Sợ Covid-19 hơn đi tù, nam thanh niên ra đầu thú

Thứ tư, 19/02/2020, 16:54 PM

Lo sợ nhiễm virus corona khi sống chui lủi tại Trung Quốc, đối tượng Lương Văn Tú đã trở về nước đến cơ quan điều tra đầu thú chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Lương Văn Tú sợ nhiễm covid-19 nên về nước đầu thú sau gần 3 năm lẩn trốn.

Lương Văn Tú sợ nhiễm covid-19 nên về nước đầu thú sau gần 3 năm lẩn trốn.

Ngày 19/2, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng truy nã Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) đến đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn.

Theo hồ sơ tài liệu, năm 2016, Lương Văn Tú và Đặng Dân Oanh (SN 1993, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) thiết lập một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy chuyên bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn huyện.

Ổ nhóm này bị công an huyện Tương Dương triệt phá thì Tú và Oanh lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân tẩu thoát. Đến tháng 11/2016, Đặng Dân Oanh bị bắt giữ, còn Tú biệt tăm.

Cuối năm 2017, Lương Văn Tú bị Công an huyện Tương Dương truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bất ngờ, đầu tháng 2 vừa qua, Lương Văn Tú đến Công an huyện Tương Dương xin đầu thú. Theo khai nhận, Tú đã trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch khi biết tin công an phát lệnh truy nã, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Tại Trung Quốc Tú xin vào làm việc ở một xưởng may ở tỉnh Hà Bắc. Thời gian gần đây, do trên địa bàn Trung Quốc đang có đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nên Tú lo sợ mắc bệnh và có thể bỏ mạng nơi đất khách quê người nên quyết định về Việt Nam để xin đầu thú.

Bài liên quan