Đời sống
12/10/2017 08:54Sau vụ rò khí Amoniac: Nhiều hộ dân vẫn chưa dám về nhà vì còn mùi hóa chất
Sự cố rò rỉ khí NH3 đã khiến 4 người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện, hàng loạt cây xanh, gà, vịt chó bị chết vì ảnh hưởng của khí độc.
Không dám về nhà vì còn mùi hóa chất
Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 9h sáng 10/10 tại đường An Phú Tây – Hưng Long (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM) đã xảy ra sự cố rò rỉ khí công nghiệp NH3 tại Trạm chiết nạp khí NH3 đã khiến 4 người bị thương.
3 nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại BV Nguyễn Tri Phương là ông Nguyễn Đình Hòa, bà Huỳnh Thị Hương và ông Thạch Sanh. Người còn lại là bà Lê Thị Dứt đang được điều trị tại BV Quốc Ánh. Hiện tất cả các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Chiều 11/10, tức hơn 1 ngày xảy ra sự cố, nhiều cây xanh, gà, vịt, chó của người dân sinh sống tại đây đều bị ảnh hưởng chết, héo úa.., cảnh tượng hoang tàn.
“Đến hôm nay tôi vẫn chưa dám về nhà vì còn mùi hóa chất, nhiều thú cưng, cây xanh đã bị chết, héo úa. Sự việc xảy ra rất nhanh, và rất khủng khiếp”, anh Thanh (người dân trong khu vực) nói.
Ôm chú chó đã bị chết khi hít phải khi độc, chị Huệ rưng rưng nước mắt kể lại: “Hàng ngày nó (tức chú chó – PV) vẫn chạy tung tăng theo tôi đi làm, đi chợ. Lúc xảy ra sự cố, mùi khí nồng nặc, mắt rát, tôi vội tháo chạy ra ngoài”, chị Huệ kể.
Theo anh Tài (nhà cạnh Trạm chiết nạp khí NH3) cho hay toàn bộ số hoa màu, cây cối ngoài vườn đã bị chết, héo úa. “Vườn nhà tôi rộng hơn 1000m2 tôi dùng để trồng rau, ít cây xanh để bán, mưu sinh. Khi sự cố rò rỉ khí NH3, toàn bộ cây cối, gà, vịt nuôi trong nhà đều chết sạch!”, anh Tài cho hay.
Cũng theo anh Tài, trước đó vài năm, tại Trạm chiết xuất khí Công nghiệp này cũng xảy ra sự cố tương tự, nổ bình khí, mặc dù đã được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hiện trường nơi xảy ra sự cố, mùi hóa chất vẫn còn nồng nặc, nhiều cây xanh trong vườn bị tứa héo úa, nhiều gà vịt của người dân đã bị chết.
“Tôi phải sống nhờ ở nhà người thân từ hôm qua đến bây giờ. Giờ tôi mới về nhà, nhưng vẫn còn mùi hóa chất nồng nặc. Từ lúc xảy ra sự cố, tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì từ chính quyền địa phường”, chị Tuyết cho hay.
Cũng trong chiều 11/10, nguồn tin từ BV Nguyễn Tri Phương cho biết, hiện BV vẫn đang điều trị tích cực cho 3 bệnh nhân trong vụ rò rỉ khí NH3 ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.
“Cả 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, mắt bị tổn thương. Riêng bệnh nhân Sanh bị tổn thương phổi, phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực chống độc để thở ôxy”, đại diện BV Nguyễn Tri Phương thông tin.
UBND huyện Bình Chánh tổ chức họp báo nhưng hạn chế phóng viên vào đưa tin?
Sau khi một số cơ quan thông tấn báo chí biết thông tin UBND huyện Bình Chánh tổ chức họp báo để thông tin về sự cố rò rỉ khí NH3 vào 16h ngày 11/10, chúng tôi đã đến liên hệ để tác nghiệp. Tuy nhiên, tại đây chỉ có vài phóng viên có “giấy mời” mới được vào bên trong.
Tại phòng họp, hàng chục phóng viên của các cơ quan báo chí khác không có thư mời đều không được vào tham dự, nhiều PV đã xuất trình thẻ nhà báo, giấy giới thiệu của cơ quan nhưng không được chấp nhận. Theo bản thông báo điện tử của UBND huyện Bình Chánh thì họp báo được tổ chức 16h cùng ngày tại phòng họp số 3.
Một số nhà báo, phóng viên đã có nhã ý nhờ người phát ngôn của UBND huyện Bình Chánh phát ngôn lý do không cho báo chí vào tác nghiệp khi không có thư mời, nhưng đều bị từ chối khiến hàng chục nhà báo, phóng viên đều đứng bên ngoài tỏ ra bức xúc trước sự việc trên.
Phía bên trong, cuộc họp báo đã diễn ra với số ít PV tham dự.
Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, khoảng 9h ngày 10/10 trong quá trình chiết xuất khí NH3 thì xảy ra sự cố rò rỉ khí khiến 4 người bị thương, hàng loạt cây cối héo úa, thú cưng, gà vịt nuôi của người dân bị chết.
Ngoài ra, sự cố còn khiến hàng trăm học sinh của trường Tiểu học gần hiện trường di tản ra ngoài.