Xã hội
11/08/2015 23:16Sập giàn giáo chết 3 công nhân ở Lạng Sơn
Sập giàn giáo chết 3 công nhân ở Lạng Sơn đang gây hoang mang dư luận và dấy lên một hồi chuông cảnh báo về vấn đề tai nạn nghề nghiệp trong xây dựng.
Sập giàn giáo chết 3 công nhân ở Lạng Sơn xảy ra vào chiều ngày hôm nay 11 – 8, tại khu công trường xây dựng khách sạn Thiên Trường, khu đô thị Phú Lộc 4 thuộc phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
Được biết công trình khách sạn Thiên Trường có 14 tầng và đang trong giai đoạn hoàn thiện. 3 công nhân xấu số là những người trát tường ngoài và bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 3 công nhân này cùng vật liệu xây dựng rơi xuống từ tầng 12. Ba nạn nhân được xác định danh tính là anh Nguyễn Đức Liêm, 47 tuổi, anh Nguyễn Văn Thắng, 19 tuổi và anh Vi Văn Công 26 tuổi, cả ba công nhân này đều trú tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Sập giàn giáo chết 3 công nhân ở Lạng Sơn đang gây hoang mang dư luận
Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào 14h chiều nay 11 – 8 và khiến anh Liêm cùng anh Công tử vong ngay tại chỗ còn anh Thắng thì bị thương nặng nhưng cũng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Sập giàn giáo chết 3 công nhân ở Lạng Sơn xảy ra vào chiều nay 11 - 8
Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường cũng như tìm hiểu nguyên nhân giàn giáo bị sập. Được biết, công trình 14 tầng này do công ty cổ phần Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội cai thầu.
Sập giàn giáo chết 3 công nhân ở Lạng Sơn là bài học đắt giá trong vấn đề bảo hộ lao động
Đây không phải là lần đầu tiên có sự việc đau lòng xảy ra tại các khu công trường thi công xây dựng. Trước đó nhà nước cũng đã lên tiếng rất nhiều về tình trạng tai nạn lao động đang diễn ra ngày càng nhiều và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng cũng như việc bảo hộ lao động không được đảm bảo.
Trong khi đó nhiều chủ thầu kỹ thuật không đảm bảo công nghệ cũng như công tác giám sát thi công để đảm bảo an toàn lao động. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho những công nhân xây dựng đang ngày đêm làm việc. Ít ai biết rằng đằng sau những tòa nhà trọc trời kia là mồ hôi thậm chí là máu của những công nhân xây dựng, có thể họ chỉ là người phụ hồ lương ba cọc ba đồng hoặc cũng có thể là một kiến trúc sư đang đi giám sát thi công nhưng nỗi đau để lại cho gia đình thì mãi không nguôi.

