Siti Aisyah lần đầu tiết lộ quá trình bị lừa tham gia vụ ám sát Kim Jong-nam

Thứ hai, 30/09/2019, 14:53 PM

"Nếu mọi việc hôm nay suôn sẻ, cô sẽ trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Cô sẽ trở thành một nữ diễn viên lừng danh.”

Siti Aisyah lần đầu tiết lộ quá trình bị lừa tham gia vụ ám sát Kim Jong-nam
Siti Aisyah. Ảnh: Daily Mail

 Đó là lời mà kẻ lừa đảo tự nhận mình là nhà làm phim đã nói với Siti Aisyah, cũng là những lời hứa hẹn mà cô gái người Indonesia này mong muốn được nghe từ lâu với mơ ước thoát khỏi cuộc đời mờ nhạt để trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Ở một khía cạnh nào đó, “nhà làm phim” đã nói đúng. Siti thực sự đã được nhiều người biết đến, nhưng không phải vì tài năng diễn xuất, mà vì cô là nghi phạm chính trong vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Jong-nam hồi tháng 2/2017 bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia).

Ông Kim Jong-nam bị sát hại giữa ban ngày, ở một nơi đông đúc, bởi hai cô gái trẻ là Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương (người Việt Nam).

Cả Hương và Siti đều liên tục khẳng định họ tin rằng mình chỉ tham gia một trò chơi khăm để quay video chia sẻ lên Youtube, chứ không phải vụ ám sát được coi là táo bạo nhất nhì thế giới.

Bất chấp việc khẳng định bản thân vô tội, Hương và Siti đã phải sống trong sợ hãi suốt hai năm khi phải đối mặt với khả năng bị tử hình.

 

Đầu năm 2019, Hương và Siti được thả tự do, sau khi các công tố viên bất ngờ hủy bỏ cáo trạng đối với Siti Aisyah, và tòa tuyên án Đoàn Thị Hương phạm tội cố tình gây thương tích, thay vì tội giết người.

 

Rời Malaysia, Siti Aisyah quyết định trở về quê, làm lại cuộc đời ở một ngôi làng thuộc vùng sâu vùng xa Indonesia.

 

Cô luôn kín tiếng và từ chối tiếp xúc với báo chí. Chỉ đến khi được tiếp cận bởi các phóng viên của The Mail, Siti mới quyết định kể lại câu chuyện khó tin của cuộc đời mình.

 

Vừa hối hận, vừa tức giận và hoang mang, Siti hồi tưởng khoảnh khắc cô bị lôi kéo tham gia vào vụ giết người bởi nhóm 4 người đàn ông Triều Tiên - những người không quan tâm đến mạng sống của Siti khi bơm lên bàn tay cô chất độc chết người VX.

 

“Tôi không biết mình đã làm gì”, Siti nói, cố kìm nước mắt. “Họ nói sẽ biến tôi thành một ngôi sao. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi tin họ dễ dàng như vậy. Trước khi xảy ra vụ việc, tôi thậm chí còn không biết Triều Tiên ở đâu. Tôi cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra với Kim Jong-nam và ước rằng mình chưa từng dính líu đến vụ án mạng. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm theo bất cứ yêu cầu nào của họ.”

 

“Ra tù, tôi tra tên mình trên Internet và bắt đầu nhận ra bản chất sự việc. Tôi nghĩ: vì sao mình lại bị lôi kéo vào một vụ án giết người nghiêm trọng đến thế, một vụ án liên quan đến rất nhiều quốc gia. Tôi chỉ là một người phụ nữ đến từ một ngôi làng nhỏ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đang tham gia một trò chơi khăm. Đó là tất cả những gì tôi từng nghĩ.”

 

Nếu gặp Siti ngoài đời, chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng cô lại trở thành một “kẻ sát nhân” lạnh lùng như cáo trạng.

 

Siti khá nhỏ bé và trông hơn nhiều so với tuổi 27. Khó tin hơn nữa, Siti lại là mẹ của một cậu bé 10 tuổi, tên Rio. Rio mới 7 tuổi khi Siti bị bắt.

 

Ngôi nhà của Siti là căn hộ cấp 4, nằm trên vạt đất phủ đầy dừa và rừng ngập mặn. Phòng khách tuyền toàng được trang trí bằng những bức ảnh gia đình và những bản ghi trích đoạn Kinh Koran.

 

Sự quan tâm và kiến thức của Siti về thế giới rất hạn hẹp: cô ấy không biết đến cả những thông tin cơ bản, ví dụ như, ông Donald Trump là ai.

 

Là con út trong gia đình có 3 người con, Siti nghỉ học năm 12 tuổi, và đến năm 17 tuổi thì lấy chồng, có con. "Tôi chỉ hạnh phúc trong 3 tháng đầu. Sau đó, tôi phát hiện ra chồng mình thích cờ bạc và không bao giờ hỗ trợ vợ về kinh tế”, Siti nói.

