2 bé trai 11 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk nghi bị người lạ đưa xuống TP HCM để ăn xin. Do không xin được nhiều tiền, bị đánh nên cả 2 đã bỏ trốn và gặp được lực lượng dân phòng xã Phạm Văn Hai…Từ đó, sự thật được phơi bày.
su-that-2-dua-tre-11-tuoi-nghi-bi-chan-dat-an-xin-danh-dap-roi-bo-tron-o-sai-gon
2 bé trai nghi bị bắt cóc xuống TP HCM để làm việc.

Ngày 4/4, Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, công an đã tiến hành xác minh và nhận thấy, không có dấu hiệu chăn dắt, xâm hại đến quyền và sức khỏe của trẻ em đối với Thào A Ch’ (khoảng 11 tuổi) và Sùng A Sính (khoảng 11 tuổi, cùng ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 đứa bé nghi bị bắt cóc, chăn dắt để xin tiền. Do không xin được nhiều tiền và bị đánh nên cả 2 đã cùng nhau bỏ trốn.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người bất bình trước vụ việc.

Qua xác minh của chúng tôi, người đăng tải thông tin trên là 1 dân phòng thuộc xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP HCM).

Trước đó, tối 1/4, lực lượng dân phòng của xã Phạm Văn Hai đi tuần tra phát hiện 2 trẻ em đi lang thang, có biểu hiện mệt mỏi nên đến trò chuyện.

Qua hỏi thăm, 2 bé cho biết cả 2 tên Thào A Ch’ (khoảng 11 tuổi) và Sùng A Sính (khoảng 11 tuổi, cùng ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Theo đó, cả 2 bị một người lạ đưa từ Đắk Lắk xuống TP HCM để xin tiền.

Tuy nhiên, do trong quá trình xin tiền không được thì bị đánh. Đến tối 1/4, hai cháu không xin đủ tiền và bị đánh nên cùng nhau bỏ trốn.

Ngay sau đó, thông tin về hai cháu bé đã được đăng tải trên mạng xã hội để tìm người thân. Nhận được thông tin, anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1989, ngụ tổ 11, ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) đã tìm đến trụ sở Công an xã Phạm Văn Hai làm việc và xin bảo lãnh cho hai cháu bé với với gia đình.

Theo thông tin cung cấp của anh Tuấn tại cơ quan công an, vào ngày 28/3, hai cháu bé được một người tên Đen (không rõ lai lịch, là đồng hương của hai cháu bé) dẫn đến xin anh Tuấn cho hai cháu bé làm chung.

Tuy nhiên, anh Tuấn không nhận, cho đến khi đọc được thông tin hai bé được lực lượng dân phòng xã Phạm Văn Hai đưa về nên đã đến để trình bày sự việc.

Sáng 3/4, Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui xác nhận, hai đứa trẻ nói trên là người của địa phương. Hiện xã đang mời thân nhân hai cháu bé lên làm việc, khi rõ vấn đề sẽ sắp xếp phương tiện và có công văn giới thiệu thân nhân liên hệ với xã Phạm Văn Hai tiến hành làm thủ tục bảo lãnh.

“Theo thông tin từ ông Tâm nắm bắt là gia đình giao hai bé cho người quen ở TP HCM để phụ việc chứ không có dấu hiệu chăn dắt hay bắt cóc”, Công an xã Phạm Văn Hai thông tin.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, người đã đăng tải sự việc cho rằng thông tin chăn dắt, bắt cóc là do sơ suất, chủ yếu làm cho mọi người quan tâm, chia sẻ để sớm tìm ra thân nhân hai cháu bé.

Do đó, sau khi tiến hành xác minh, nhận thấy không có dấu hiệu chăn dắt, xâm hại đến quyền và sức khỏe của trẻ em như mạng xã hội đưa tin nên công an xã đã tiến hành lập hồ sơ liên quan để bàn giao cho UBND xã Phạm Văn Hai thụ lý trước khi có phản hồi từ gia đình.

 

Cha 'hờ' bắt cóc con gái rồi đâm hai người trọng thương

Ngày 4/4, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an huyện đã ra quyết định khởi tố thêm tội giết người đối với Bùi Công Tuấn Bằng (SN 1981, ngụ tại xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

 

Điều tra vụ việc tài xế xe khách nghi bắt cóc trẻ em

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên cho rằng mình không bắt cóc cháu bé.

 

Bà nội hai bé gái bị bắt cóc: 'Con trai tôi không thiếu tiền'

Bà Cúc khẳng định anh Hoàng sở hữu tài sản hàng chục tỷ ở Sài Gòn, không thể dàn cảnh bắt cóc 2 con gái để tống tiền 50.000 USD.