi người hôm qua em mơ e thắng đó...
PV: Bạn bắt đầu theo đuổi cosplay từ khi nào? Cờ duyên nào đưa bạn đến vậy?
Phương Hạnh: Mình bắt đầu cosplay từ năm 2012, cho đến giờ đã là 5 năm. Biết đến cosplay là qua một mảnh tin trên báo Hoa Học Trò, cảm thấy ngạc nhiên và thú vị về sự độc đáo và ấn tượng của cosplay, cộng thêm niềm đam mê với truyện tranh từ bé, mình đã quyết định tự làm những bộ đồ đầu tiên.
PV: Khi đó, người thân, bạn bè bạn phản ứng như thế nào, bố mẹ bạn có ủng hộ không?
Phương Hạnh: Bạn bè thì rất ủng hộ nhưng phụ huynh thì khá phản đối vì chỉ muốn mình tập trung cho việc học.
PV: Bạn đã làm như thế nào để thuyết phục phụ huynh?
Phương Hạnh: Mình cố gắng hết sức để vẫn giữ kết quả học tập ko bị ảnh hưởng, vẫn dành thời gian cho gia đình và nhất quyết không để thú vui đam mê của mình bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống riêng của bản thân mình.

Hạnh Phương cosplay Nữ hoàng Ai Cập chuyên nghiệp
PV: Bạn đã đạt được những thành tích gì từ khi tham gia cosplay rồi?
Phương Hạnh: Về thành tích thì cũng kha khá, vì mình cảm thấy mình hợp với sân khấu cho nên mình cũng đã tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ tại Hà Nội. Mỗi lần mình đều làm việc với một bạn partner khác và đều đạt được giải nhất. Phải đến khi chuyển sang thi với bạn partner hiện giờ được 2-3 cuộc thi thì mình mới nghĩ là: "Thôi, các cuộc thi nhỏ đã thi hết rồi, giờ chắc phải chuyển mục tiêu sang một cuộc thi lớn hơn thôi". Vậy là mình quyết định tham gia cuộc thi CVNC trước khi đi du học để không phải luyến tiếc nữa.
PV: Như bạn chia sẻ ở trên là tham gia cuộc thi để không luyến tiếc trước khi đi du học, vậy giờ trở thành người đại diện của Việt Nam sang Nhật thi đấu bạn đã chuẩn bị nhưng gì rồi?
Phương Hạnh: Mình cũng khá bất ngờ khi lại chiến thắng cuộc thi này vì theo mình biết năm nay các đội đều rất mạnh, nhưng nay đã thắng rồi thì mình sẽ cố hết sức để Việt Nam không phải thất vọng vì đã chọn mình làm đại diện. Có thể sẽ bắt đầu với những việc như xem lại bài diễn vừa rồi, còn lỗi gì thì fix lỗi đó, tìm cách nâng cấp bài diễn hơn nữa để có thể xứng tầm với các bài biểu diễn của các quốc gia khác.
PV: Còn việc du học, có bị ảnh hưởng không? Dự kiến lịch thi đấu bên Nhật là bao giờ?
Phương Hạnh: Rất may cho mình là ngày bay sang Nhật không bị trùng ngày đi du học. Sau khi đi Nhật xong mình bay về Việt Nam là sau đó lập tức bay sang Thuỵ Sĩ để hoàn thành khoá học Master. Dự kiến lịch thi đấu bên Nhật tầm khoảng từ 28/7 - 6/8.
PV: Mục tiêu cho cuộc thi tại Nhật bạn hứa hẹn điều gì?
Phương Hạnh: Mình mong rằng sang Nhật mình sẽ đạt được giải thật cao để không làm thất vọng những vị giám khảo đã chọn đội mình.
Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện!
World Cosplay Summit là một cuộc thi được tổ chức thường niên tại Nhật Bản, quy tụ các nhóm cosplayer hai người hàng đầu của các quốc gia. Tại đây, các đội sẽ đại diện cho quốc gia của mình để đấu với các đội khác rồi chọn ra đội nhất, nhì, ba. Bên cạnh đó cuộc thi cũng có các giải như đội có trang phục đẹp nhất, đội giữ nguyên bài diễn sát với nguyên tác nhất...
Trước khi trở thành đội đại diện của quốc gia, các nước phải tổ chức nhiều vòng loại để chọn ra những cosplayer xuất sắc nhất của nước đó, ở Việt Nam phải tổ chức tổng cộng 4 vòng loại mới tìm được người xứng đáng.
Mai Chi