Sau khi lấn sân ca hát và trượt dài trong lùm xùm tình ái, Nam Em nuôi mộng làm diễn viên?

Chủ nhật, 05/08/2018, 13:29 PM

Nhá hàng dự án phim ngắn mang tên “Gọi tên nỗi đau”, dường như người đẹp Nam Em đang muốn thể hiện sự đa dạng bản thân ở nhiều lĩnh vực. Thế nhưng liệu người hâm mộ có thể trông chờ vào một sản phẩm chất lượng từ Nam Em?

sau-khi-lan-san-ca-hat-va-truot-dai-trong-lum-xum-tinh-ai-nam-em-nuoi-mong-lam-dien-vien

Cách đây vài giờ, người đẹp Nam Em đã úp mở dự án phim ngắn mang tên “Gọi tên nỗi đau” đến với công chúng. Theo Nam Em tiết lộ, cô từng tình cờ có dịp được cộng tác với đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy. Chính đạo diễn trẻ nhận xét Nam Em thật sự có tiềm năng về diễn xuất nhưng có thể chưa có được cơ hội cho một vai diễn phù hợp để phát huy. Chính vì thế mà Thanh Huy đã bàn với Nam Em cùng ekip hợp tác thực hiện bộ phim ngắn mang tên “Gọi tên nỗi đau” được lên kịch bản dựa trên những tính cách thật của Nam Em.

Lồng ghép trong bộ phim ngắn lần này là ca khúc mang tên “Đau vì yêu” – cũng là bài hát tiếp theo do chính Nam Em sáng tác và trình làng. Ngoài ra, nhân vật nam chính thủ vai cùng Nam Em trong phim là Wook Suk Jung – một người bạn quen biết của Nam Em được cô và ekip mời bay sang Việt Nam để tham gia hành trình thực hiện những cảnh quay lãng mạn tại Đà Lạt. Được biết phim ngắn sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 06/08/2018 trên trang YouTube chính thức của Nam Em.

Với dự án mới này, Nam Em thu hút khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Vốn xuất thân từ cuộc thi nhan sắc, được biết đến nhiều khi tỏa sáng và lọt Top 8 Miss Earth 2016, sau đó lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ và cho ra khá nhiều sản phẩm nên khi Nam Em công bố dự án mới cũng khiến nhiều người phải thắc mắc. Liệu rằng một người đẹp như Nam Em, chỉ mới chuyển sang âm nhạc được một thời gian ngắn, lại tiếp tục lấn sang điện ảnh có thể làm tốt vai trò mới này?

Và liệu rằng dự án phim ngắn mới có phải sự cú đột phá của người đẹp hay chỉ là chiêu trò mới liên quan đến lùm xùm tình ái trong suốt thời gian qua. Bởi phim ngắn mang tên "Gọi tên nỗi đau", ca khúc trong phim ngắn là "Đau vì yêu" cũng ít nhiều khiến cư dân mạng liên tưởng đến chuyện tình cảm giữa Nam Em và Trường Giang. Mà dù cho không nhắc đến chuyện tình cảm với danh hài thì tên gọi của phim ngắn và ca khúc trong phim cũng như ngầm khẳng định điều đó.

sau-khi-lan-san-ca-hat-va-truot-dai-trong-lum-xum-tinh-ai-nam-em-nuoi-mong-lam-dien-vien
sau-khi-lan-san-ca-hat-va-truot-dai-trong-lum-xum-tinh-ai-nam-em-nuoi-mong-lam-dien-vien

Có thể nói nửa đầu năm 2018 chính là quãng thời gian sóng gió nhất với người đẹp/ca sĩ Nam Em. Trước khi dính đến thị phi, Nam Em được công chúng ca ngợi là người đẹp sạch scandal, tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng “kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ”, bỗng chốc Nam Em trở thành cái tên nhận phải sự chỉ trích của người hâm mộ, khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, thất vọng. Từ sau scandal tình ái với Trường Giang xôn xao dư luận, Nam Em trượt dài trong ồn ào, thị phi.

Khi scandal tình ái chưa kịp lắng, người đẹp tiếp tục khiến công chúng cực sốc với hàng loạt hành động bất thường, phát ngôn “làm loạn” showbiz như: Mỗi tháng ra một bài hát đau khổ, bi ai về tình yêu, thừa nhận chưa thể quên Trường Giang, thả hai tay múa may khi đang lái xe, đăng tải clip nhảy nhót chẳng giống ai…

Sau hàng loạt thị phi, người đẹp cũng đã bình tâm trở lại và có vẻ như đang nỗ lực để lấy lại hình ảnh thông qua những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu. Trước đó, cô cũng đã có buổi giới thiệu sản phẩm mới của mình – MV Xa anh là tốt nhất phiên bản tiếng Thái đến truyền thông và khán giả Thái Lan tại thủ đô Bangkok. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn cùng giọng hát ngọt ngào và đặc biệt là hát tiếng Thái khá tốt.

sau-khi-lan-san-ca-hat-va-truot-dai-trong-lum-xum-tinh-ai-nam-em-nuoi-mong-lam-dien-vien
sau-khi-lan-san-ca-hat-va-truot-dai-trong-lum-xum-tinh-ai-nam-em-nuoi-mong-lam-dien-vien