Sau màn kịch thai phụ Bắc Ninh mất tích vào Gia Lai sinh con là sự thật đau lòng

Chủ nhật, 06/12/2020, 19:47 PM

Tin mới nhất vụ thai phụ Bắc Ninh mất tích khi đi khám thai vừa mới được cơ quan công an TP Pleiku tiết lộ: Thai phụ này không hề bị bắt cóc, mất tích mà chủ động vào Gia Lai vì có kế hoạch riêng.

Thai phụ Nguyễn Thị Thúy Thảo không hề mất tích, vào Gia Lai để xin con. (Ảnh: Hiền Mai) - Nguồn ảnh: VTC News

Thai phụ Nguyễn Thị Thúy Thảo không hề mất tích, vào Gia Lai để xin con. (Ảnh: Hiền Mai) - Nguồn ảnh: VTC News

Mới đây, thông tin sản phụ Nguyễn Thị Thúy Thảo (SN 1998, Yên Phong, Bắc Ninh) bị mất tích khi đi khám thai, sau đó liên hệ với gia đình đã sinh con ở Gia Lai khiến nhiều người cảm thấy tò mò. 

Tuy nhiên, công an TP Pleiku (Gia Lai) và chính bản thân Thảo đã thừa nhận cô không hề bị bắt cóc. 

Thực tế, sau khi kết hôn với anh Bùi Thế Anh, Thảo có thai. Thảo không may sảy thai ở tháng thứ 5. Lo sợ gia đình phát hiện, Thảo giấu sự việc và mang bụng giả. Gia đình không ai hay biết.

Tờ VTC News đưa tin, qua mạng xã hội, Thảo biết chị Nguyễn Thị Đ. T (SN 1990, trú tổ 10, P. Ia Kring, TP Pleiku) có thai cùng thời điểm với mình. Biết gia đình chị T. khó khăn, không có khả năng nuôi con nên Thảo đã liên hệ để xin con nuôi. Thảo hẹn chị T. khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón con và sẽ bồi dưỡng tiền cho chị T..

Ngày 2/12, khi biết chị T. đang nằm ở Bệnh viện TP Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, Thảo bắt xe vào để đón cháu bé. Đến đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Thảo gọi điện về cho gia đình, báo đã sinh con ở bệnh viện.