Tài tử 'Bến Thượng Hải' - Liêu Khải Trí đã qua đời tối 28/3 vì căn bệnh ung thư dạ dày hiểm nghèo.
Diễn viên Liêu Khải Trí qua đời

Diễn viên Liêu Khải Trí qua đời

Mới đây, công ty quản lý của nam diễn viên đăng cáo phó cho biết Liêu Khải Trí qua đời ở bệnh viện Prince of Wales (Hong Kong). Thông tin này khiến làng giải trí không khỏi tiếc thương và bày tỏ xót xa.

Được biết, Liêu Khải Trí phát hiện mắc bệnh năm ngoái, ông đã ngừng công việc để nhập viện điều trị. Nghệ sĩ từng nói với người thân có niềm tin vượt qua bệnh tật.

Liêu Khải Trí sinh năm 1954, từ nhỏ ông đã ôm mộng làm diễn viên dù biết bản thân không có khuôn mặt tài tử như các nam diễn viên khác.

Dẫu vậy, sau khi tốt nghiệp trung học năm 1972, Liêu Khải Trí vẫn quyết tâm thi vào lớp đào tạo diễn viên của TVB. Ông thi 2 lần mới đậu, trở thành học viên lớp đào tạo kì 8 năm 1979. Sau khi tốt nghiệp, ông ký hợp đồng với TVB, và may mắn được giao cho vai diễn trợ lý Đinh Lực trong Bến Thượng Hải (1980). Thành công của bộ phim khiến Liêu Khải Trí cũng có bước khởi đầu may mắn.

Ông được đánh giá là diễn viên giỏi của màn ảnh Hong Kong, từng hai lần đoạt "Nam diễn viên phụ xuất sắc" ở giải Kim Tượng. Ông lưu dấu ấn với khán giả qua nhiều phim điện ảnh như Vô gian đạo 2, Câu chuyện cảnh sát 2004, Sát phá lang, Nhân chứng, Nghịch chiến, Vô song, Đội chống tham nhũng... Trước khi ngừng công việc vì sức khỏe, ông đóng bốn phim, đang chờ ra mắt, trong đó có Cỗ máy thời gian 2021.

Tài tử Liêu Khải Trí có cuộc sống gặp nhiều bất hạnh

Tài tử Liêu Khải Trí có cuộc sống gặp nhiều bất hạnh

Là một nghệ sĩ tài năng trên màn ảnh nhưng ngoài đời thực, Liêu Khải Trí lại phải chịu nhiều thăng trầm, bất hạnh. Năm 1987, ông kết hôn với nữ diễn viên Trần Mẫn Nhi, cả hai lần lượt sinh ra 3 cậu con trai. Ba con nhỏ khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn.

Trần Mẫn Nhi quyết định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, ở nhà làm nội trợ chăm sóc cho các con, Liêu Khải Trí tất bật đi đóng phim kiếm tiền lo cho gia đình.Nam diễn viên tâm sự, việc có 3 đứa con đã khiến hai vợ chồng ông không còn nhiều thời gian dành cho nhau, cuộc sống khó khăn với những mối lo về cơm áo gạo tiền khiến mâu thuẫn giữa họ có lúc trở nên căng thẳng.

Tai họa ập đến gia đình nhỏ vào năm 2003, cậu con trai út Nono của cả hai mắc bệnh ung thư máu, phải tiến hành hóa trị, xạ trị suốt 3 năm. Nhưng rồi sau 3 năm chạy chữa, cậu bé cũng không qua khỏi. Năm 2006, Nono chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Sự ra đi của con trai khiến Trần Mẫn Nhi đau xót đến phát điên. Dẫu thế, khi nhìn lại những chuyện đã qua, Liêu Khải Trí từng tâm sự mặc dù ông chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng nỗi đau cũng dạy cho ông biết trân trọng và yêu thương hạnh phúc gia đình.