Thêm nhiều tình tiết vụ Giám đốc Hàn Quốc giết bạn phân xác: Dùng 10 viên thuốc ngủ pha bia

Thứ hai, 30/11/2020, 09:02 AM

Gã Giám đốc Hàn Quốc đã tán 10 viên thuốc ngủ bỏ vào bia cho bạn uống sau đó dùng 9 găng tay nhét vào miệng khiến nạn nhân tử vong rồi phân xác cho vào vali.

Nghi phạm Jeong In Cheol - Giám đốc người Hàn Quốc khi bị bắt giữ đã khai báo chi tiết. (Ảnh: Công an).

Nghi phạm Jeong In Cheol - Giám đốc người Hàn Quốc khi bị bắt giữ đã khai báo chi tiết. (Ảnh: Công an).

Tin tức mới nhất vụ Giám đốc người Hàn Quốc sát hại bạn rồi phân xác cho vào trong vali xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng ở khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.

Nghi phạm là Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc) đã nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân trong vụ án này là Han Tong Duk (sinh năm 1987, quốc tịch Hàn Quốc), bạn của Jeong In Cheol.

Dùng 10 viên thuốc ngủ pha bia rồi dùng 9 gang tay giết bạn

Bước đầu làm việc với Công an, Giám đốc người Hàn Quốc đã thừa nhận ra tay giết bạn rồi phân xác cho vào vali. Nguyên nhân là vì mâu thuẫn nợ nần khó đòi với bạn.

Cheol khai trước đó Duk có hùn hạp số tiền 1,8 tỷ đồng để cả 2 đầu tư làm ăn và bị thất bại. Đến ngày 14/11, Duk có mượn của Cheol số tiền 2,7 tỷ đồng với lãi suất 30%.

Nạn nhân hứa sẽ trả Cheol trong vòng 2 ngày. Quá thời hạn, Duk không trả mà nói sẽ cấn trừ vào số tiền 1,8 tỷ đồng đã hùn hạp đầu tư trước đây.

Bực tức, Cheol nảy sinh ý định bắt cóc Duk để đòi tiền và nếu bạn không trả sẽ ra tay sát hại. Ngày 24/11, Cheol mua 1 cưa tay, kìm cộng lực, kéo và túi nylon tại một siêu thị rồi đem về cất giấu tại trụ sở công ty trên đường số 3 ở khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Hai ngày sau, Cheol mua thêm 10 viên thuốc ngủ tán nhuyễn thành bột và 1 hộp găng tay cao su. Đồng thời, Cheol gọi điện hẹn Duk đến một quán cà phê ở quận 7 để bàn bạc việc trả nợ.

Chiếc vali cùng dụng cụ gây tội ác của Giám đốc người Hàn Quốc.

Chiếc vali cùng dụng cụ gây tội ác của Giám đốc người Hàn Quốc.

Chiều 26/11, Cheol điều khiến xe ô tô KIA màu đen chở anh Duk về trụ sở công ty. Thấy nhân viên đã về hết, Cheol lấy thuốc ngủ hòa vào bia và đưa cho Duk uống.

Sau đó, lợi dụng bạn đồng hương mê man, Cheol lấy 2 vòng nữ trang trên tay của nạn nhân. Sợ bạn kêu la, Cheol lấy 9 chiếc găng tay cao su nhét vào miệng nạn nhân.

Khi phát hiện anh Duk đã tử vong, Cheol đưa nạn nhân xuống lầu 1 và dùng cưa phân xác thành nhiều phần, cho vào bao nylon rồi đưa lên sân thượng giấu.

Làm rõ những người liên quan đến tội ác của Giám đốc Hàn Quốc

Theo báo Vietnamnet, Công an cũng đang làm rõ có hay không một số nhân viên, người bạn của Jeong In Cheol có hành vi "che giấu tội phạm"?

Theo lời khai, sau khi sát hại bạn dã man, đến sáng 27/11, Cheol vẫn làm việc bình thường và nhờ nhân viên đem 2 chiếc vòng của anh Duk mang đi bán.

Do nhân viên báo chỉ bán được 80 triệu đồng trong khi giá trị của 2 chiếc vòng này lên tới 100.000USD nên Cheol không đồng ý và yêu cầu mang về lại.

Chiều cùng ngày, Cheol sai nhân viên mua vali và một số bao nylon, băng keo về để phi tang xác nạn nhân.

Sau đó, Cheol thừa nhận hành vi phạm tội của mình với một số nhân viên rồi lái xe ô tô KIA màu đen bỏ đi.

Các nhân viên khi vào kiểm tra thì phát hiện trong phòng vệ sinh tầng 1 có vali chứa bịch nilong đen, cạnh đó 2 cái cưa tay, 1 kiềm cộng lực và xung quanh có 1 số dấu vết máu lau chưa sạch và lập tức báo Công an.

Khi Công an đến hiện trường, kiểm tra toàn diện căn nhà thì phát hiện trong vali hồng ở nhà vệ sinh tầng 1 có chứa 1 phần thi thể và trên nhà vệ sinh tầng 3 có 3 bịch nilong cũng chứa các phần thi thể. Công an không mấy khó khăn để xác định Jeong In Cheol là nghi can gây án nên tổ chức truy bắt.

Vụ trọng án này, Ban giám đốc Công an TP HCM đặc biệt quan tâm và giao trọng trách cho phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công điều tra, truy bắt hung thủ.