An ninh Hình sự
04/04/2018 22:48Chủ tịch xã dẫn công an viên, dân quân đi trả thù như 'xã hội đen'
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 28/3, ông Huỳnh Minh Trọng (trú thôn Phú Danh, xã H'ra) đi xe máy vào lang Kon Chrăh thì bị một số thanh niên đang uống rượu ven đường chặn lại đánh và đập xe với lý do phóng nhanh trong làng.
Ông Huỳnh Minh Thành (em trai ông Trọng) vào can cũng bị nhóm thanh niên này đánh.
Sau đó, ông Trọng gọi điện cho ông Đinh Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã H’ra (anh em cột chèo) để báo lại sự việc và nhờ can thiệp.
Ngay sau đó, ông Thành cùng với 7 thanh niên (có cả công an viên và dân quân) cầm theo cây, gậy vào làng Kon Chrăh tìm các thanh niên đánh ông Trọng để đánh trả thù.
Tuy nhiên, vào tới làng không có ai nên ông Thành vào nhà đánh anh Huơ, 7 thanh niên đi theo tiếp tục đi sang các làng lân cận và hễ gặp thanh niên làng Kon Chrăh đều đánh.
Tại làng K’dung I và Đê Đăk, số thanh niên trên đã đánh 02 anh Rinh và Uyên bị thương, mặc dù 2 người này không đánh ông Trọng. Sau đó, nhóm người này đưa Rinh và Uyên về phòng trực dân quân làm việc.
Đến khoảng 23h cùng ngày, có khoảng 40 người là bà con, họ hàng của anh Rinh và Uyên ở làng Kon Chrăh kéo ra xã đòi người; Trưởng Công an xã đã đến giải thích, vận động bà con giải tán và cho người nhà đưa anh Rinh và Uyên về làng, hẹn sáng hôm sau lên giải quyết...
Sáng 29/3, tiếp tục có hàng trăm dân làng Kon Chrăh đã kéo đến nhà ông Đinh Tấn Thành bao vây, đòi đánh ông này.
3 ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau, 6 người chếtTrong 3 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các cơ sở y tế đã tiếp nhận gần 2.000 trường hợp cấp cứu do đánh nhau, có ít nhất 6 trường hợp tử vong. |
Đi đánh nhau, nam thanh niên bị đâm chết ngày giáp TếtNam thanh niên ngụ tỉnh Tiền Giang cùng bạn đi tìm nhóm thanh niên ở TP Mỹ Tho để nói chuyện “phải quấy” thì bị đâm chết ở khu Chợ Cũ. |