Rơi nước mắt khi nhìn vali đồ của Vân Quang Long ở Mỹ

Chủ nhật, 21/02/2021, 07:00 AM

Sau khi Vân Quang Long qua đời, đồ đạc của anh ở Mỹ đã được bạn bè người thân thu xếp lại để gửi về Việt Nam cho gia đình. Hầu hết đều là đồ anh chắt chiu mua sắm cho người thân.

Ca sĩ Kavie Trần - một người bạn thân thiết của Vân Quang Long vừa chia sẻ về việc vali mà nam ca sĩ để lại sau khi qua đời. Sau 49 ngày anh mất người bạn thân thiết mới mở vali và không kìm được nước mắt. Tất cả đều là đồ Vân Quang Long mua cho gia đình từ quần áo đến thuốc men, đồ dùng.

Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi đã gom hết tất cả quần áo mà anh Long mua cho hai đứa con lớn cùng con heo hồng mua cho con gái nhỏ bỏ chung vào cái vali anh Long để sẵn đồ đạc, thuốc thang mua về cho mẹ. Sau đó, tôi mang cả cái vali đó về để trong nhà tôi. Tôi có nói với ba mẹ anh Long rằng thuốc men thì tôi sẽ gửi về Việt Nam qua đường bưu điện cho hai bác dùng vì thuốc có hạn sử dụng, không để lâu được. Còn quần áo và quà cáp anh Long mua cho mọi người, tôi sẽ đợi khi nào hết dịch, có dịp về Việt Nam rồi mang cả vali về đưa tận tay các con anh ấy cũng như hai bác".

Empty

Điều này khiến nhiều người vô cùng xúc động.Lúc còn sinh thời Vân Quang Long vẫn luôn lo lắng chăm sóc cho người thân trong gia đình và chấp nhận cuộc sống vất vả ở Mỹ để mọi người ở Việt NAm có cuộc sống thoải mái. Được biết những món đồ này được Vân Quang Long tích cóp mua nhiều lần và gửi về cho gia đình. 

Chiếc vali và những món đồ Vân Quang Long mua sắm cho gia đình ở Việt Nam

Chiếc vali và những món đồ Vân Quang Long mua sắm cho gia đình ở Việt Nam

3

Tại Mỹ để có tiền trang trải cuộc sống, Vân Quang Long làm đủ nghề từ thợ điện đến bốc vác, thợ xây.... Hàn Thái Tú  - một người anh em của Vân Quang Long từng kể: "Thực sự, nghệ sĩ sống ở Mỹ rất khác, Long làm rất cực, tôi làm nhà hàng rất cực, ai qua xứ Mỹ mà không phải làm". 

Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ hồi cuối tháng 12/2020. Nam ca sĩ ở Mỹ một mình đã lâu và không về được Việt Nam do tình hình dịch bệnh. Thi hài của anh đã được hoả táng rồi gửi tro cốt về Việt Nam.