Sau 9 ngày rời khỏi nhà đi, em Nguyễn Thị Ngọc Anh (15 tuổi) đã được người nhà tìm thấy trong quán karaoke ở Đồ Sơn (TP Hải Phòng).
nam-dinh-co-gai-sinh-nam-2003-mat-tich-bi-an-cung-hai-nguoi-dan-ong-la-mat
Em Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Chiều 10/4, trao đổi PV, anh Nguyễn Văn Tuấn Đức (trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, trưa cùng ngày, gia đình đã tìm được em Nguyễn Thị Ngọc Anh (15 tuổi) tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng sau 9 ngày bỏ nhà ra đi.

Theo anh Đức, sau khi thông tin về việc em Ngọc Anh mất tích được đăng tải lên mạng xã hội, một nam thanh niên tên H. đã nhìn thấy em Ngọc A. cùng nhóm thanh niên đang trong một quán karaoke trên địa bàn quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và gọi điện báo tin cho gia đình. 

Bạn thanh niên này đã tiếp cận rồi xin số điện thoại và lừa gọi được em gái tôi ra ngoài, sau đó báo tin cho gia đình tôi đến đón em về. Đến thời điểm hiện tại gia đình tôi chuẩn bị đưa em về đến nhà. Trên đường về, Ngọc Anh có nói do bản thân sau khi cãi nhau với mẹ và được bạn bè rủ nên bỏ nhà đi. Khi gia đình hỏi về nhóm thanh niên đi cùng là ai thì em tôi bảo không quen biết", anh Đức nói.

"Gia đình tôi gửi lời cám ơn tới cộng đồng mạng, độc giả đã báo tin giúp gia đình tôi. Hiện tại, gia đình tôi chưa hỏi nhiều về việc em đi đâu và  làm gì vì tâm lý em chưa được tốt”, anh Đức chia sẻ.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, em Nguyễn Thị Ngọc Anh (15 tuổi) do xảy ra mâu thuẫn trong gia đình nên đã bỏ nhà ra đi trưa hôm 1/4. Sau đó, một số người đã nhìn thấy em xuất hiện cùng hai người đàn ông lạ mặt tại bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) và báo cho gia đình.

Được biết, Ngọc Anh là con gái duy nhất trong gia đình, nghỉ học từ năm lớp 6, hiện tại ở nhà phụ giúp cha mẹ việc nhà. Cô gái này cũng có tính cách bồng bột, ngang bướng nên gia đình rất lo lắng sau khi sự việc xảy ra.

 

Nam Định: Thiếu nữ sinh năm 2003 mất tích bí ẩn cùng hai người đàn ông lạ mặt

Do mâu thuẫn chuyện trong nhà, em Ngọc Anh (SN 2003, trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định) bỏ nhà đi 9 ngày nay khiến gia đình vô cùng lo lắng.