Đời sống
27/02/2018 06:07Status hay ngày 27/2: Tri ân kiểu đó???
Vấn nạn bạo hành bác sĩ tại Việt Nam gần đây diễn ra rất phổ biến khiến nhiều người thực sự quan tâm đến ngành y phải suy nghĩ. Tuy nhiên, hầu như không có một trường hợp nào, các đối tượng tấn công những người thầy thuốc bị xử lý thích đáng, nhanh chóng, và đủ tính răn đe. Status hay ngày 27/2: Tri ân kiểu đó??? xin được đăng tải trọn vẹn nội dung bài viết của tác giả Chiến Văn với mong muốn một vụ việc gần nhất sớm được xử lý nghiêm minh, các bác sỹ khi hành nghề sớm có được một hành lang an toàn xứng đáng.
Tri ân kiểu đó???
Mai là ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), ngày tôn vinh những người đang công tác trong ngành Y tế. Thay vì ngồi nghĩ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến bạn bè, người thân công tác trong ngành Y, ko hiểu sao, tôi lại chỉ mong ngóng thông tin về vụ 2 bác sĩ ở Yên Bái bị đánh đến mức phải nhập viện. Và tôi thật sự bức xúc khi đến giờ này, dù đã 6 ngày trôi qua, nhưng trong số hơn chục kẻ côn đồ coi thường luật pháp, vào tận bệnh viện hành hung bác sĩ kia, vẫn chưa có 1 kẻ nào bị bắt giữ.

Nhà báo Chiến Văn là một cây viết phản biện đa chiều với những bài viết sâu sắc về các vấn đề thời sự nhất. Trên mạng xã hội, anh cũng thường bày tỏ thái độ của mình với những status nghiêm túc, chỉn chu và có tầm nhìn sâu rộng.
Một vụ việc xảy ra giữa ban ngày ban mặt, ngay tại trung tâm thành phố, trước sự chứng kiến của nhiều người, đã xác định được rõ kẻ cầm đầu, vậy mà gần 1 tuần trôi qua, chưa có thông tin tích cực thật sự được đưa ra từ cơ quan công an tỉnh ngoài việc hết triệu tập đến tìm kiếm, rồi vận động gia đình và mãi đến hôm nay mới làm thủ tục để phát lệnh truy nã kẻ cầm đầu và khởi tố vụ án với tội danh " Cố ý gây thương tích"?!?. Tại sao lại có sự chậm trễ quá mức vậy? Tại sao 1 vụ án tưởng như đơn giản lại có tiến triển chậm vậy? Với tiến độ ấy, các bác sĩ liệu có thể yên tâm cống hiến, tin tưởng vào sự bảo vệ của cơ quan chức năng để vui vẻ làm việc và đón nhận những lời chúc mừng trong ngày tôn vinh ngành của mình được ko?
Giả sử có mâu thuẫn, sự cố đáng tiếc cho bệnh nhân, khiến gia đình bức xúc rồi ko kìm chế được bản thân nên hành hung bác sĩ đã đành 1 nhẽ. Đằng này, vợ của đối tượng sinh nở thành công, chỉ vì hắn muốn lấy điện thoại ghi lại cảnh vượt cạn của vợ, bị nhân viên y tế nhắc nhở, mà hắn thách thức rồi gọi đồng bọn hơn chục tên đến đánh thẳng tay những người vừa giúp đỡ vợ mình, đủ hiểu, đó ko còn là hành vi vô ơn nữa, mà là cực kỳ côn đồ, ngông cuồng và coi thường luật pháp.
Nếu chừng nào những kẻ vô pháp vô luân ấy chưa bị xử lý, chừng nào mà hơi một chút, bệnh nhân và những người nhà dùng điện thoại dí vào mặt bác sĩ để dọa quay rồi tung lên mạng, hay dùng nắm đấm mỗi khi chưa hài lòng, thì những người làm nghề thầy thuốc sẽ ko thể tận tâm tận lực hoàn thành sứ mệnh của người " Từ mẫu" mà xã hội đè nặng lên vai.
Muốn có những " Từ mẫu" thực thụ, trước hết, xã hội phải dành cho những người làm nghề Y sự đối xử sòng phẳng và tử tế cái đã. Thay vì lời chúc mừng các thầy thuốc nhân ngày 27/2, tôi mong vụ việc này sớm được xử lý nghiêm minh, để những người làm nghề Y ko phải sống trong trạng thái vừa khám chữa bệnh vừa run vì mình có thể bị nằm vào vị trí bệnh nhân bất cứ lúc nào nữa.
Status hay ngày 24/2: Y tế - Cần một sự công bằngStatus hay ngày 24/2 xin giới thiệu tới bạn đọc một bài viết với nhiều số liệu thú vị và các vấn đề 'nóng' của y tế Việt Nam của tác giả Lương Tân Hương trên trang Facebook cá nhân Lương Hương. |
Status hay ngày 25/2: Hoa cúc trắng dành cho thiên thần nhỏStatus hay ngày 25/2 gửi tới bạn đọc câu chuyện xúc động về Hải An - thiên thần nhỏ đã ra đi, dành lại cơ hội được nhìn thấy ánh sáng cho những người bạn nhỏ kém may mắn khác đang chờ đợi. |