Tháng 3, những cây gạo xù xì bắt đầu khoe sắc hoa đỏ thắm tựa ngọn lửa sáng rực cả một khoảng trời, như nhắc bao người về miền ký ức xa xôi.
Tháng 3, những bông hoa gạo nở rực rỡ như ngọn lửa xua tan đi chút lạnh lẽo cuối cùng để thời tiết dần chuyển mình sang những ngày nắng hạ.Vào thời điểm này tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bờ hồ Hoàn Kiếm và một số địa danh khác tại Hà Nội những cây hoa gạo cổ thụ cao vút tầm mắt bắt đầu nở hoa rực rỡ.Cây hoa gạo còn có tên là hoa mộc miên, hay hoa pơ lang... là loài hoa cánh đơn với 5 cánh lớn, cánh hoa dày chứ không mỏng và mang màu sắc đỏ tươi đầy sức sống. Hoa gạo có điểm rất đặc trưng là không mọc dày sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng một thời điểm. Có lẽ vì thế mà hoa gạo khiến bao người ngẩn ngơ, mê mẩn đến độ chỉ cần nhắc đến tháng 3 là nghĩ đến mùa hoa gạo nở.Không có mùi thơm như hoa bưởi, trắng tinh khôi như hoa sưa cũng chẳng e ấp như loa kèn, hoa gạo mang một vẻ bình dị, chân quê như một chất riêng biệt.Những cây hoa gạo dọc triền đê như tô điểm thêm nét đẹp của làng quê Việt, là hồi ức chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí của những cậu bé, cô bé ngày ấy. Với người con xa quê, mỗi mùa hoa gạo nở lại bồi hồi miền kí ức sắc hoa đỏ.Hầu như ngôi làng ở miền Bắc nào cũng có một gốc gạo cổ thụ, mỗi năm vào dịp tiết trời sang xuân lại bung nở sắc đỏ thắm.Trên con đường làng, dưới bóng những cây gạo mãn khai, hình ảnh đám học trò nô đùa khi đi học về hay trẻ mục đồng thảnh thơi ngồi nghỉ... là những kỉ niệm ngọt ngào.Theo năm tháng, những cây gạo cổ thụ mãi là nơi lưu giữ kỉ niệm ngọt ngào của cả một tuổi thơ thanh bình của biết bao người con đất Việt.
Ngày 2/3, Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế (VNCPT) tổ chức Diễn đàn trao đổi “Huế 4 mùa hoa và Giao thông công cộng” với sự tham gia của nhiều chuyên gia cùng đại diện nhiều đơn vị du lịch - lữ hành, các nhà nghiên cứu, những người yêu Huế…
Những gánh hàng rong chở đầy hoa bưởi được rao bán 300.000 đồng/kg vẫn "hút khách" ghé mua. Mùa hoa bưởi chỉ kéo dài hơn hai tuần nên giá cả trở nên đắt hơn bao giờ hết.