Xã hội
30/11/2015 06:20Say rượu đốt nhà ở đường Tân Chánh Hiệp quận 12
Say rượu đốt nhà ở đường Tân Chánh Hiệp quận 12 khiến người dân khu vực hoảng hốt, toàn bộ số tài sản trong căn nhà cũng đã bị thiêu rụi. Đối tượng gây ra sự việc cũng đã được mời lên trụ sở công an làm rõ mọi việc.
Say rượu đốt nhà ở đường Tân Chánh Hiệp quận 12
Theo thông tin từ phía người dân đường Tân Chánh Hiệp 20, khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thì vào khoảng 14h00 ngày hôm qua 29/11, tại khu vực có xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến người dân hoảng hốt.
Cụ thể vào thời gian trên, nhiều người dân đã tá hỏa khi phát hiện ngọn lửa bốc cao từ căn nhà số 111/5B, đường Tân Chánh Hiệp 20. Ngay khi đó người dân đã gọi nhau chạy tới dập lửa cho căn nhà, mọi người nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa. Cùng với đó, người dân đã dùng cưa sắt để phá khóa mở cửa, phục vụ công tác dập lửa vì nhận thấy cửa bị ngoài và không có ai ở trong nhà.
Say rượu đốt nhà ở đường Tân Chánh Hiệp quận 12
Tuy nhiên khi người dân phá cửa thì đã phát hiện ra chủ nhà là ông Lưu Văn Minh, sinh năm 1965 đang ngồi phía bên trong ở trạng thái say xỉn nên mọi người nhanh chóng đưa ông Minh ra ngoài đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng và lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Say rượu đốt nhà ở đường Tân Chánh Hiệp quận 12 khiến toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
Ngay lập tức 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ của lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 12 được điều động tới hiện trường dập lửa và đã nhanh chóng khống chế được ngọn lửa.
Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn số tài sản phía trong căn nhà.
Còn về phía ông Minh thì theo lời người dân, người đàn ông này chuyên nhậu nhẹt, say xỉn và thường xuyên dọa đốt nhà vì vậy khả năng rất cao là chính ông đã tự đâm lửa đốt nhà khi say xỉn.
Hiện tại ông Minh đã được đưa về trụ sở công an làm việc để làm rõ nguyên nhân sự việc trên.
Trước đó tại xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, một ma men cũng làm loạn khi nằm ra đường ăn vạ trong tình trạng trần truồng khiến người dân bức xúc.
Một người đàn ông say rượu nằm ăn vạ giữa đường trong tình trạng trần truồng
Không chỉ vậy người đàn ông này còn không cho bất kỳ xe nào đi qua, ai đi qua phải đưa cho ông 20 ngàn nếu không ông sẽ đánh.
Người đàn ông đó chính là ông T.S.P, sinh năm 1972, người chuyên đi uống rượu say và làm náo loạn dân cư. Ông P dù đã có vợ con nhưng thường xuyên gây rối làm mất trật tự an ninh khiến người dân bức xúc, vợ con xấu hổ.
-
Vụ trần truồng nằm ra đường ăn vạ ở Cự Thắng Thanh Sơn Phú Thọ
-
Thanh niên ngáo đá khỏa thân nhảy từ tầng 5 sang nóc tầng 3 ở Hạ Long
-
Nam sinh Đại Học trần truồng chạy trên phố Lĩnh Nam Hà Nội

