Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai mà được nhiều người biết đến như vậy? Là một kỹ sư có khả năng xử lý lún nghiêng và di dời nhiều công trình xây dựng thành công - Đỗ Quốc...

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai mà được nhiều người biết đến như vậy? Là một kỹ sư có khả năng xử lý lún nghiêng và di dời nhiều công trình xây dựng thành công - Đỗ Quốc Khánh được mệnh danh là "Thần đèn đất Bắc". Hiện tại ông vẫn đang cống hiến công sức cho nền móng của những công trình dân sinh nước nhà.

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai. Người mang mệnh trị Thổ

Đỗ Quốc Khánh là một thạc sĩ, kỹ sư, Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam, ông có 10 năm học về máy, điều khiển học tại Đại học Kỹ thuật VUT - BRNO ở Cộng hòa Séc (Tiệp Khắc) và được cấp bằng Hệ thống tự động hóa tại đây.

Năm 1984, ông về nước và vào làm việc ở Viện Khoa học Công nghệ. Một năm sau, ông là một trong ba người chữa công trình lún nghiêng đầu tiên của Việt Nam.

Năm 1993, nhận lời mời của Trung tâm nền móng Đại học Xây dựng, ông đã về đây làm việc trong 8 năm.

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai. Chân dung "Thần đèn đất Bắc"

Năm 2003, ông thành lập Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam và được mệnh danh là "thần đèn đất Bắc" vì đã xử lý lún nghiêng và di dời nhiều công trình xây dựng thành công.

Tên tuổi ông gắn liền với những công trình được di dời lớn nhất Việt Nam và chính ông cũng là người xác lập kỷ lục thế giới về độ lớn của công trình được di dời vào năm 2008 là 3 nghìn tấn. Đó là một con số mà đến chính những hãng báo chí danh tiếng nhất thế giới cũng phải xuýt xoa và tôn vinh là "hiện tượng lạ của Việt Nam".

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai

Đỗ Quốc Khánh nhận được nhiều giải thưởng lớn

Năm 2008 dường như là “năm làm ăn” của "thần đèn đất Bắc" Đỗ Quốc Khánh, khi ông hoàn thành cả chục hợp đồng di dời, nâng, hạ, chống lún, xử lý nghiêng… Mà công trình nào cũng to lớn, cái nhỏ nhất cũng ngót nghét vài trăm tấn, còn cái to nhất thì thuộc vào hàng “vô địch Đông Nam Á” 3.000 tấn.

Kết thúc một năm suôn sẻ, danh sách các hạng mục công trình mà ông được khách hàng “đặt chỗ” trước cũng… dài dằng dặc. Tiếp đó “thần đèn” lại lên đường sang Mỹ để tham dự cuộc bầu chọn về kỷ lục thế giới cho hạng mục di dời lớn nhất thế giới, do Hiệp hội Thế giới về di dời công trình và Tạp chí Structuranel Mover (Mỹ) bầu chọn

Đã có lúc tôi bị chửi là “kẻ gở mồm”

Khi đã “thành danh” và đủ bản lĩnh để tự tin ghi trên danh thiếp giao dịch của mình dòng chữ “Thần đèn đất Bắc - Thần đèn Thăng Long”, Đỗ Quốc Khánh bảo: “Thuở hàn vi của tôi, đã có những lúc bị người ta “xua đuổi” là kẻ gở mồm gở miệng, cái tốt đẹp không nhìn thấy, chỉ toàn nói những điều gở".

Đó là cái quãng gần chục năm về trước, khi Đỗ Quốc Khánh bắt đầu với sự nghiệp “lún - nghiêng - di dời” những công trình nhà dân sinh, và sau này là các công trình cả ngàn tấn.

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai. Một trong những công trình của Đỗ Hoàng Khánh

Khi ấy, việc di dời những công trình nặng vài trăm, thậm chí cả ngàn tấn đi một quãng đường vài chục, vài trăm mét… còn mới mẻ cả trong… suy nghĩ của nhiều người, Đỗ Quốc Khánh đã quyết định dấn thân vào cái nghiệp “táo bạo” và liều lĩnh này.

Ông Khánh kể, dạo khu nhà C2 - tập thể xây dựng Hà Nội vừa mới khánh thành, anh hay qua lại đó để khảo sát… bằng mắt. Sau đó, ông nhận định, khu nhà này sẽ bị lún và nó bị mọi người phản ứng, rằng ông chỉ đưa ra ý kiến gở mồm gở miệng, toàn nói những điều không tưởng vì toà nhà kiên cố như thế, vừa mới hoàn thành làm gì có sự cố nọ sự cố kia. Nếu có, nó đã chẳng được hoàn thành như bây giờ.

Nhiều người gặp ông, không thèm nói chuyện. Họ tỏ thái độ ra ngay bên ngoài. Chán, ông bỏ không thèm đến đó để khảo sát nữa. Một thời gian sau, nhận định của ông đã đúng. Ngôi nhà C2 bị lún khá nghiêm trọng.

