Sao Việt hôm nay: Trang Trần tố Hương Giang sống 'hai mặt', Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương

Thứ bảy, 11/04/2020, 18:45 PM

Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Tối qua, xem đoạn clip cũ với em, trốn vào toilet khóc, vừa bước ra các con hỏi ngay: Mẹ nhớ cô Mai Phương đúng không? Ừ, con".

Untitled11

Kaity Nguyễn tổ chức sinh nhật đơn giản tại nhà online cùng với bạn bè thân thiết.

Untitled11

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Hầu như mọi thứ đều dừng lại, không có bất kỳ hoạt động hay sự kiện gì diễn ra nằm trong kế hoạch của tôi. Bên cạnh đó, công việc ở Đài của tôi cũng phải tạm dừng vì Đài cũng phải hạn chế và cắt giảm người ra vào. Bản tin tôi dẫn cũng đã tạm ngưng".

Untitled11

Hà Anh được ông xã tổ chức sinh nhật tại nhà giữa mùa dịch.

Untitled11

Minh Tú bắt trend lấy gối làm váy

Untitled11

Trước câu hỏi "Ngày xưa khi Hương Giang lùm xùm với vụ scandal thì chị cũng hùa theo xã hội để “đạp” Hương Giang xuống. Thế nhưng khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế thì chị lại tiếp tục 1 lần nữa “hùa theo” nói rằng Hương Giang xứng đáng. Vậy chị có nghĩ chị sống hai mặt với Hương Giang hay không?”, Trang Trần cho hay: "Không có gì là hai mặt cả em. Thời điểm khi chị gặp vấn đề với công an, Hương Giang từng nói rằng Hương Giang không chơi với chị. Chị có thể mở album Hương Giang đi lễ với chị sau 1 chương trình truyền hình. Thời điểm đó, Hương Giang chưa nổi tiếng và Giang là người cần chơi với chị vì lúc đó chị đã nổi tiếng rồi. Nhưng chị rất ghét, đã chơi với nhau, lúc gặp hoạn nạn lại quay ra đạp nhau xuống”. "Chị không hận thù, thế nhưng chị sẽ trả lại những gì người ta làm với chị", cựu người mẫu khẳng định.

Untitled11

Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Tối qua, xem đoạn clip cũ với em, trốn vào toilet khóc, vừa bước ra các con hỏi ngay: Mẹ nhớ cô Mai Phương đúng không? Ừ, con". 

Untitled11

Xuân Lan cũng không nằm ngoài trào lưu lấy gối làm váy áo

Untitled11

Hoa hậu Khánh Vân nói về tiêu chuẩn chọn người yêu: "Tôi muốn có người yêu lắm nhưng vì bận quá nên không yêu được. Nhiều người cứ nghĩ là hoa hậu thì phải yêu một người hơn hoặc ngang bằng chứ không thể yêu người không bằng mình. Nhưng tôi lại trọng tình cảm. Tôi luôn nói trước với ba mẹ rằng nếu sau này tôi có yêu ai bình thường quá thì ba mẹ cũng đừng bất ngờ. Chẳng hạn, mình cao 1,75 mà cứ tìm anh nào cao 1m85 trở lên là rất khó. Với tôi, tình cảm là duyên, mà duyên là thứ không phải muốn mà có được. Đôi khi trong cuộc sống, có những chuyện tôi muốn cũng không được, nên vạn sự tùy duyên, cái gì tới thì tới".

Bài liên quan