Xô, cần câu, bánh mì là những phụ kiện được thí sinh mang đến phòng thi năng khiếu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội sáng 16/7.

Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnhSáng nay, 70 thí sinh tham dự thi năng khiếu vào khoa Diễn viên kịch - Điện ảnh, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Lịch thi diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18/7.

Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh
Với đặc thù của chuyên ngành Diễn viên, thí sinh phải chuẩn bị đồ đạc, phụ kiện cho tiểu phẩm của mình.
Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh
Năm nay, khoa Diễn viên kịch - Điện ảnh có khoảng 700 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu là 30, nên các bạn trẻ phải rất cố gắng trong phần thi của mình.
Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh

Là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, Lê Quang Trung (Mỹ Đình - Hà Nội), cho biết phần thi của mình khá ổn. Trung đóng vai cậu bé bán vé số nhà nghèo, giữa trưa nắng nhặt được tiền không biết của ai. Sau một hồi loay hoay, cậu lấy tiền đó mua bánh mì và tặng ông ăn xin.

Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh
“Cái khó nhất của phần thi là tình huống phản ứng nhanh khi giám khảo đưa ra trong lúc diễn”, Trung chia sẻ.
Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh

Thí sinh thi vào ngành này có độ tuổi từ 17 đến 22, chiều cao tối thiểu với nam là 1,65 m, nữ 1,55 m, cơ thể cân đối, không có khuyết tật, tiếng nói tốt, không nói ngọng, nói lắp. Thí sinh sẽ phải giới thiệu về bản thân, đọc một bài thơ và diễn tiểu phẩm (có thể thay bằng âm nhạc).

Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh
Trịnh Viết Cường (Thanh Hoá) diễn tiểu phẩm đi câu trộm cá và bị bắt. Cường đã chuẩn bị sẵn xô và cần câu mang đến trường thi.
Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh

Trần Anh Đức (Thường Tín, Hà Nội) đóng vai tên trộm. Đức đang diễn lại cảnh trốn chủ nhà. “Mình rất tự tin với phần ứng xử nhanh của thầy giáo đưa ra. Thầy bảo chủ nhà về, mình lập tức nấp vào góc nhà và được đánh giá cao”.

Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh
Đức Anh (Hà Nội) diễn lại tiểu phẩm “Ếch ngồi đáy giếng” của mình. Nam sinh khá lo lắng vì trong phần thi quên lời thoại.
Thí sinh mang xô, cần câu thi làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Phương Anh (Hà Nội) cho biết em nghĩ kịch bản ngay trong phòng thi. Nữ sinh đã khóc khi diễn đoạn nhặt được bệnh án của mẹ.
 

Chuyện chưa kể về 3 giờ truy bắt nghi can sát hại nữ SV Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội), đã bắt được nghi can sát hại nữ sinh viên trong nhà trọ.