Xã hội
20/11/2015 13:18Thảm án Long An giám định chữ viết thư tuyệt mệnh
Thảm án Long An giám định chữ viết thư tuyệt mệnh được nghi là của người mẹ để lại, bức thư cùng những nội dung tin nhắn chán chường sẽ là cơ sở để lực lượng công an phá án.
Thảm án Long An giám định chữ viết thư tuyệt mệnh
Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ thảm án Long An gây xôn xao dư luận thì lực lượng công an đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh được nghi là chị Nguyên đã để lại trước khi mất cùng hàng loạt tin nhắn chị đã nhắn cho chồng trước đó với nội dung buồn chán, tuyệt vọng và muốn tự tử.
Thảm án Long An giám định chữ viết thư tuyệt mệnh
Đồng thời số vàng bạc mà mọi người nghi trước đó do hung thủ đã lấy đi thì cũng được tìm thấy trong hộc tủ của căn nhà.
Trước những manh mối tìm được thì lực lượng công an đã bước đầu xác định nhiều khả năng chị Đỗ Thị Kim Nguyên, 31 tuổi đã giết hai con là cháu Nguyễn Thị Hoàng Quyền, 11 tuổi và cháu Nguyễn Hoàng Khang, 10 tuổi sau đó tự sát tại nhà riêng của mình ở ấp
Thảm án Long An giám định chữ viết thư tuyệt mệnh cũng như những tin nhắn của chị Nguyên để tìm ra nguyên nhân sự việc
Bên cạnh những thông tin này thì một manh mối nữa công an nhận được từ phía người dân hàng xóm sống cạnh nhà chị Nguyên đó là hai năm trước đây chị Nguyên và chồng là anh Nguyễn Tấn Thanh, 31 tuổi có xảy ra xích mích, mâu thuẫn nên chị Nguyên từng có ý định tự tử nhưng được người thân và hàng xóm khuyên can.

Thảm án Long An giám định chữ viết thư tuyệt mệnh, chị Nguyên đã có ý định tự tử trước đó
Được biết trước đây chị Nguyên làm nghề bán vé số nhưng mấy năm gần đây anh Thanh đi làm ăn xa cũng có của ăn của để nên chị yên tâm ở nhà chăm lo cho các con học hành, cuộc sống vợ chồng gần đây của anh Thanh và chị Nguyên cũng khá yên ấm nên khi nhận được tin dữ xảy đến với ba mẹ chị Nguyên, hàng xóm vô cùng bàng hoàng và xót xa.
Cũng theo lời một số người dân gần đây thì chị Nguyên là người khá hiền lành, sống hòa đồng với xóm làng, chưa từng làm mất lòng hay xích mích, mâu thuẫn với bất kỳ ai. Còn hai cháu Quyền và Khang thì đang học tại trường tiểu học Phước Vĩnh Đông cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép.
Thảm án Long An giám định chữ viết thư tuyệt mệnh, hiện trường thảm khốc của vụ án mạng
Như đã đưa tin trước đó vào tầm 7h00 sáng ngày hôm qua 19/11, bà Trần Thị Phướng, 49 tuổi, mẹ chồng chị Nguyên đã tới nhà và là người đầu tiên phát hiện ra vụ thảm án kinh hoàng trên.
Bà Phướng kể trong nước mắt: "Sáng ngày hôm qua, tôi phải lên trạm xá xin thuốc và khi đi ngang qua nhà con trai thì thấy cửa đóng nên nghĩ rằng không có chuyện gì nên đi tiếp. Sau khi lấy thuốc xong tôi trở về và mua thêm bịch bánh kẹo cho các cháu và thấy cửa vẫn đóng còn dép của hai đứa nhỏ vẫn để đấy".
"Tôi có gọi "Nguyên ơi" nhưng con dâu không trả lời, sau đó tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy đèn phòng ngủ sáng. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nên tôi mở cửa phía hông nhà ra thì mới tá hỏa khi thấy xác con dâu bê bết máu nằm dưới nền nhà. Tôi sợ quá định chạy ra nhưng nghĩ tới hai đứa cháu nhỏ thì vào phòng ngủ và thấy hai đứa đều bị cắt cổ chết ở đó", nói xong, bà Phướng lại quằn quại dưới đất với nỗi đau không tả xiết.
Thảm án Long An giám định chữ viết thư tuyệt mệnh, lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
Đồng thời bà Phướng cũng cho hay ba thi thể mẹ con chị Nguyên đều nằm cách xa nhau và máu thì đã đông khô.
Qua khám nghiệm tử thi thì lực lượng công an nhận thấy hai cháu Quyền và Khang đều bị cắt ở cổ còn chị Nguyên thì bị vết đâm ở bụng, bên cạnh thi thể chị Nguyên thì còn có một con dao bầu, cán màu đen.
-
Thảm án 3 mẹ con bị cắt cổ chết ở Long An: Phát hiện thư tuyệt mệnh
-
Hé lộ nguyên nhân vụ thảm sát cắt cổ 3 mẹ con ở Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Long An
-
Clip vụ thảm sát Long An hiện trường 3 mẹ con bị cắt cổ
-
Vụ thảm sát ở Phước Vĩnh Đông thông tin mới nhất về 3 mẹ con bị cắt cổ
-
Vụ 3 mẹ con bị cắt cổ ở Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Long An

