Nhận được số tiền lớn bị quên trên tàu NA1, chị Lương xúc động vì không nghĩ xung quanh mình còn nhiều người tốt đến như vậy.
suyt-bat-khoc-vi-nhan-lai-so-tien-40-trieu-dong-bi-bo-quen-tren-tau
Ảnh minh họa

Chiều 14/12, nhân viên tàu NA1 đã tiến hành bàn giao lại túi xách, giấy tờ và 40 triệu đồng của hành khách bỏ quên trên tàu.

Trước đó, tàu NA1 xuất phát Hà Nội lúc 22h30 phút tối ngày 12/12/2017 đến Vinh lúc 5h30 ngày 13/12/2017 do Trưởng tàu Nguyễn Anh Tuấn phụ trách, sau khi khách xuống ga, nhân viên tàu Võ Văn Nam (toa số 4) tiến hành thu dọn đồ đạc, làm vệ sinh khoang tàu và phát hiện giường số 9 có một túi xách do khách để quên. Nhân viên Võ Văn Nam đã báo cho trưởng tàu.

Sau đó đơn vị đã liên lạc với khách hàng, trả lại người bỏ quên. Hành khách đã được trả lại tài sản là chị Hoàng Hiền Lương (TP Vinh, Nghệ An).

Sau khi nhận lại tài sản, chị Lương xúc động chia sẻ trên trang facebook cá nhân: "Trên đường đi làm, một số lạ gọi và hỏi chị quên cái gì trên tàu NA1 chị có nhớ ko? Mãi một lúc mới định thần tôi mới nhớ ra cái túi xách với một đống giấy tờ sổ sách và một số tiền khá lớn trong chuyến công tác từ Hà Nội về đã biến mất. Tôi hoảng hốt, lo lắng và gần như tin chắc số tiền kia sẽ ko bao giờ lấy lại được".

Chị Lương quay lại gặp trưởng tàu với sự hoài nghi và hy vọng mong manh. Nhưng rồi một cuộc đón tiếp chân tình, đầy cảm thông chia sẻ. Chị Lương cho biết: "Tôi đã suýt bật khóc khi nhận lại tài sản không nghĩ rằng xung quanh mình quá nhiều người tốt đến vậy".

Sau khi nhận lại tài sản, chị Lương muốn biếu tổ công tác một ít quà cảm ơn nhưng nhân viên đoàn tàu từ chối. "Đây không phải lần đầu chúng tôi nhặt được ví do người đi đường để quên. Những lần nhặt được của rơi trước, đơn vị đều tìm người mất để trả lại. Đây là công việc của chúng tôi", anh Tuấn nói.

 

Người đàn ông vô gia cư 3 năm bên góc phố và người phụ nữ thay đổi cuộc đời anh

Người đàn ông vô gia cư Victor Hubbard đã đứng bên góc đường 3 năm để chờ mẹ mình trở về. Cảm thương với tình cảnh của Victor, một người phụ nữ đã quyết định giúp đỡ, và cô đã thay đổi cả cuộc đời anh.

 

Cổng soát vé tự động ngành đường sắt hoạt động thế nào?

Với mục đích ngày càng gia tăng các dịch vụ tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo ANTT, an toàn nhà ga, bắt đầu từ ngày 15/12/2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chính thức triển khai cổng soát vé tự động tại các ga Hà Nội và Sài Gòn.

Cụ thể, tại ga Hà Nội, Tổng công ty ĐSVN lắp 6 làn với 10 cổng soát vé tự động; tại ga Sài Gòn lắp 3 làn với 5 cổng soát vé tự động.

Về quy trình, đầu tiên hành khách đi tàu quét mã vé trên giấy hoặc trên màn hình điện thoại vào đầu đọc của cổng soát vé. Cổng soát vé gửi thông tin đã giải mã từ QRCode về phần mềm kiểm tra của đường sắt để kiểm tra tính hợp lệ. Nếu vé hợp lệ, cổng sẽ tự động mở chốt cửa cho một người qua. Nếu vé không hợp lệ, sẽ không mở cổng và thông báo cho hành khách biết trạng thái qua đèn LED và âm thanh.

Trong trường hợp vé hợp lệ nhưng cổng kiểm soát vé tự động không mở; nhân viên ĐS sẽ trực tiếp sử dụng mã Code được cấp để mở cổng cưỡng bức khi hệ thống lỗi hoặc gặp sự cố.

Tại các cụm cửa soát vé tự động, Tổng công ty Đường sắt VN bố trí nhân viên thường trực để hỗ trợ và hướng dẫn hành khách khi thao tác soát vé tự động và hỗ trợ hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai có nhu cầu mang vác hộ hành lý, đẩy xe lăn trong phạm vi ga…

Việc tổ chức kiểm soát ra vào tại các ga nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường văn minh, thân thiện tại các khu ga, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa và hạn chế các đối tượng xấu, buôn bán hàng rong vào ga lên tàu, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trên tàu, dưới ga; đặc biệt là tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hành khách trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.