Đời sống
09/10/2017 09:41Sân trường Lương Thế Vinh trầm lắng bất ngờ trong ngày thứ 2 đầu tuần
Trong buổi sáng nay (9/10), dẫu hoạt động dạy và học của trường THPT Lương Thế Vinh vẫn diễn ra như bình thường tuy nhiên một không khí trầm lặng đến lạ thường đang bao trùm lên ngôi trường gắn liền với tên tuổi của thầy giáo Văn Như Cương.
Trao đổi với em Đinh Thị Hải Ngọc - học sinh lớp 10A1 trường THPT Lương Thế Vinh cho biết: "Hôm nay đến lớp em biết tin thầy mất (thầy Văn Như Cương -pv) quả thực em bị sốc, các bạn không dám hỏi cô mà chỉ truyền tai nhau thông tin này, hầu hết các giáo viên đều mặc áo đen. Dẫu mới gặp thầy vài lần bởi em mới vào trường nhưng thầy để lại trong em là một người rất nhân hậu, thương yêu học sinh".
Em Vũ Hoàng Lan Anh học sinh lớp 10A1 trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ: "Cả lớp hôm nay vẫn học bình thường, nhưng rất trầm. Cô giáo cũng không đả động gì nhiều đến việc thầy Văn Như Cương mất nhưng tất cả đều hiểu ngầm với nhau câu chuyện buồn, chúng em rất muốn đến viếng và nhìn thầy lần cuối".
PGS Văn Như Cương được biết đến là người thành lập, hiệu trưởng (từ năm 1989 đến 2014) của THPT Lương Thế Vinh ( Hà Nội) , trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam.
Sau 25 năm làm hiệu trưởng, thầy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trường từ năm 2014. PGS Văn Như Cương là người chủ biên và trực tiếp biên soạn hơn 60 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành hình học. Ông là tác giả bộ sách giáo khoa hình học phổ thông (chương trình nâng cao).
Trước đó, ông nhập viện điều trị vì bị khối u gan chèn mật, được đưa về gia đình hôm thứ sáu (6/10), PGS Văn Như Cương mất khoảng 0h27 phút sáng nay (9/10).