'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt

Thứ hai, 30/04/2018, 06:34 AM

Tối 29/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm chợ đêm Đà Lạt (Lâm Đồng) chơi lễ khiến nơi này rơi vào tình trạng quá tải.

'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt

Tối 29/4, du khách ồ ạt đổ về khu trung tâm chợ đêm Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) vui chơi, ăn uống, mua sắm... Từ 18h, người người dồn về tản bộ từ Hồ Xuân Hương đến khu chợ Đêm Đà Lạt. Nhiều người chọn Đà Lạt là nơi nghỉ mát dịp lễ 30/4-1/5 làm nơi đây rơi vào tình trạng quá tải.

'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt

Hầu hết khách sạn ở Đà Lạt đều cháy phòng. Anh Trần Văn Nguyên cùng vợ con đi từ TP.HCM lên Đà Lạt du lịch nói rằng anh đặt phòng nghỉ từ một tháng trước với mức giá 700.000 đồng/đêm (giá ngày thường 250.000 đồng/đêm). Theo anh Nguyên, gia đình ở lại Đà Lạt 3 đêm nên chi phí phòng nghỉ lên đến 2,1 triệu đồng.

'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Đường phố đông đúc khiến nhiều người trở nên mệt mỏi. Anh Bảo Duy (ngụ TP.HCM) cho biết đến Đà Lạt vui nhưng đông quá nên anh mệt mỏi. Ngày mai anh sẽ cùng vợ con tìm những nơi thoáng mát ở Đà Lạt để dã ngoại.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Quanh khu vực vòng xoay chợ đêm gần Hồ Xuân Hương, người dân tụ tập, ngồi nghỉ.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Khu vực này bày trí các tiểu cảnh là những chiếc xe được gắn hoa, vòi phun nước khiến du khách thích thú tạo dáng chụp ảnh.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Người dân khó khăn khi băng qua đường ở vòng xoay khi phương tiện di chuyển đông đúc.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Đầu chợ đêm, lực lượng chức năng dựng rào chắn, không cho xe máy chạy vào trong nên những cư dân địa phương phải dắt bộ xe, tìm lối khác để về nhà.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Ở chợ đêm, giá các mặt hàng quần áo, trang sức... ổn định như ngày thường.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Lực lượng trật tự đô thị tịch thu một quầy hàng lấn chiếm lòng đường.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Các quầy hàng ăn uống nơi đây vẫn giữ giá như ngày thường. 
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Những món đồ nướng được người dân tìm đến xứ sở sương mù ưa chuộng.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Nhóm bạn sinh viên Đại học Vũng Tàu rủ nhau lên Đà Lạt chơi. Chị Nguyễn Thị Lan một trong 4 sinh viên cho biết họ đặt phòng với giá 600.000 đồng/đêm.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt
Những cô gái lưu giữ khoảnh khắc trong ngày nghỉ lễ tại Đà Lạt.
'Rừng người' chen chân chơi lễ ở Đà Lạt

Ghi nhận tại khu vực trung tâm Đà Lạt, vào ban ngày, khu vực này thông thoáng, người dân tập trung vui chơi ở các quầy, quán nước. Buổi trưa khu Hồ Xuân Hương (đoạn Trần Quốc Toản) phương tiện ùn ứ nhẹ, nhiệt độ khoảng 18 độ C thích hợp để mọi người nghỉ mát.

 

Sức hấp dẫn không thể cưỡng khi Đà Nẵng bước vào mùa du lịch biển

Kì nghỉ lễ 30/4-1/5 và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 đang tiệm cận. Các ‘tín đồ’ du lịch có dự định ‘check in’ thành phố bên bờ sông Hàn nghỉ dưỡng chắc hẳn bị lôi cuốn bởi sức hút hấp dẫn không thể cưỡng khi Đà Nẵng đang bước vào mùa du lịch biển.