Giáo Dục
16/07/2015 03:25Thi tốt nghiệp THPT mới học Lịch sử thì ích gì?
Môn Lịch Sử được xếp vào danh sách các môn phụ. Các môn chính là Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn. Điều này chẳng có ai quy định, chẳng có bộ Sở nào quy định nhưng các em học sinh, các bậc phụ huynh vẫn luôn mặc định nó là thế. là môn phụ ắt hẳn cũng chỉ cần học kiểu "phụ".
Ngay khi bước chân vào cấp 1, cấp 2, các bậc cha mẹ học sinh thường giáo dục con cái mình rằng cần phải học tốt các môn chính,môn phụ chỉ cần không để bị dưới trung bình là được. Đương nhiên, không phải tất cả các bậc phụ huynh hay các em học sinh đều có suy nghĩ ấy.
Môn lịch sử từ lâu vẫn luôn được coi là "môn phụ"
Việc học lịch sử, hay địa lý từ các cấp dưới dường như chỉ là thoáng qua.Nếu có kiểm tra, các em cũng học theo kiểu học vẹt, học thuộc lòng,còn để nói là hiểu thì chắc không nhiều.Cũng chính vì lối học này mà chuyện các em nhớ nhầm hay thậm chí nhớ sai cũng là chuyện không quá bất ngờ. Nếu thật sự hiểu, các em sẽ không dễ hiểu sai "Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai cha con" như trong kì thi vừa qua.
Các em học sinh học các môn phụ dường như chỉ để đối phó, để lấy điểm... trên trung bình. Khối lượng kiến thức của môn Lịch sử lại không hề nhỏ,thời gian học, số tiết học trên lớp lại quá ít... Không quá khó để thấy, Lịch sử là môn học vừa khó vừa không được đề cao từ những năm đầu các em cắp sách đến trường.
Khi lên cấp 3, các môn chính lại càng được đề cao, đặc biệt là các môn học có trong khối mà các em chọn để thi đại học. Năm nào, học sinh lớp 12 cũng nơm nớp chờ đợi xem môn phụ nào sẽ có trong danh sách các môn thi tốt nghiệp THPT. Nếu nghe ngóng có môn Lịch sử là lúc ấy mới lao đầu vào học lại từ đầu quyển.
Tất cả những kiến thức lịch sử lại cần phải trau dồi từ lâu dần. Chợt nghĩ, chỉ còn vài tháng đến kì thi tốt nghiệp THPT mà các em mới lao đầu vào học lịch sử thì liệu có ích gì? Có thì âu cũng chỉ là những kiến thức để nhớ kiểu học vẹt. Thế mới có những chuyện nghe như hài hước về lịch sử sau mỗi kì thi.
Nghe có vẻ hơi quá, nhưng thật sự môn lịch sử từng là nỗi ám ảnh của không ít học sinh. Bạn Nguyễn Hoàng Linh (trường THPT KL) cho biết "Em luôn cảm thấy sợ môn Lịch sử, từ hồi mới đi học,mới biết nó đã cảm thấy sợ, không biết vì sao. Em thi đại học khối A,sau này em có dự định làm về đồ họa,môn lịch sử này nếu không có trong danh sách môn thi tốt nghiệp THPT chắc em cũng không học, bởi học cũng không giúp ích gì cho công việc của em ngày nay".
Bác Hồ từng dạy rằng "Dân ta phải biết sử ta"
Đó mới là ý kiến của 1 bạn, nếu đưa ra cuộc khảo sát về độ quan trọng của môn học này, chắc cũng phải ít nhất 50% các bạn học sinh sẽ có ý nghĩ ấy.
Nếu không tin, cứ hỏi một bạn học chuyên ngành lịch sử tại trường đại học nào đó xem, rất dễ sẽ nhận được câu trả lời rằng "Lịch sử rất hay, chúng ta cần thay đổi cách giáo dục và nhìn nhận về môn học này, nhưng không thể phủ nhận rằng, môn học này không được chú trọng,thầy cô giảng bài cũng kém hấp dẫn trên giảng đường các trường THCS, THPT".
Bác Hồ đã từng nói "Dân ta phải biết sử ta", nhưng có lẽ việc đó đến nay nền GD của chúng ta chưa thật sự làm được tốt. Vậy thế mà lịch sử Trung Quốc có khi lại được các bạn trẻ nắm trong lòng bàn tay. Bạn Nguyễn Như Hoàng (Lớp 11 trường THPT ĐĐ) chia sẻ "Mình không hiểu và biết nhiều về lịch sử Việt Nam, mình thi khối A nên cũng không chú ý học môn này nhiều.Nói thật,mình còn am hiểu về lịch sử Trung Quốc nhiều hơn, không phải mình học hay tìm hiểu nhưng mình nhớ được nó qua các bộ phim của Trung Quốc, mình xem thấy hay và nhớ nội dung rất lâu".
Vậy đấy, có lẽ, ngành GD của chúng ta cần phải thay đổi thật, thay đổi trong suy nghĩ, trong chiều hướng, trong cách dạy để "Dân ta phải biết sử ta" đúng như lời Bác Hồ đã dạy.
Bài viết là quan điểm, góc nhìn, nhận định và cách hành văn của riêng tác giả.

