Sức Khỏe
07/06/2021 17:34Tài xế cứu thương 2 lần lao vào tâm dịch COVID-19
Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?
Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông
Hai chú cháu anh Đỗ Tuấn Kiên và Phạm Đức Phúc sau khi tình nguyện xong ở Bắc Giang đã xuống Bắc Ninh tình nguyện chống dịch COVID-19.
"Ở Bắc Ninh vẫn có nhiều ca nhiễm. Bạn tôi bảo ở đó đang thiếu xe vận chuyển người bệnh nên tôi đi xuống đó giúp đỡ", đó là những tâm sự mà anh Đỗ Tuấn Kiên (SN 1983) - Cơ sở phục vụ bệnh nhân người có công 27/7 Hà Linh (Hà Nội) chia sẻ với PV khi đề cập đến câu chuyện đi tình nguyện chống dịch ở Bắc Ninh.
Anh Kiên và cháu mình là Phạm Đức Phúc (SN 2000) là một trong số những tài xế lái xe cứu thương từng đến tình nguyện ở Bắc Giang khi dịch COVID-19 bùng phát.
Vừa kịp cách ly 21 ngày tại nhà, khi hay tin dịch vẫn phức tạp ở Bắc Ninh, anh Kiên đã cùng cháu Phúc "tức tốc" đánh xe xuống Bắc Ninh để tình nguyện, hỗ trợ vận chuyển miễn phí các ca bệnh FO từ nơi xét nghiệm đến trung tâm điều trị.
Chia sẻ với PV, anh Kiên nói: Khi vừa tình nguyện ở Bắc Giang về anh theo dõi tin tức thời sự thì thấy Bắc Ninh vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm. Đặc biệt, những ngày gần đây thì có nhiều ca ở khu công nghiệp.
"Dù không sinh ra ở Bắc Ninh nhưng tôi có nhiều bạn bè ở đó. Tôi đã điện hỏi một số người bạn thì họ bảo ở Bắc Ninh các xe vận chuyển người bệnh vẫn thiếu. Lúc đó, tôi muốn đi ngay. Nhưng tôi đã cố đợi đủ thời gian cách ly 21 ngày và sau khi đủ thì tôi đã liên hệ và tự nguyện xuống để tình nguyện", anh Kiên nói.
Tài xế Đỗ Tuấn Kiên trong bộ đồ bảo hộ để vận chuyển bệnh nhân trong tâm dịch Bắc Giang.
Anh Kiên cho biết, cũng rất sợ bị COVID-19 nhưng do anh làm nghề vận chuyển cấp cứu lâu nên có kinh nghiệm vì thế dù vận chuyển F0 hay F1 anh cũng không quá lo.
"Vừa qua cảm động lắm khi mà thấy các bác sĩ, điều dưỡng ở Bắc Ninh làm việc vất vả, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân có người ngất cả đi. Tôi nghĩ mình có điều kiện và khả năng hỗ trợ được gì thì tôi sẵn sàng, đó là trách nhiệm của tôi và cũng là vinh dự...", anh Đỗ Tuấn Kiên chia sẻ thêm.
Bắc Ninh và Bắc Giang là 2 địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát này. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chỉ đạo, tâm thư kêu gọi, động viên lực lượng y - bác sĩ và người dân cùng chung tay góp sức, góp lòng cùng chống dịch COVID-19.
Đã có rất nhiều tấm gương các y - bác sĩ không quản nhọc nhằn, nóng bức "giam mình" trong các bộ đồ bảo hộ để lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân, biết bao chiến sĩ Công an, quân đội ngày đêm chốt trực, cắt lúa, thu hoạch hoa màu giúp người dân... Và trường hợp của anh Đỗ Tuấn Kiên và cháu Phạm Đức Phúc là những tấm gương rất đáng tuyên dương.