Thắng Barca 8-2 dễ hơn vùi dập Brazil 7-1
Tiền đạo Thomas Mueller là nhân chứng sống chứng kiến 2 trận vùi dập Brazil tại World Cup 2014 và Barcelona tại Champions League rạng sáng nay.
- Atalanta 1-2 PSG: Bi kịch và giá trị của những bao tải tiền
- FIFA và AFC hoãn vòng loại World Cup, VFF lập tức điều chỉnh kế hoạch ĐTQG
- CLB Nam Định bị phạt tiền vì treo băng rôn phải đối Trưởng Ban Trọng tài Dương Văn Hiền
- Nhận định RB Leipzig vs Atletico Madrid 2h00 ngày 14/8
Bayern và Barca đụng độ nhau trên sân vận động Estadio da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha trong khuôn khổ trận Tứ kết Champions League. "Hùm xám" được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định ở đấu trường quốc nội, trong khi Barca lại có nhiều bất ổn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Trận này, Mueller là người mở tỷ số và cũng mở đầu cho màn vùi dập 8-2 của đại diện nước Đức trước đại diện đến từ Tây Ban Nha. Nhiều người liên tưởng đến trận đấu giữa Đức và Brazil ở bán kết World Cup 2014, khi đó, Đức vùi dập chủ nhà Brazil với tỷ số 7-1.
Sau trận, truyền thông đặt ra câu hỏi và phỏng vấn Mueller, người ghi bàn mở tỷ số ở 2 cuộc đối đầu này, đưa ra sự so sánh.
"Khi đối đầu Brazil, chúng tôi không kiểm soát nhiều như vậy. Hôm nay, sự chênh lệch lớn hơn rất nhiều", tiền đạo của Bayern nói.
Barca và Bayern có thời lượng kiểm soát bóng là tương đương nhưng quyền chủ động hoàn toàn thuộc về nhà đương kim vô địch Bundesliga. Đoàn quân của HLV Hansi Flick thực hiện 26 cú dứt điểm và trúng đích 14 lần. Trong khi đó, con số này của Barca chỉ là 7 và 5.
Với 2 pha lập công và một kiến tạo, Mueller được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Anh cũng trở thành chân sút xé lưới Barca nhiều nhất ở Champions League với 6 bàn thắng.