Sự thật gã ăn mày có chân hoại tử lê la khắp Hà Nội trong suốt thời gian dài mọi người cho rằng là lừa đảo đã được bác sĩ khẳng định vết thương đó là thật.

Sự thật gã ăn mày có chân hoại tử lê la khắp Hà Nội

Người dân Hà Nội khá quen với hình ảnh người đàn ông có đôi chân hoại tử thường ngồi ở Chùa Bộc, khu Linh Đàm và Văn Miếu để xin tiền. Bên cạnh là tấm biển ghi dòng chữ: “Con bị tai nạn lao động máy cắt vào chân. Chủ thầu không có trách nhiệm nên không có tiền chữa nên bị nhiễm trùng, hoại tử. Gia đình con ở xa cũng nghèo không có điều kiện nên bây giờ con chỉ mong vào lòng tốt của mọi người làm phúc thương tình mà cứu giúp con để con có tiền đi chữa trị sớm không nhiễm trùng vào máu thì mất cả mạng. Con xin đội ơn mọi người”.

su that nguoi dan ong co

Sự thật gã ăn mày có chân hoại tử lê la khắp Hà Nội. Hình ảnh người ăn xin tại khu vực Văn Miếu

Rất nhiều người hoài nghi vết thương  và cho rằng người này không bị hoại tử chân mà chỉ dán mấy miếng cao su để lừa đảo và xin tiền. Bởi không ai có thể dám chắc được vết loát trên chân là giả hay thật bởi không thể có hình dạng đỏ như vậy kéo dài nhiều tháng nay, nếu đã hoại tử thì phải phẫu thuật cắt bỏ và không thể đi lại được.

Chính vì điều này, người đàn ông "đáng thương" đã rất nhiều lần bị đánh nhằm biết được sự thật của vết thương đáng sợ kia. Không ít người tốt bụng từng cho người này tiền cảm thấy bức xúc vì bị lừa gạt.

su that nguoi dan ong co

Sự thật gã ăn mày có chân hoại tử lê la khắp Hà Nội. Vết thương khiến nhiều người sợ hãi

Theo nhiều nguồn thông tin được biết người đàn ông này nói quê ở Bình Dương, nghiện ma túy nặng và đã bị nhiễm HIV. Lý do phải lừa đảo xin tiền mọi người là do bị ép buộc, có "đàn anh"đằng sau lưng sai khiến. Nếu không xin được tiền sẽ bị bọn họ đánh. Tuy nhiên hiện những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng nên chưa thể kết luận điều gì. 

Theo trang Đời sống Plus tìm hiểu cụ thể, người có đôi chân hoại tử này tên thật là Phạm Thanh Hùng (31 tuổi, quê ở Thanh Hoá). Gia đình có hoàn cảnh éo le, bố bỏ đi từ nhỏ, một mình mẹ nuôi 2 anh em Hùng.

Cả hai anh em đều vướng vào tệ nạn xã hội. Anh trai thì chơi cờ bạc, tài sản trong nhà không còn gì. Hùng ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề may. 

su that nguoi dan ong co

Sự thật gã ăn mày có chân hoại tử lê la khắp Hà Nội. Chân dung Hùng tại bệnh viện

Trong thời gian làm việc tại công ty may, Hùng có tình cảm với một cô gái làm cùng công ty (nhà ở khu vực phố Huế). Hai người chung sống với nhau như vợ chồng được 3 năm, hạnh phúc chưa kịp nảy mầm thì tai hoạ ập đến.

Trong một lần khám sức khoẻ của công ty, Hùng được các bác sĩ cho biết có kết quả dương tính với HIV. Theo Hùng, “căn bệnh thế kỷ” ấy gã bị lây từ chính người con gái hơn 3 năm đầu ấp, tay gối.

“Nó lây bệnh cho em rồi nó cũng bỏ đi. Biết em bị AIDS nên công ty không nhận nữa. Kể từ hồi đó em chán nản, bạn bè rủ rê rồi dần dần em đâm vào con đường nghiện ngập, hút sách”, Hùng tâm sự.

“Vết thương ở chân em là do 1 lần em làm máy cắt phải, mới đầu nó chỉ nhỏ thôi, nhưng dần dần hút chích nhiều, nó phá ra và bây giờ thành ra như thế này”, chỉ vào cẳng chân có vết thương đỏ lòm, Hùng chia sẻ.

“Anh theo em 2 ngày nay rồi nên em cũng nói thật luôn với anh, em cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Mấy hôm trước đi khám bên Bệnh viện Đại học Y, người ta bảo em bị giai đoạn cuối rồi, không sống được bao lâu nữa đâu”, Hùng ngậm ngùi.

Người có đôi chân hoại tử đến bệnh viện khám

Tiếp theo cuộc hành trình tìm ra sự thật về đôi chân hoại tử, người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện để khám.

Thông tin từ Đời sống Plus, khoảng 15h30 ngày 18/11, Hùng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội). Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Hùng tập tễnh bước vào phòng khám. Người trực tiếp thăm khám cho Hùng là bác sĩ Phạm Văn Hùng, Khoa Ngoại.

Sau khi làm các công đoạn kiểm tra cảm giác của chân, nguyên nhân dẫn đến vết thương, thời gian bị bệnh, bác sĩ Hùng khẳng định, bệnh nhân bị viêm loét chân, cộng với việc bị HIV giai đoạn cuối nên sức đề kháng không còn.

su that nguoi dan ong co

Sự thật gã ăn mày có chân hoại tử lê la khắp Hà Nội. Trực tiếp bác sĩ khám vết thương

“Mới đầu, đây chỉ là những vết thương hở, tuy nhiên nếu để thời gian kéo dài khoảng 1 đến 2 năm, vết thương sẽ dần bị hoại tử và có thể phải cưa chân để điều trị”, bác sĩ Hùng cho biết.

“Chính tay anh kiểm tra, da thịt của người thật, mạch đập thật, máu thật, dịch chảy ra là thật, anh xin khẳng định 100% vết thương của bệnh nhân là thật”, bác sĩ Hùng khẳng định vết thương trên cẳng chân người ăn mày là thật.

Sau khi thực hiện thăm khám, bác sĩ cho biết thêm, vết thương trên chân Hùng chưa ăn vào xương nên hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu bệnh nhân được chăm sóc đúng cách và thăm khám đầy đủ.

Trước mắt, do tình cảnh của Hùng hết sức éo le nên bác sĩ chỉ có thể đưa ra một số cách để gã tự vệ sinh tại nhà. “Em lấy trà tươi sắc đặc kèm với muối dạ dày và thuốc tím tẩm vào bông, rồi sát trùng cho vết thương, cứ 30 đến 40 phút 1 lần”, bác sĩ Hùng hướng dẫn.