Thi THPT Quốc gia 2020: Bố ngủ gục trên xe đợi con, bà đứng nắng đợi cháu ra về

Thứ hai, 10/08/2020, 12:39 PM

Thi THPT Quốc gia 2020, nhiều phụ huynh ngồi đợi con bên ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng, có phụ huynh ngủ gục trên xe máy, bà đứng nắng đợi cháu ra về.

Thi THPT Quốc gia 2020 Xúc động hình ảnh bố ngủ gục trên xe đợi con, bà đứng nắng đợi cháu ra về.

Thi THPT Quốc gia 2020 Xúc động hình ảnh bố ngủ gục trên xe đợi con, bà đứng nắng đợi cháu ra về.

Sáng 10/8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 với các môn thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội hình thức thi trắc nghiệm.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), cho thấy ngay từ sáng sớm các thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi, rất nhiều các thí sinh được cha mẹ đưa đón đến tận cổng trường.

Tại các điểm thi, sau khi các thí sinh vào phòng thi, phụ huynh đều tập trung rất đông khu vực xung quanh cổng trường. Người đứng, người ngồi, người đi lại và trên gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ đăm chiêu, nóng lòng đợi đến lúc con em mình bước ra khỏi phòng thi.

Ông Phạm Hùng Hà chia sẻ bị mất ngủ, sáng phải đi chợ rồi mới đưa con ra điểm thi

Ông Phạm Hùng Hà chia sẻ bị mất ngủ, sáng phải đi chợ rồi mới đưa con ra điểm thi

Ngồi nằm ngủ gục trên yên xe máy trong lúc đợi con làm bài thi ở cổng trường tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), ông Phạm Hùng Hà (49 tuổi, nhà ở Cầu Diễn, Hà Nội) chia sẻ do bị mất ngủ và sáng sớm phải mang hàng ra chợ bán nên tranh thủ chợp mắt lúc chờ con thi.

“Mấy hôm nay tôi bị mất ngủ, sáng nay lại phải đi chợ sớm rồi mới về đưa con ra điểm thi. Ngồi đợi con thi lâu quá thấy mỏi người nên tôi nằm dựa vào xe tranh thủ chợp mắt một lát”, ông Hà nói.

Theo ông Hà kỳ thi năm nay diễn ra muộn hơn do dịch COVID-19 thế nhưng bà bớt lo lắng hơn vì công tác tuyên truyền của cả nước đã làm rất tốt. Đặc biệt trong công tác chuẩn bị của nhà trường cũng như công tác hỗ trợ thi đều rất tốt.

“Tôi luôn dặn dò con phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch. Trường hợp bắt buộc phải bỏ khẩu trang để nhận diện khuôn mặt khi vào phòng thi phải luôn giữ khoảng cách an toàn”, ông Hà nói.

Cũng ngồi đợi con bên ngoài cổng trường, bà Nguyễn Thu Trang (nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, dù quãng đường từ nhà đến điểm thi của con chỉ mất khoảng 30 phút thế nhưng bà không về mà nán lại ở bên ngoài chờ đợi con em mình.

Hình ảnh người bà đứng nắng đợi cháu tại cổng trường

Hình ảnh người bà đứng nắng đợi cháu tại cổng trường

“Trong 12 năm học thì đây là kỳ thi quan trọng nhất của con nên tôi cũng chẳng yên tâm khi về nhà. Tôi muốn ở đây chờ thấy con bước từ phòng thi ra. Cũng may mấy hôm các con thi trời nắng nên hơi nóng nhưng nếu mưa thì phụ huynh không biết trú ở chỗ nào”, bà Trang chia sẻ.

Cũng giống chung tâm lý của bà Trang, mỗi phụ huynh một tâm trạng, nhưng có lẽ, tất cả đều có một điểm chung đó là hồi hộp, lo lắng. Thậm chí, ngay khi nghe tiếng trống hết giờ, nhiều phụ huynh đã vội vàng ra cổng trường đứng đợi thí sinh giữa trời nắng.

Theo lịch sau khi các thí sinh hoàn thành các môn thi buổi sáng, thí sinh tiếp tục thi môn Tiếng Anh với tổng thời gian làm bài 60 phút bắt đầu từ 14h20 chiều cùng ngày.

Bài liên quan