 

Khi hôn nhân tan vỡ, Siti để con trai lại cho bố mẹ chồng chăm sóc, và trở thành một trong số hàng chục ngàn người đổ về kiếm sống tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

 

Năm 2017, Siti làm nhân viên mát xa trong khách sạn Flamingo và hàng đêm có mặt tại quán cà phê Beach Club Cafe. Sáng sớm một ngày tháng Một, Siti tình cờ gặp gỡ một tài xế taxi, người mà cô không biết sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

 

“Ông ấy nói với tôi rằng có một khách hàng người Nhật đang tìm ai đó để diễn trong một chương trình truyền hình thực tế, và ông ấy nói tôi có vẻ ngoài phù hợp”, Siti nhớ lại.

 

Bị dụ dỗ, Siti đến trung tâm mua sắm vào ngày hôm sau và gặp “James”, người tự nhận là nhà sản xuất truyền hình Nhật Bản, chuyên thực hiện các chương trình chơi khăm cho YouTube.

 

“Công việc” đầu tiên của Siti khá đơn giản, nhưng lại có thù lao cực cao. Cô chỉ cần tiếp cận ngẫu nhiên 3 người đàn ông trong trung tâm thương mại và bôi dầu trẻ em lên người họ trước khi xin lỗi và bỏ đi, trong khi James quay lại cảnh tượng ấy trên iPhone của mình.

 

“Sau đó James nói tôi đã hoàn thành tốt công việc và sẽ giao nhiều nhiệm vụ tương tự cho tôi”, Siti nói. “Tôi đã rất lo lắng khi lần đầu thử làm việc này vì có nhiều người phản ứng rất mạnh. Nhưng họ nói với tôi rằng khán giả Nhật Bản rất thích xem những chương trình như thế này. Tôi kiếm được 400 ringgit chỉ trong vòng 15 phút. Trong khi đó, lương tại khách sạn của tôi là 20 ringgit/khách hàng.”

 

Những tuần tiếp theo, Siti được James triệu tập để thực hiện những trò đùa tương tự ở các trung tâm thương mại khác và sân bay Kuala Lumpur.

 

Các lần diễn tập luôn giống nhau: James bôi dầu trẻ em lên tay Siti trước khi cô tiếp cận mục tiêu từ phía sau và chùi tay trên mặt họ.

 

Siti sau đó nhanh chóng xin lỗi và chạy thoát, rồi bỏ túi một tiền không nhỏ cho mỗi lần “chơi khăm” thành công.

 

Cô gái trẻ chưa từng đặt câu hỏi về mục đích thực sự của công việc mới. Mãi sau này cô mới biết, đó thực chất chỉ là màn diễn tập cho một nhiệm vụ duy nhất - ám sát Kim Jong-nam.

 

“James nói sẽ đưa tôi đến Mỹ", Siti nhớ lại. “Tôi thậm chí còn đưa cho ông ấy hộ chiếu để làm thị thực cho tôi. Tôi đã rất phấn khích. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi và tôi sẽ có thể bỏ lại quá khứ sau lưng.”

 

Siti thừa nhận cô đã nảy sinh tình cảm với James, và điều đó khiến cô dễ dàng xua tan mọi nghi ngờ dai dẳng.

 

"Tôi thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai, nhưng anh ấy ngại phụ nữ", Siti nói.

 

Tình bạn của họ không kéo dài. Vì vài tuần sau đó, Siti bay sang Campuchia và kết hợp với một “nhà sản xuất” khác tên là Chang, thực chất là một người Triều Tiên có tên Hong Song Hac.

 

Chang nói trôi chảy tiếng Bahasa, tiếng mẹ đẻ của Siti, nhưng cô không thích người này vì quá nghiêm túc.

 

Công việc vẫn như vậy. Siti tiếp tục quay những video chơi khăm kiếm tiền ở cả Phnom Penh và Kuala Lumpur.

 

Hai ngày trước vụ ám sát, Siti quay trở lại ở Kuala Lumpur. Cô được Chang tặng khoản tiền thưởng 200 đô la vì làm tốt ở Phnom Penh, đồng thời được hứa hẹn rằng nhiệm vụ tiếp theo có thể khiến cô trở thành một ngôi sao quốc tế.

 

Ngày 13/2/2017, Siti đến một quán cà phê ở sân bay Kuala Lumpur để gặp Chang nhận nhiệm vụ mới. Chang nói nhiệm vụ lần này sẽ hơi khác một chút: Siti sẽ thực hiện trò chơi khăm với một "nữ diễn viên" khác (Đoàn Thị Hương).

 

Chang sau đó lấy ra một hộp nhỏ, bằng chai dầu gội trong khách sạn và đổ chất lỏng lên tay Siti. Ông chỉ về phía một người to béo trong phòng chờ sân bay, và giục cô thực hiện nhiệm vụ. "Chang nói với tôi người đàn ông đó là một lãnh đạo trong công ty của Chang. Chang tả ông ấy rất kiêu ngạo và có thể tức giận, vì vậy tôi phải thực hiện trò chơi khăm sau đó bỏ chạy nhanh nhất có thể.”

 

Khi chỉ còn cách Kim Jong-nam vài bước, Siti bất ngờ nhìn thấy Đoàn Thị Hương tiến đến.

