Số phận của người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Thứ sáu, 29/01/2021, 14:49 PM

Người đàn ông gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1 được lệnh tiếp tục ngồi tù.

Richard Barnett gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: AFP

Richard Barnett gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: AFP

 Theo tờ Washington Examiner, Richard Barnett là người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sau khi xông vào Điện Capitol hôm 6.1.

Chánh án Beryl Howell đã đưa ra quyết định của mình trong phiên điều trần trực tuyến hôm 28.1, cáo buộc Barnett là một người “trơ tráo và nguy hiểm, coi thường luật pháp và hoàn toàn coi thường Hiến pháp Mỹ”.

Barnett, người đến từ Arkansas, nói với các quan chức thực thi pháp luật vào thời điểm bị bắt giữ rằng, họ sẽ không tìm thấy bằng chứng liên kết ông ta với cuộc bạo loạn vì ông ta "thông minh".

Chánh án Howell nói: “Tôi không biết ông Barnett thông minh đến mức nào, nhưng ông ta chắc chắn là một kẻ khoe khoang. Khoe khoang với cơ quan thực thi pháp luật về những gì ông ta đã làm để che đậy dấu vết của mình… không phải là một việc làm thông minh”.

Barnett nói với chánh án Howell rằng, ông ta là một "người đàn ông tốt" trước khi bà ra phán quyết. Barnett bị bắt và bị buộc tội xâm nhập trái phép, bạo lực và trộm cắp tài sản công cộng, hai ngày sau khi vụ việc xảy ra.

Lần hầu tòa tiếp theo của Barnett là thứ Ba, ngày 2.2.