Một lần khác, ông đứng trước công trình ngôi nhà 5 tầng của một đôi vợ chồng trẻ đang xây dựng. Đỗ Quốc Khánh bảo, lúc ấy, ông thấy ngôi nhà hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, giống như một cái chuồng chim đang được dựng trên… một ngọn tre và chắc chắn nó sẽ bị nghiêng. Ông nói với họ về điều đó, anh chồng nổi khùng chỉ thiếu nước… lót lá vào tay mời đi.

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai

Thế rồi, một năm sau, cũng chính anh chồng này, sau một dạo vòng vo nhờ người quen dẫn dắt, chỉ trỏ, cuối cùng đã phải tìm đến Đỗ Quốc Khánh để “nhờ cậy” ông xử lý cho công trình hạnh phúc của mình, vừa mới “tân gia” một năm tròn đã bị… nghiêng.

Sau nhiều lần bị người ta giận, Đỗ Quốc Khánh tâm sự “Nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, chắc chắn cũng sẽ có cách xử sự như thế thôi”, Đỗ Quốc Khánh tiếp tục im ỉm đi khảo sát các công trình, mà ông phán đoán, sẽ xảy ra các sự cố. Nhưng khác với các lần trước, ông không nói ra mồm nữa, chỉ bấm bụng biết với mình, rồi chờ đợi xem nhận định của mình có bao nhiêu phần trăm chính xác.

Đó cũng là quãng thời gian ông “rèn” khả năng “khám bệnh công trình” bằng mắt, để chuẩn bị khởi sự cho “cú” quyết định táo bạo dấn thân vào lĩnh vực, mà “gõ Google chỉ cho một kết quả duy nhất”: xử lý lún-nghiêng-sập-di dời công trình ở Việt Nam.

Một số công trình tiêu biểu của "Thần đèn đất bắc"

Trong suốt quá trình bền bỉ quan sát, học hỏi và hành nghề của mình Đỗ Quốc Khánh đã đạt được nhiều thành công rực rỡ.

Dựng thẳng công trình nhà bị nghiêng gấp 8 lần so với tháp Pisa trên địa bàn TP.Hòa Bình.

Năm 2008, di dời tòa nhà 2 tầng tại khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc nặng 3.000 tấn (cao 2 tầng, rộng 25 m, dài 65 m) đi xa 50m trong thời gian chưa đầy 40 tiếng.

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai

Di dời nhà 2 tầng Đài Phát thanh huyện Xuân Trường (Nam Định) 650 tấn, đồng thời thực hiện xoay 180 độ.

Nâng cao tiền sảnh Khách sạn Thắng Lợi lên độ cao 1,07m.

Nâng biệt thự 4 tầng lên cao 2,62m và luồn thêm 1 tầng bên dưới thành 5 tầng.

Mới đây nhất,  Đỗ Quốc Khánh nâng thành công tòa nhà 2.600 tấn.

Sáng 28/3/2016, ông Đỗ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam, cho biết công ty đã hoàn thành di dời tòa nhà ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Khánh, tòa nhà 2 tầng, dài 58 m, rộng 26 m với tổng diện tích sàn 1.800 m2, nặng khoảng 2.600 tấn đã được di đời đến địa điểm mới cách vị trí cũ 70 m và quay ngang lại 90 độ. Hiện đơn vị đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng như tháo lắp các thiết bị, san lấp mặt bằng…

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai

Tòa nhà nặng khoảng 2.600 tấn đã được di dời thành công

“Quá trình di dời, tuân thủ nghiêm ngặt phương án nên không xảy ra nứt, nghiêng, tòa nhà vẫn đảm bảo nguyên trạng” - ông Khánh cho biết thêm.

Trước đó, bắt đầu từ 27/2/2016, công ty bắt đầu việc di dời tòa nhà nói trên. Để phục vụ việc di dời, công ty đã chuyển gần 300 tấn thiết bị cùng 30 công nhân từ Bắc vào.

Thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh là ai

Khi được hỏi cảm giác của thần đèn sau khi hoàn thành việc xử lý một công trình, ông chỉ cười: “Giống như một bác sỹ khám bệnh cho bệnh nhân, lên phương án đúng, điều trị đúng thuốc để chữa khỏi bệnh…”
  • Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì nghi quấy rối tình dục
  • Diễn viên đóng nhân vật Man người yêu cũ của Katun là ai
  • Dương Hồng Loan là ai và ca sĩ Dương Hồng Loan có bài hát nào hay
  • Diễn viên đóng vai Katun trong Tình yêu không có lỗi 2 là ai
  • Thẩm Thúy Hằng là ai và Thẩm Thúy Hằng phẫu thuật thẩm mỹ thế nào
  • Nat trong phim Tình Yêu Không Có Lỗi 2 là ai
  • Hà Anh Tuấn là ai và vì sao ca sỹ Hà Anh Tuấn được vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2015
  • Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là ai và vì sao gọi là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
  • Kim Tiến là ai và tiểu sử NSND Kim Tiến
  • Việt Hương là ai và danh hài Việt Hương có chồng chưa
  • Vợ Trần Lập là ai
  • Song Joong Ki là ai và mỹ nam Song Joong Ki có dao kéo thẩm mỹ không
  • Phim Hậu duệ của mặt trời có bao nhiêu tập và nội dung phim Hậu duệ của mặt trời
  • Thái Thùy Linh là ai và tiểu sử Thái Thùy Linh