Tận cùng nỗi đau ở Trà Leng: Cụ ông mất cả đàn con, cháu

Thứ bảy, 31/10/2020, 13:44 PM

Đi làm trên nương rồi khi chạy về làng thì hay tin trận sạt lở kinh hoàng cướp mất 8 người thân, gồm cả con, cháu khiến vợ chồng ông lão khóc cạn nước mắt.

Ông Hồ Văn Đe gào khóc trước mất mát quá lớn sau thảm hoạ Trà Leng. (Ảnh: Soha).

Ông Hồ Văn Đe gào khóc trước mất mát quá lớn sau thảm hoạ Trà Leng. (Ảnh: Soha).

Mất 8 người thân sau buổi đi làm nương

Nhiều ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn 1 xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) khiến nhiều người chết và mất tích, với 15 ngôi nhà bị san phẳng. 

33 người đã được cứu, 8 người chết, còn 14 người mất tích, nơi đây tiếng khóc ai oán vang thấu rừng xanh.

Ở Trà Leng sau vụ sạt lở có biết bao hoàn cảnh thương tâm, cha mẹ mất con, con mồ côi cha mẹ, anh em mất nhau chỉ sau một đêm lũ kéo về.

Đã có những hoàn cảnh đáng thương như nữ sinh lớp 11 em Hồ Thị Điệp - Trường THPT Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, mất cả cha lẫn mẹ. Hay trường hợp khác như chị Hồ Thị Hòa, mất cả con cái và cha mẹ.

Đặc biệt có một trường hợp rất thương tâm đó là vợ chồng ông Hồ Văn Đe (85 tuổi) mất 8 người thân gồm cả con và cháu.

Nén lại nước mắt, ông Đe kể: Vào chiều 28/10, trong lúc vợ chồng ông lên nương thu hoạch lúa thì bỗng nghe tiếng nổ lớn ở phía làng.

Bà Hồ Thị Hồng (vợ ông Hồ Văn Đê) khóc cạn nước mắt vì mất cả con, cháu sau buổi đi làm nương. (Ảnh: Dân Trí).

Bà Hồ Thị Hồng (vợ ông Hồ Văn Đê) khóc cạn nước mắt vì mất cả con, cháu sau buổi đi làm nương. (Ảnh: Dân Trí).

"Vợ chồng tôi vội chạy về nhà thì thấy những người dân đang la hét, chạy ngược về phía mình. Họ hốt hoảng, sợ hãi bỏ chạy toán loạn; có người chỉ kịp nói với lại tôi rằng 11 hộ trong thôn chết hết rồi, không còn một ai”.

Chạy vội về phía nhà mình, ông Đe khuỵa chân, không thể bước tiếp. Nơi từng là căn nhà tổ ấm của đại gia đình trong bao năm, nay chỉ còn là đống đổ nát.

Vợ chồng ông Đe chết lặng khi có tới 8 người thân trong gia đình mất tích. "Đến hôm qua, mới tìm được 1 người đưa lên trên chuẩn bị chôn cất. Còn con, cháu tôi vẫn đang nằm tất cả dưới kia. Bộ đội đang bới gần một ngày tại vị trí ngôi nhà đổ sập mà vẫn chưa tìm thấy ", ông Đe chia sẻ.

“Hôm đó hai vợ chồng đi lên nương thì mới còn sống chứ ở nhà lúc đó thì cả nhà chết không còn một ai. Vợ tôi thì đã khóc cạn nước mắt rồi chú ạ…", ông Đe nhớ lại. 

Buổi chiều hôm đó, trước khi đi lên rẫy thu hoạch lúa, người con trai của ông Đe và bà Hồng còn dặn dò bố mẹ đi làm cẩn thận vì vừa mưa bão xong (cơn bão số 9).

Ngồi bệt một góc bên cạnh đống đổ nát, bà Hồng (vợ ông Đe) hướng ánh mắt về phía lực lượng tìm kiếm, miệng bà lẩm bẩm: "Hôm qua, con còn dặn bố mẹ lên rẫy cẩn thận, coi chừng sạt lở… giờ con đâu rồi".

"Lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã rủ chồng chạy về nhà thì người dân nói "con cháu bà gặp nạn rồi", một người dân đứng ven đường báo tin cho vợ chồng tôi vậy. Hai vợ chồng đứng chết lặng rồi định cả hai chạy về làng, nhưng người dân ngăn "chừ còn nguy hiểm, đừng về vội", bà Hồng buồn bã kể lại.

Bà Hồng cũng chia sẻ thêm: “Khi đó tôi không nghe ai nói gì nữa hết, cả hai vợ chồng cứ thế chạy bộ về làng tìm con cháu. Về đến con đường dẫn vào làng thì trước mắt tôi toàn bộ mọi thứ đã bị san phẳng, như thể nơi đây chưa từng có người dân sinh sống".

Mất cha mẹ và con cái sau một đêm

Cũng đau đớn vì mất người thân, chị Hồ Thị Hòa (thôn 1) có cha mẹ, em gái và đưa con trai đã chết và đang mất tích trong đống bùn đất.

Chị Hồ Thị Hòa thất thần khi 4 người thân của chị chết và mất tích chưa tìm thấy. (Ảnh: VNN).

Chị Hồ Thị Hòa thất thần khi 4 người thân của chị chết và mất tích chưa tìm thấy. (Ảnh: VNN).

Chị Hòa cho biết, chị đi làm ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thấy mưa bão nhớ nhà nên xin nghỉ làm về thăm nhà. Đi được nửa đường, chị Hòa được người dân làng khác thông tin cả thôn 1 chỗ chị sống bị ngọn đồi đổ sập san phẳng mọi thứ.

Thôn 1 có 11 ngôi nhà nằm san sát nhau ven suối, mọi người chủ yếu sinh sống bằng săn bắt, trồng trọt nhờ vào con suối ven làng.

Thế mà, chiều 28/10, sau cơn bão số 9 đổ bộ, mưa trắng trời khiến ngọn đồi sau làng đỗ sập, cả làng không còn một dấu tích.

Bài liên quan