 

Sau khi dính chất lỏng, Kim Jong-nam tỏ ra khó chịu, Siti tả lại. “Tôi nghĩ ông ấy có vẻ giàu có, và rõ ràng rất tức giận nên có thể sẽ báo chúng tôi với cảnh sát.”

 

Siti Aisyah lần đầu tiết lộ quá trình bị lừa tham gia vụ ám sát Kim Jong-nam
Khoảnh khắc Hương và Siti tiếp cận nạn nhân. 

 

Lúc đầu, các công tố viên cho rằng Siti và Hương được bôi lên tay 2 loại chất vô hại, sẽ tạo thành một hợp chất chết người khi kết hợp với nhau.

 

Trên thực tế, cả hai cô gái trẻ đều bị bôi lên tay chất độc VX gây chết người, và quá trình thực hiện trò chơi khăm của cả Hương và Siti không khác nào một màn tự sát.

 

Siti và Hương chạy theo các hướng khác nhau sau vụ tấn công và đều đi thẳng đến phòng vệ sinh để làm sạch chất lỏng dính trên tay. Hành động vô thức này đã cứu mạng họ.

 

Trong khi đó, Kim Jong-nam tỏ ra vô cùng đau đớn và phải nhờ sự trợ giúp của các nhân viên sân bay.

 

Người đàn ông này được đưa đi cấp cứu, nhưng không may tử vong trên đường đến bệnh viện.

 

Siti Aisyah lần đầu tiết lộ quá trình bị lừa tham gia vụ ám sát Kim Jong-nam
Kim Jong-nam đau đớn nằm chờ cấp cứu ở sân bay. Ảnh: Daily Mail

 

Không biết gì về vụ việc vừa diễn ra, Siti sau đó dành 3 giờ đồng hồ trong trung tâm thương mại của sân bay, mua quần áo và ăn trưa trước khi trở về khách sạn Flamingo để làm việc.

 

Hai ngày sau đó, cảnh sát ập đến bắt Siti. Lúc đầu, cô nghĩ đây lại là một trò đùa khác để quay video Youtube.

 

Họ hỏi Siti đã ở đầu vào ngày 13, hỏi rằng cô có ở sân bay không. “Tôi nói có, và tôi đã quay video ở sân bay”, Siti kể.

 

Họ hỏi vì sao Siti không xin phép trước khi thực hiện video, sau đó giải cô đến đồn cảnh sát. “Tôi vẫn nghĩ đây chỉ là thủ tục kiểm tra hành chính đối với lao động nước ngoài.”

 

“Tại đồn cảnh sát, họ nói tôi đã tham gia vào một vụ giết người. Tôi cười và nghĩ chắc họ nói đùa, nên yêu cầu họ trả hộ chiếu và điện thoại để tôi về. Nhưng họ bất ngờ nổi giận và còng tay tôi.”

 

Siti được đưa đến bệnh viện kiểm tra, vì chất độc VX được tìm thấy trên chiếc áo cô mặc ở sân bay.

 

Hai tuần sau đó, Siti gặp luật sư và biết mình bị buộc tội giết người.

 

“Tôi bàng hoàng khi nhận ra mình có thể bị tử hình”, Siti nói và khóc. “Tôi vô cùng bối rối. Suốt 3 tháng, ngày nào tôi cũng khóc. Tôi không ăn không uống vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại con trai.”

 

Ngoài thời gian bị giam giữ một mình, Siti được liên lạc với cha mẹ qua điện thoại khoảng 15 phút mỗi tuần.

 

Đến tháng 3/2019, tòa tuyên án Siti không phạm tội giết người, mà chỉ phạm tội sử dụng chất độc. Bản án ngắn hơn tổng thời gian Siti phải ngồi tù. Vì vậy, cô lập tức được thả tự do.

 

Siti Aisyah lần đầu tiết lộ quá trình bị lừa tham gia vụ ám sát Kim Jong-nam
Siti vui mừng khi được trả tự do. Ảnh: AP

 

Siti trở về nhà bằng chuyên cơ, và được đưa thẳng đến gặp Tổng thống Indonesia.

 

Trong vòng 2 tháng sau đó, ngôi nhà của Siti được bảo vệ nghiêm ngặt cho đến khi rủi ro an ninh giảm xuống.

 

Nhớ lại cảnh hội ngộ, Siti cho biết trong suốt thời gian cô đi vằng, bé Rio đã cao lớn đến mức cô không còn có thể bế phốc con lên như trước đó.

 

"Chúng tôi đã xa nhau hơn hai năm. Tôi nói với Rio rằng tôi rất xin lỗi vì đã không thể liên lạc với con khi tôi ở trong tù. Rio không trả lời. Con chỉ mỉm cười và ôm tôi thật chặt."

 

Siti hiện đang chăm chỉ học trang điểm để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn.

 

“Tôi muốn có thêm con, và có thể sẽ tìm được một người chồng như ý.”

 

Dù chưa hết bàng hoàng, tức giận sau vụ án chấn động, nhưng việc được làm người nổi tiếng dường như vẫn khá hấp dẫn Siti.

 

"Ai mà tin được một người như tôi, chỉ học hết tiểu học, lại có thể được cả thế giới biết đến", Siti nói.