Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Thứ tư, 04/09/2019, 15:03 PM

Những công trình kiến trúc bị bỏ hoang xuất hiện khắp nơi trên thế giới và thường thu hút chúng ta một cách kỳ lạ.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Lỗi thời không còn phù hợp cho các công nghệ mới, công trình phục vụ thời chiến trở thành “bóng ma” kỳ quái sau khi xung đột kết thúc, các doanh nghiệp, nhà xưởng, công viên giải trí không còn hoạt động,… Tất cả những nơi này trở nên hoang phế, không người lui tới và dần bị lãng quên.

Chúng thường tạo ra cảm giác mất mát, hoài niệm sâu sắc và xúc cảm mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của chúng ta lạ thường.

Trạm xe điện Williamsburg Bridge, New York

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang
Hoàn thành năm 1908 và bị bỏ hoang năm 1948. Trải qua nhiều thập kỷ, vào năm 2021, địa điểm này sẽ trở thành công viên ngầm đầu tiên trên thế giới, được đặt tên là Lowline.
Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang
Trong hai năm từ 2015 đến 2017, nhóm thi công Lowline đã thử nghiệm các công nghệ để đưa ánh sáng mặt trời xuống dưới lòng đất và trồng cây trong phòng thí nghiệm ở Lower East Side của New York

Nhà máy Caproni, Milan

Nhà sản xuất máy bay đầu tiên của Ý, Caproni, đã sản xuất máy bay chiến đấu, máy bay thương mại và máy bay ném bom quân sự trong hơn ba mươi năm từ 1915 đến 1950

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang
Năm 2012, nó đã được tái sinh thành Gucci Hub, nơi hiện đang tổ chức các sự kiện và trình diễn thời trang cho nhà mốt nổi tiếng của Ý.
Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Nhà thờ Dominican, Maastricht, Hà Lan

Tọa lạc tại thành phố Maastricht của Hà Lan, nhà thờ được xây dựng năm 1294 nhưng phần lớn đã bị bỏ hoang kể từ sau cuộc xâm lược của Napoléon năm 1794.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang
Vào năm 2015, nó đã được cải tạo và tái sinh thành một hiệu sách có tên Boekhandel Selexyz Dominicanen.
Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Nhà tù Presidio Modelo ở Cuba

Nơi đây từng gây tò mò khi đóng cửa vào năm 1966 và ngày nay, người ta có thể đến thăm công trình độc đáo này với tháp canh của nó tại trung tâm, được phủ đen để tạo cảm giác giám sát mọi hướng.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Đảo Hashima, Nhật Bản

Đây từng là một cơ sở khai thác than nguyên sinh do Tập đoàn Mitsubishi vận hành. Nó đã hoàn toàn bị bỏ hoang vào năm 1974, nhưng được mở lại cho khách du lịch vào năm 2009 và được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 2015.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Trạm dừng Buffalo Central Terminal

Tòa nhà Art Deco 17 tầng ấn tượng, từng là điểm dừng đường sắt giữa thành phố New York và Chicago từ năm 1929 đến 1979. Mặc dù có nhiều kế hoạch để cải tạo và tái sử dụng, nhưng địa điểm này vẫn bị lãng quên trong nhiều thập kỷ.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Sân bay Berlin Tempelhof

Được xây dựng vào năm 1927, là một trong những sân bay mang tính biểu tượng nhất của châu Âu trước Thế chiến II và bị đóng cửa vào 2008.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang
Năm 2014, chính quyền địa phương cho phép không gian rộng lớn này được sử dụng làm công viên lớn nhất của Berlin.

Pháo đài biển Maunell, London

Nằm ở cửa sông Thames, người Anh đã xây dựng công trình kỳ lạ này để bảo vệ London trong Thế chiến II, cụm bảy tòa nhà kiên cố này mọc lên từ biển; chúng được kết nối bởi một mạng lưới sàn phức tạp và bị bỏ lại sau chiến tranh. Ngày nay, một số pháo đài trên biển đã bị phá hủy.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Khu ổ chuột thẳng đứng cao nhất thế giới, Venezuela

Ở Venezuela, tòa nhà 45 tầng được biết đến với cái tên Torre de David là khu ổ chuột thẳng đứng cao nhất thế giới - hoàn chỉnh với lưới điện riêng dành cho người nghèo.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang

Sân vận động Miami Marine

Ở phía đông nam tiểu bang Florida của Mỹ, Sân vận động Miami Marine 6.500 chỗ được xây dựng vào năm 1963, trở thành địa điểm đầu tiên trên thế giới để xem đua thuyền máy.

Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang
Trong cơn bão Andrew tàn khốc năm 1992, sân vận động ven biển được coi là không an toàn và bị bỏ hoang, trở thành điểm đến phổ biến của các nghệ sĩ graffiti.
 

Điểm mặt những dự án BĐS nghìn tỷ bỏ hoang giữa lòng Sài Gòn

Quỹ đất dành cho phát triển dự án BĐS tại trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm, thế nhưng một số dự án toạ lạc ở những vị trí đắc địa, có mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”.

 

Bệnh viện nghìn tỷ bị bỏ hoang hơn 20 năm giữa lòng Hà Nội

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi dự án bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ- Hà Nội được cấp phép, đến nay bệnh viện được đầu tư hàng nghìn tỷ này vẫn là một dự án bị bỏ hoang, nằm "đắp chiếu".