Giải trí
11/02/2021 07:00Sao Việt nhớ Tết Việt Nam quay quắt, cũng gói bánh, cúng Tất niên nhưng không vơi nỗi nhớ
Nhiều nghệ sĩ Việt đang sinh sống và định cư ở Mỹ đã chia sẻ về cuộc sống của họ trong những ngày giáp Tết. Điển hình như diễn viên Khánh Hiền tâm sự với Zing.vn: '“Tôi nhớ Tết ở Việt Nam kinh khủng. Tôi nhớ những ngày chở mẹ đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, rồi làm mâm cỗ cúng ông bà Tổ tiên, đi du xuân… Ở đây, ngày Tết cũng như ngày thường, không khí tĩnh lặng, buồn tẻ”.
Chồng và con trai của diễn viên Khánh Hiền rửa lá chuối để gói bánh
Đây là lần thứ 2 Khánh Hiền đón Tết trên đất Mỹ. Lần thứ nhất là vào năm 2017 khi chị đang mang bầu lần đầu. Lần này do Covid-19 nên Khánh Hiền không thể về Việt Nam như dự định.
Ở Mỹ, nữ diễn viên cùng chồng gói bánh chưng, bánh tét cùng các con để đón Tết nguyên đán. Cả nhà cùng nhau rửa lá chuối, vo gạo và canh bánh. Khán Hiền tin rằng đây là trải nghiệm thú vị trên đất Mỹ của chị và các con và thêm hiểu biết về phong tục quê nhà.
Dù làm nhiều phong tục truyền thống nhưng Khánh Hiền vẫn không vơi bớt nỗi nhớ nhà. Chi cho biết: “Tại đây cũng bày bán nhiều món ăn, thức uống của Việt Nam nên những người con xa quê đều đến để chụp ảnh, đi dạo, nói chuyện với nhau. Tôi ở hơi xa khu người Việt sinh sống nên không khí khá tĩnh lặng và buồn tẻ”.
Cũng giống như Khánh Hiền, diễn viên Đức Tiến cũng thu xếp cùng với gia đình nghỉ 3 ngày để chuẩn bị cho Tết nguyên đán. Cả hai vợ chồng anh mua mai, hoa quả bánh mứt kẹo để đón Tết. Được biết các phong tục nghi lễ truyền thống, gia đình Đức Tiến đều thực hiện đầy đủ như ngày còn ở Việt Nam.
Đức Tiến và bà xã Bình Phương cùng con gái có 1 cái Tết ấm áp đủ đầy trên đất Mỹ
Trong khi đó, diễn viên Diệu Hương thì cho biết, chị mua đào, bày mâm ngũ quả và nấu các món ngon truyền thống như gói giò, nấu thịt đông để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Tuy nhiên, cảm xúc của chị vẫn như bị đóng băng và trôi tuột đi vì nhớ gia đình, nhớ không khí ở Việt Nam.