Bộ tộc sơ khai “thấy người là giết” là bộ tộc thời đồ đá còn sót lại duy nhất trên Trái Đất. Họ đang sống trên hòn...

Bộ tộc sơ khai “thấy người là giết” là bộ tộc thời đồ đá còn sót lại duy nhất trên Trái Đất. Họ đang sống trên hòn đảo Bắc Sentinel, nằm ở vùng biển Ấn Độ Dương.

Sentinel là một hòn đảo đẹp như thiên đường với diện tích rộng tới 90km2, tại đây có cả những khu rừng già rậm rạp và những bãi biển trải dài cát trắng phau.

                                     bo toc thay nguoi la giet con sot lai tren trai dat ba

Bộ tộc sơ khai “thấy người là giết” là bộ tộc thời đồ đá còn sót lại duy nhất trên Trái Đất

Tuy nhiên đây cũng là một hòn đảo bí ẩn và nguy hiểm, không một du khách hay ngư dân nào dám đặt chân tới đây để khám phá bởi nó là nơi cư trú của bộ tộc bản địa Sentinel, bộ tộc cực đoan nhất thế giới trong 60,000 năm qua.

Sự nguy hiểm của bộ tộc này đã được miêu tả trong cuốn du ký của nhà lữ hành nổi tiếng thế kỷ 13 Marco Polo : “Họ là một thế hệ bạo tàn và dữ tợn nhất tôi từng biết, có vẻ như họ sẽ ăn thịt bất kỳ ai mà họ bắt được”.

Tuy nhiên đến hiện tại vẫn không có bằng chứng nào về tập tục họ ăn thịt người nhưng dù 7 thế kỷ trôi qua thì hòn đảo hẻo lánh này vẫn là nơi sinh sống của các bộ tộc thời đồ đá còn sót lại trên Trái Đất. Họ săn heo rừng và bắt cá bằng cung tên, có niềm tin vào việc những loài chim có thể giao tiếp với linh hồn người chết, thiếu kỹ năng tạo ra lửa cũng như không có ngôn ngữ nào để diễn tả những khái niệm lớn hơn 2.

                                   bo toc thay nguoi la giet con sot lai tren trai dat bon

Bộ tộc Sentinel này tồn tại một cách thần kỳ trên hòn đảo nhỏ bé

Dù vậy tộc người Sentinel vẫn sống sót và tồn tại trên hòn đảo nhỏ bé này như một sự thần kỳ và là những người sơ khai nhất trên Trái Đất, bất chấp những thời kỳ chiếm đóng của người Myanmar, người Anh, người Nhật Bản và mới đây là một trận sóng thần đã cướp đi mạng sống của 2.000 cư dân trên cả quần đảo.

                                bo toc thay nguoi la giet con sot lai tren trai dat mot

Tộc người sơ khai này sẵn sàng tấn công bất kỳ con người nào hoặc sinh vật lạ nào bước chân đến khu vực của họ

Có lẽ để bảo vệ cho sự tồn tại của bộ tộc mình, họ đã trở nên vô cùng hung dữ, trên vai họ luôn thường trực cung nỏ và sẵn sàng tấn công bất cứ người nào hay sinh vật lạ nào trên khu vực của họ bằng những chiếc tên độc.Họ cũng từ chối nền văn minh và không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài từ 60,000 năm qua.

Và cái chết của hai ngư dân Ấn Độ khi bước chân tới khu vực của tộc người Sentinel này vẫn là nỗi ám ảnh của toàn bộ khách du lịch và ngư dân nơi đây. Vào ngày 27/1/2006, hai ngư dân là Sunder Raj, 48 tuổi, và Pandit Tiwari, 52 tuổi đã bị chính những chiến binh Sentinel đóng khố tấn công bằng rìu bổ vào đầu, sau khi chiếc tàu của họ vô tình dạt vào bờ biển North Sentinel, một hòn đảo nhỏ xíu ở Ấn Độ Dương.

                                      bo toc thay nguoi la giet con sot lai tren trai dat nam

Vào thời gian đó, lực lượng tuần duyên Ấn Độ cũng đã dùng trực thăng tới điều tra vụ việc nhưng đều bị các chiến binh nguy hiểm này tấn công bằng cung tên. Thi thể của hai ngư dân xấu số cũng lộ ra khi cát nấm mồ chôn vội cho họ bị sức gió từ cánh quạt máy bay trực thăng thổi bạt đi.

Sau sự việc này, trong khi người thân của nạn nhân xấu số đòi bồi thường và công lý nhưng các nhà chức trách địa phương đều không muốn làm to chuyện bởi đây là một bộ tộc đặc biệt, cần bảo vệ họ.

                             bo toc thay nguoi la giet con sot lai tren trai dat sau

Bộ tộc sơ khai này vẫn cần được bảo vệ

Thậm chí các nhà khoa học cũng lo lắng cho sự tồn vong của bộ tộc “thấy người là giết” từ thời đồ đá còn sót lại duy nhất trên Trái Đât này. Họ sống giữa hoang đảo vắng vẻ và hoàn toàn không có sự chăm sóc y tế chính vì vậy các nhà chức trách đã lên tiếng phản đối ngư dân đánh bắt cá quanh đảo để bảo vệ nguồn thức ăn cho bộ tộc này.