Xã hội
05/09/2015 20:12Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu?
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu mà sao lại có nhiều người lên án đến vậy thậm chí Sở VHTT-DL Hà Nội còn yêu cầu quận Nam Từ Liêm, nơi có tên đường Ướp Lạnh báo cáo về việc này.
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu, có chăng thì nó chỉ là hơi khó hiểu nhưng cũng không đáng để phải lên án như vậy.
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu?
Ngay khi bức ảnh chụp tấm biển đường có tên Ướp Lạnh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, đoạn giao với phố Hàm Nghi được đăng lên đã nhận được sự quan tâm lớn cũng như khiến nhiều người băn khoăn về tên đường lạ này.
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu?
Thậm chí Sở VHTT-DL Hà Nội còn yêu cầu quận Nam Từ Liêm giải trình về tên đường đó. PGS Hà Đình Đức còn một mực phản đối và bắt tháo dỡ tên đường trên bởi theo ông cái tên này không mang giá trị lịch sử hay văn hóa, không mang ý nghĩa gì mà chỉ gây buồn cười.
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu, nó phù hợp với tên dân dã người dân thường gọi
Trước luồng phản ứng này thì phía người dân tại khu vực đường Ướp Lạnh lại cho rằng cái tên này có gì mà xấu, có chăng nó chỉ là lạ. Và đây cũng là cái tên quen thuộc với người dân khu vực này.
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu, nó phù hợp với tên dân dã người dân thường gọi
Được biết tên Ướp Lạnh bắt nguồn từ một xí nghiệp sản xuất đá đông lạnh lớn, người dân cũng quen gọi cái tên này từ lâu đời.
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu khi mà có rất nhiều địa danh gây cười hơn trên đất nước Việt Nam
Bên cạnh đó cư dân mạng cũng đã lên tiếng, bên cạnh những ý kiến thấy buồn cười với tên đường này thì rất nhiều người lại cho rằng tên Ướp Lạnh không có gì là xấu và đáng bị tẩy chay như thế. Thậm chí, ở Hà Nội cũng có những tên đường nghe lạ lẫm như vậy mà vẫn quen thuộc với người dân Thủ đô từ lâu đời như đường Cổ Ngư, phố Cổng Đục, phố Mã Mây, phố Chả Cá, phố Châm Cầm, phố Nhà Hỏa, dốc Tam Đa.
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu khi mà có rất nhiều địa danh gây cười hơn trên đất nước Việt Nam
Không chỉ vậy trên đất nước Việt Nam còn có rất nhiều tên đường mà khi nói đến đều khiến người nghe bật cười như đường Bí Khe, đường Ba Cu, đường Mẫu giáo Nghĩa Địa, đường Kênh Nước Đen, đường Cựu Chiến Binh Không Rác. Bên cạnh những tên đường này thì nhiều tên cầu gắn mắc “chỉ có ở Việt Nam” cũng khiến mọi người cười nghiêng ngả như cầu Cu, cầu Ồ Ồ, cầu Xẻo Bướm, cầu Xả Ớt, cầu Lòn, cầu Rạch Chim, cầu Vàm Bướm, cầu Tắt Bướm, cầu Bản Lìn.
Tên đường là Ướp Lạnh thì có gì mà xấu và đáng lên án như vậy
Vì vậy với cái tên Ướp Lạnh cũng không đáng bị lên án như vậy.



