Trước thông tin sản phụ N.T.T.T ở Hà Nội tử vong sau 3 tháng thuê trọ và nhờ “cậu” Liên đuổi vong, người nhà nạn nhân đã chính thức lên tiếng với nội dung hoàn toàn khác biệt mà báo chí đã đăng trước đó.

Ngày 9/4,, theo thông tin từ ông N.V.C bố đẻ của bệnh nhân N.T.T.T cung cấp thì chị N.T.T.T không phải là một sản phụ mà đã sinh con được 25 tháng và bị suy tim hiện đang điều trị bằng phương pháp tây y tại bệnh viện tim Hà Nội.

Ông N.V.C cũng chia sẻ, chị N.T.T.T cũng không thuê nhà ở trọ để nhờ "cậu" Liên “trừ vong”. Nhà trọ là do vợ chồng ông thuê ở, để nhờ "cậu" Liên tìm mộ cho người thân.

Ngày 1/4 nhà "cậu" Liên tổ chức lễ cưới, chị N.T.T.T về thăm bố mẹ và dự đám cưới nhà "cậu" Liên, cùng ngày, chị N.T.T.T lên cơn suy tim, gia đình đã đưa cháu
vào bệnh viện Hải Dương cấp cứu nhưng chị không qua khỏi. Ông N.V.C cũng khẳng định hoàn toàn không có câu chuyện như trong bài báo đã viết, tất cả các tình tiết trong bài báo hoàn toàn không đúng sự thật.

Trước đó, trong công văn khẩn do Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Nguyễn Đức Vinh ký cho biết, ngày 2/4/2018 trên báo điện tử tuoitre.vn có đăng bài "Chữa bệnh theo lời thầy bói, một sản phụ tử vong", phản ánh về trường hợp tử vong của sản phụ N.T.T.T (30 tuổi, cư trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi chữa bệnh tại cơ sở của ông Nguyễn Văn Liên - "Cậu Liên" ở xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Trước vụ việc nêu trên, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hải Dương nhanh chóng kiểm tra, xác minh ngay sự việc và báo cáo về Bộ Y tế trước 10h ngày 6/4. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hải Dương cần chỉ đạo các đơn vị chăm sóc sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em tại địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông, tuyên truyền vận động người dân tại địa phương đi khám thai, sinh đẻ, thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế, đặc biệt tránh những hành vi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của bà mẹ và trẻ em.

Trong thời gian tới, Bộ y tế cũng đề nghị Sở Y tế Hải Dương tăng cường kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ khoa, nhi khoa và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả cơ sở y tế công lập và cơ sở hành nghề y tế tư nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi trẻ, bệnh nhân N.T.T.T được xác định tử vong ngày 1/4 trước khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đồng tử giãn.

Qua lời kể của thân nhân, bệnh nhân N.T.T.T có tiền sử bệnh tim và cũng mới sinh con theo hình thức đẻ mổ. Thay vì phải khám thường xuyên và uống thuốc điều trị tại các trung tâm y tế. Bệnh nhân và người nhà lại tin lời "cậu" Liên (người được nhiều người đồn đoán là giỏi trừ tà ma, chữa bệnh và tìm mộ...) để nhờ đuổi vong.

Sau 3 tháng thuê trọ và nhờ "cậu" Liên đuổi vong, sản phụ T. bất ngờ tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thậm chí khi bệnh nhân đã tử vong, người nhà vẫn gọi điện thoại nhờ bác sĩ tiếp tục cứu chữa bởi thầy cúng nói bệnh nhân có thể hồi phục sau khi qua "giờ xấu". Nhiều tiếng đồng hồ không thấy chị T. tỉnh lại, gia đình mới chấp nhận đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.