Chuyện lạ
18/07/2015 06:40Rợn người với những ngôi nhà ma nổi tiếng tại Việt Nam (Phần 1)
Khi nhắc đến những ngôi nhà ma nổi tiếng tại Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến ngôi nhà số 300 Kim Mã, Hà Nội hay biệt thự bỏ hoang trên Đà Lạt…. với những câu chuyện được thêu dệt từ những điều thần bí, những hình bóng lẩn khuất..
Dưới đây là những ngôi nhà ma nổi tiếng tại Việt Nam:
Ngôi nhà ma số 300 Kim Mã, Hà Nội
Nằm giữa lòng thủ đô trên con đường vàng đắt giá nhưng ngôi nhà số 300 phố Kim Mã với kiến trúc đồ sộ này đã trở thành ngôi nhà hoang không chủ gần 25 năm nay dù diện tích lên tới 3.200m2.
Trước đây ngôi nhà được được sử dụng làm trụ sở Đại sứ quan Bungari tại Việt Nam từ năm 1982 đến năm 1991. Nhưng sau năm 1991, những điều kỳ bí được thêu dệt từ chính ngôi nhà này. Thậm chí nhiều người dân sống gần đó còn cho biết rằng nhiều đêm họ nghe thấy tiếng động lạ và những bóng mờ chập chờn di chuyển hay việc bàn ghế bị đảo lộn.
Ngay lập tức, những lời đồn đoán về nguồn gốc ngôi nhà được vang xa như việc nó từng là bãi tha ma, bệnh viện cũ…. Tuy nhiên đến nay nguyên nhân căn nhà bị bỏ hoang vẫn là một câu hỏi và không ai dám lảng vảng đến gần căn nhà số 300 này.
Ngôi nhà ma 138 Hàng Trống nổi tiếng ở Hà Nội
Hiện tại căn nhà ma này đã được phá bỏ nhưng những câu chuyện ly kì thần bì phía trong căn nhà vẫn luôn làm người nghe lạnh gáy. Theo những người sống lâu năm ở đây cho biết, chủ cũ của căn nhà đã thắt cổ tự tử ở chính nơi đây nên từ đó về sau không ai dám đến ở, nếu đến thì cũng gặp tai nạn mà chết.
Điều đặc biệt của ngôi nhà ma này đó là trên nóc nhà có một cây đa vẫn phát triển xanh tốt bấp chấp ngôi nhà mục nát thế nào. Những người chủ cũ cũng kể lại việc khi sống ở căn nhà này họ thường xuyên mơ thấy người phụ nữ tóc dài ngồi trên mái nhà kêu khóc thảm thiết hoặc phát ra những tiếng rên đau đớn như bị hành hạ.
Biệt thự ma Đà Lạt bị bỏ hoang trên đèo Prenn
Đà Lạt không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp mộng mơ mà còn bởi những câu chuyện ma ly kỳ về những căn biệt thự bỏ hoang. Và bất kỳ ai đến với Đà Lạt đều không thể không biết đến hai căn biệt thự cổ theo kiến trúc Pháp nằm ẩn khuất sau những lùm cây trên đèo Prenn.
Những câu chuyện được thêu dệt từ ngôi nhà này đã làm không ít khách du lịch tới Đà Lạt mộng mơ hoang mang. Cái cảm giác rờn rợn, lành lạnh sẽ bủa vây bất cứ ai muốn một lần tới thăm căn nhà nằm tọa lạc ngay đầu dốc Prenn. Những tài xế hay đi ngang qua phố núi mờ sương này cũng truyền tai nhau về hình ảnh cô gái mặc áo trắng ngồi đung đưa ngoài ban công của căn biệt thự.
Rồi dần dần câu chuyện về thiếu nữ trẻ với cái chết nhiều oan khuất được truyền tai từ người này sang người khác và nhanh chóng trở thành đặc sản ở thành phố nhiều hoa.
Dù là nỗi ám ảnh của nhiều người nhưng không thể không phủ nhận, căn biệt thự bỏ hoang này vẫn là điểm thu hút khách du lịch, gợi mở nhiều sự tò mò của mọi người.
Ngôi nhà ma số 24, đường Lý Thái Tổ, TP Hồ Chí Minh
Vẻ âm u và lạnh lẽo của ngôi nhà ma số 24, đường Lý Thái Tổ, TP Hồ Chí Minh vẫn luôn khiến những người dân ở đây lạnh tóc gáy khi nghĩ về những câu chuyện bí ẩn xoay quanh ngôi nhà này.
Đã đóng cửa được 15 năm nhưng những gì ẩn sau cánh cửa kia vẫn khiến người đi đường tò mò, ám ảnh. Theo lời những người dân ở đây kể lại, 7 người trong gia đình này đã bị tử vong bởi một vụ hỏa hoạn, trong đó có một phụ nữ mang thai và một cháu bé 3 tuổi, chỉ có hai người còn sống. Kể từ đó, hai người còn lại cũng bỏ đi biệt xứ và căn nhà vẫn cửa đóng then cài.
Người dân ở đây cũng kể lại việc họ hay nhìn thấy hình ảnh thai phụ lảng vảng trên ban công căn nhà. Nhưng dù những câu chuyện được kể lại thực hư ra sao thì nỗi ám ảnh về 7 mạng người chết vẫn khiến những người xung quanh rùng mình.



