Thế giới
02/01/2018 08:07Siêu Mặt Trăng mồng 1 Tết dương: Một trong những mặt trăng lớn nhất năm 2018
Năm mới là thời điểm để nghỉ ngơi, cũng là thời điểm để đi chơi, thăm bạn bè và người thân. Tuy nhiên, ngày đầu năm mới 2018 vừa qua còn có hiện tượng siêu trăng, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo các nhà quan sát thiên văn, vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 vừa qua, Trái Đất đã ở vào vị trí gần nhất với Mặt Trăng. Đây là hiện tượng siêu Mặt Trăng đầu tiên của năm 2018, sau đó được dự báo, sẽ còn một đợt siêu trăng khác, tuy nhiên, có thể sẽ không lớn bằng thời điểm vừa qua.
Siêu Mặt Trăng đón năm mới
Trong quỹ đạo chu kỳ hàng tháng của Mặt Trăng, siêu Mặt Trăng có thể xuất hiện vào khoảng thời gian trăng tròn, tức ngày rằm 15 âm lịch, khi Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất. Và gần hơn những kỳ trăng rằm khác. Lúc này, siêu Mặt Trăng trông lớn hơn và sáng hơn so với mức trung bình ở thời điểm này.
Siêu Mặt Trăng đầu tiên của năm 2018 đã rơi vào ngày 1 Tết dương lịch, tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ không nhận thấy sự khác biệt của nó. Nhưng, cũng nhờ có một hiện tượng khác, gọi là "ảo ảnh Mặt Trăng", mà Mặt Trăng có thể trông to hơn, sáng hơn khi nó ở gần đường chân trời.
Sự kiện này đã thu hút khá nhiều những người yêu thiên văn tại Việt Nam và trên thế giới, để ngắm nhìn siêu Mặt Trăng - siêu tân tinh của năm mới, trong thời điểm đang lên cao trên bầu trời đêm.
Trăng sói: Một trong những truyền thuyết hay bị hiểu nhầm của Mặt Trăng
Tên gọi "The Full Wolf Moon" (Trăng sói), lấy cảm hứng từ những con sói đang đói. Chúng thường xuất hiện và tỏa ra trong các làng người Mỹ trong kỳ trăng răm có trong tháng 1. Tuy nhiên, một số người cho rằng, cái tên "Trăng sói" này đến từ nền văn hóa Anglo-Saxon.
Qua những lần siêu trăng tháng 1, hay "Trăng sói", có không ít những giả định và câu chuyện được đặt ra, về mối liên hệ giữa sói và trăng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra, trong bất kỳ trường hợp nào, những con sói này cũng không tru lên trong kỳ siêu trăng. Trên thực tế, chúng không đang "hét" vào Mặt Trăng, mà để giao tiếp với nhau. Điều này được chỉ rõ trong cuốn "The Wolf Almanac: Bữa tiệc của loài sói và Thế giới của chúng".
Nhiều lý thuyết mang tính "thần thoại" đã gắn kết những hiện tượng thiên nhiên, về sự xuất hiện của một số đối tượng tỏa sáng trên bầu trời, với những điều kỳ quái. Một số người cho rằng, siêu Mặt Trăng làm cho con người muốn phát điên, hay nói cách khác là làm cho con người cảm thấy hỗn độn, cường hóa năng lượng vv... Một số người khác cho rằng, siêu Mặt Trăng là dấu hiệu của thiên tai sắp ập đến.
Tuy nhiên, với đại đa số những tác động giả định này, vẫn chưa có kết luận khoa học đáng tin cậy nào được đưa ra. Mặc dù vậy, một số sự "trùng hợp" trên vẫn xảy ra, như bão, tâm trạng cường hóa, tai nạn vv..
Cơ hội ngắm siêu trăng lần 2 trong cùng 1 tháng
Mặc dù, Mặt Trăng vào đêm mồng 1 tháng 1 dương lịch vừa qua đã ở vào vị trí gần nhất với Trái Đất. Tuy nhiên, trong 1 đến 2 ngày tới, siêu Mặt Trăng này được dự báo sẽ lớn dần hơn và sáng hơn nữa.
Và nếu vì quá bận rộn với công việc mà bạn đã bỏ lỡ cơ hội ngắm siêu trăng tháng 1, bạn cũng không nên quá thất vọng. Bởi một siêu Mặt Trăng (Blue Moon) khác sẽ xuất hiện vào ngày cuối tháng, tức ngày 31/1/2018. Đặc biệt hơn, "Blue Moon" (Trăng xanh) là hiện tượng trăng tròn lần thứ nhì trong một tháng. Và đây là một trong những hiện tượng thiên nhiên rất hiếm gặp.
Theo nghiên cứu của trang Space, siêu Mặt Trăng cuối tháng 1 này có thể còn bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nhật thực toàn phần. Qua đó, bóng của Trái Đất sẽ che Mặt Trăng, từ đó dẫn đến hiện tượng "Mặt Trăng Máu". Lúc này, Mặt Trăng có thể có màu vàng đỏ hơn những kỳ trăng tròn khác một chút. Nếu bạn yêu thích thiên văn, đừng bỏ lỡ kỳ siêu Mặt Trăng thứ 2, diễn ra vào cuối tháng 1 này.
Video trực tiếp bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 khắp thế giớiCác màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 đã làm rực rỡ bầu trời của nhiều quốc gia khắp thế giới. |
Chùm ảnh: Những nơi đón giao thừa sớm nhất thế giớiSamoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati là nơi đón năm mới sớm nhất thế giới. Tiếp đó là các nước Úc, New Zealand... |