Tin y tế
28/05/2019 15:22Sản phụ ung thư giai đoạn cuối sức khỏe xấu đi khi chưa nhìn thấy con một lần
Cho đến hôm nay (28/5), đã 6 ngày kể từ khi được các bác sĩ Bệnh viện K cùng bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp mổ bắt con, diễn biến sức khỏe của chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam) – sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối vẫn quyết giữ thai nhi đến cùng - vẫn chưa có dấu hiệu khả quan về sức khỏe.
Sản phụ Nguyễn Thị Liên đang trong tình trạng mê man, không tỉnh lại được, phải mở nội khí quản để hỗ trợ thở.
Chia sẻ với phóng viên ông Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng Phòng công tác xã hội - Bệnh viện K cho hay: “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cô ấy có thể gặp con trai một lần. Mong mỏi của cô ấy rất ám ảnh những nhân viên y tế”.
Trước đó, chiều 21/5, chị Liên bắt đầu gặp những biến chứng xấu, khó thở nặng, nguy cơ với cả mẹ và con. Các bác sĩ đã quyết định hồi sức cho chị để phẫu thuật đón bé vào ngày 22/5, khi thai kỳ ở tuần thai 31.
![]() |
| Sản phụ Liên nỗ lực "vượt cạn" khi đang điều trị ung thư giai đoạn cuối. |
Chia sẻ trước ca phẫu thuật với giọng nói thều thào, yếu ớt, đôi khi chỉ là gật đầu, người phụ nữ nghị lực ấy gắng gượng “Em chỉ mong ca mổ chiều nay diễn ra tốt đẹp, con em được chào đời khỏe mạnh, em chỉ cần nhìn con một lần cũng mãn nguyện rồi. Đỗ Bình An là tên em đặt cho con, mẹ mong con một đời bình an”, câu nói ấy chạm vào trái tim của tất cả những y bác sĩ, bệnh nhân trong phòng, đặc biệt là những ai đã từng làm mẹ.
Với sự nỗ lực của bác sĩ theo dõi từ những thời kỳ thai nhi còn trong bụng mẹ và sự nỗ lực của chị Liên mong dành cho con một cơ hội được sống, ca phẫu thuật đã thành công, bé trai nặng 1,6kg đã cất tiếng khóc chào đời trong sự hạnh phúc và xúc động của chị Liên và 2 ekip mổ.
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương người trực tiếp thực hiện ca sinh hi hữu này chia sẻ “Nhìn sản phụ phải ngồi nghiêng, cúi người để thở, tôi cảm thấy dường như sự sống của chị rất mong manh có thể đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố gắng gượng sức lực ít ỏi cuối cùng để đón con chào đời.
Đến thời điểm này, sức khỏe của bé Bình An tiến triển tốt, bé đã bắt đầu có phản xạ và đang được các y bác sĩ cho tập ăn với 4ml sữa/lần, ngày ăn 8 cữ. Bé bị suy hô hấp phải thở máy, giờ đã thở máy qua mũi giảm tỷ lệ xâm nhập, huyết áp ổn định, dự kiến 7- 8 tuần nữa bé Bình An có thể ra viện về nhà.
