Xã hội
13/09/2015 13:29Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên đã được làm sáng tỏ. Hình ảnh này trong những ngày qua đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên: Người xót xa - Kẻ hoài nghi
Những ngày qua, hình ảnh ông bố trẻ cõng đứa con nhỏ đi nhặt rác đã khiến cho không ít người cảm thấy xúc động, xót xa. Chỉ vừa mới xuất hiện trên mạng xã hội đã được lan truyền một cách nhanh chóng.
Có không ít lời bình luận chia sẻ, kêu gọi sự giúp đỡ, chung tay từ mọi người. Một thành viên có nickname T.N đã chia sẻ “Thật sự mình cũng là một người mẹ, khi nhìn thấy hình ảnh này mình không thể kìm được nước mắt… Em bé mới chỉ gần 4 tháng tuổi đã phải theo bố khắp phố phường để nhặt đồng nát…Mình mong ai có quần áo cũ thì cho giúp đỡ em, nhìn em tội nghiệp lắm…”.
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên khiến nhiều người không khỏi xót xa
Hầu như ai cũng phải xót xa trước hình ảnh này, nếu đây là trường hợp của một bà mẹ và em bé cũng đã xót xa rồi vậy mà đây lại là một ông bố. Bạn Huy Bach đã bình luận "Em bé vẫn ngủ ngon trong khi bố vất vả nhặt rác kiếm sống. Thật xót xa cho em".
Tuy nhiên, sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên cũng khiến cho không ít người hoài nghi. Bên cạnh những bình luận chia sẻ, cảm thông thì cũng có những bình luận cho rằng đây có lẽ lại là một chiêu trò để kiếm tiền của người đàn ông này.
Thậm chí, có những bạn còn cho rằng người đàn ông này nên gửi em bé ở nhà trẻ hoặc một nơi nào đó rồi đi làm chứ không nên mang theo đứa trẻ như vậy.
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên: Quá khứ đau lòng
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên khi ông bố này đã chính thức lên tiếng. Hiện hai bố con người đàn ông này đang trú tại tổ dân phố số 26 phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Đây chỉ là một căn nhà trọ chật hẹp. Người đàn ông này có tên là Đào Đức Khiêm (SN 1990), đứa bé mà anh Khiêm địu trên lưng là con gái anh, tên là Đào Thị Ngọc Hân (sinh ngày 6/5/2015).
Một người hàng xóm của anh Khiêm đã cho biết, anh Khiêm từng có một căn nhà rất lớn do ba nuôi cho nhưng vì không chịu khó làm ăn mà chỉ mải ăn chơi nên Khiêm đã phải đổi lấy căn nhà nhỏ hơn, cứ lần lượt đổi những căn nhỏ hơn cho tới khi phải bán căn nhà cuối cùng rồi thuê trọ để lấy số tiền ra chi tiêu, sinh hoạt. Thời gian gần đây, Khiêm cũng đã địu con đi khắp nơi để nhặt đồng nát.
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên đã được sáng tỏ
Ngoài ra, người hàng xóm này cũng cho hay, Khiêm lập gia đình vào năm 2010 và sinh được 3 đứa con lần lượt là các bé Đào Thị Trà My, Đào Đức Hiếu và bé Ngọc Hân mới được 6 tháng tuổi. Hàng ngày, Khiêm đi nhặt rác và đồng nát để kiếm sống và chiều tối mới về nhà trọ này.
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên: Ông bố lên tiếng
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên đã được làm sáng tỏ khi chính ông bố trẻ này lên tiếng.
Sau khi nhận được sự quan tâm của dư luận cùng như được khá nhiều người yêu cầu muốn giúp đỡ, sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên đã được anh Khiêm cho biết "Ngày nào cũng như ngày nào, tôi cứ 6h là địu con đi dọc các con phố ở Hà Nội để nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày. Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được gần 100 ngàn đồng từ công việc này".
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên được chính ông bố trẻ lên tiếng
Sau khi những hình ảnh của hai cha con được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, anh Khiêm đã chia sẻ rằng "Mỗi ngày tôi địu con đi nhặt rác cùng. thỉnh thoảng lại cho con vào 1 góc phố để cho con uống sữa. Hôm đó tôi đang cho con ăn trên phố Đội Cấn thì gặp chị N., thấy hoàn cảnh tôi như vậy nên chị N. đã cho con tôi 1 bình sữa để uống. Thật lòng, việc hình ảnh của cha con tôi được đăng tải trên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ chỉ là một phần, cái mà tôi muốn là gửi tới người vợ đã bỏ đi cách đây ít ngày của tôi những hình ảnh này. Sau khi chị N. giúp đăng những bình ấy lên mạng thì chiều hôm 9/9 vợ tôi đã trở về".
Sự thật ông bố trẻ cõng con nhỏ đi nhặt đồng nát tại Ngọc Thụy Long Biên đã được anh Khiêm nói rõ, anh Khiêm còn cho biết thêm, lý do mà vợ anh bỏ đi khiến anh rất đau lòng "Dù sao tôi nghĩ chuyện cô ấy bỏ đi cũng là chuyện đã qua, khi nhìn thấy những bức ảnh của bố con tôi trên mạng, cô ấy đã quay về để xin lỗi gia đình"
Anh Khiêm cũng cho biết thêm "Tôi tin cô ấy vẫn ý thức được những việc mà mình làm. Tôi đã bỏ qua tất cả để hai vợ chồng có thể cùng nhau cố gắng bước tiếp. Hiện tại, hai vợ chồng tôi vẫn đi nhặt ve chai hàng ngày. Dù khá vất vả nhưng các con tôi đã có mẹ ở bên chăm sóc, không bị thiếu tình cảm của mẹ như trước nữa. Hi vọng, mọi người không có những suy nghĩ tiêu cực về vợ chồng tôi vì chúng tôi đang cố gắng rất nhiều".


