Sau khi đi lạc cách nhà 140km, em H., học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đã được một người dân ở Nghệ An tìm thấy và báo tin về cho gia đình.
nam-sinhh-1940
Chân dung em L.Q.H.

Ngày 6/12, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cho biết đã tìm được em L.Q.H., học sinh lớp 11 mất tích hơn 3 ngày trước.

Theo ông Tuấn, sau khi thông tin về học sinh này mất tích được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, một chủ nhà hàng ở TP Vinh (Nghệ An) thông tin có thấy em H. đạp xe đi qua.

Thấy em này giống nam sinh mà báo chí đăng tải mất tích nên họ đã giữ lại, không cho đi nữa. Qua xác minh thì đúng là H. nên họ cho ăn uống và báo về gia đình.

Cũng theo ông Tuấn, nguyên nhân nam sinh mất tích nhiều khả năng do em này đi lạc.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Bà L.T.T.H. (mẹ H.) cũng xác nhận đã tìm được con trai. Gia đình đã vào đón con, nhưng chưa xác định nguyên nhân H. đi lạc vào tận Nghệ An. Quãng đường từ TP Thanh Hóa vào TP Vinh khoảng 140km.

Trước đó, tối 2/12, em H. qua nhà bạn để mượn sách, sau đó mất tích bí ẩn. Do mất liên lạc với H. nên gia đình và thầy cô đã đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội facebook. Sau đó, gia đình cũng trình báo với Công an phường Ngọc Trạo và Công an TP Thanh Hóa để được hỗ trợ. Được biết, H. là học sinh, hiền lành, học giỏi, ít nói.

 

Kiến thức sinh học kém trầm trọng, chàng trai cưu mang báo sư tử đi lạc vì tưởng là mèo

Chúng ta hẳn đã từng xem bộ phim về chú mèo Bob nên duyên với anh chàng hát rong James nhờ lạc vào cửa nhà anh này một cách đầy duyên phận. Thế nhưng, trong thực tế, không phải động vật họ mèo nào lạc tới cửa nhà chúng ta cũng là mèo...